Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2020] Tôi là một học viên trẻ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình về con đường tôi từ một giáo viên mầm non trở thành một giám đốc điều hành trong ngành dịch vụ tài chính.

Tôi quyết định trở thành giáo viên mầm non khi còn đang học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm một công việc tại một trường mầm non.

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn cố gắng hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mỗi ngày tôi đều làm việc chăm chỉ và trở thành một giáo viên xuất sắc. Tất cả các cháu bé trong trường mầm non đều yêu quý và luôn muốn học lớp của tôi. Bọn trẻ nói rằng tôi là giáo viên duy nhất luôn mỉm cười với chúng, thậm chí còn có một vài cháu gọi tôi là mẹ. Cha mẹ của các cháu nói rằng kể từ khi con họ học lớp tôi đã tự tin hơn và hướng ngoại hơn.

Trong quá trình làm việc, nhờ hiệu quả giảng dạy của tôi tốt nhất trường nên ban lãnh đạo đã bổ nhiệm tôi làm người chuyên trách hướng dẫn và đào tạo các giáo viên mầm non.

Trên thực tế, tôi chỉ thuận theo tự nhiên và luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một giám đốc điều hành cấp cao trong ngành dịch vụ tài chính. Tất cả sự việc đều xảy ra một cách tình cờ, một người bạn đề xuất tôi có thể giúp anh ấy và công ty khởi nghiệp không? Vì sẽ rất khó để anh ấy bắt đầu kinh doanh với vị trí là doanh nhân kinh tế.

Bản thân là một học viên Đại Pháp, tôi chỉ nghĩ rằng mình nên giúp anh ấy. Vì vậy, tôi đã đồng ý bỏ công việc yêu thích của mình ở trường mầm non và gia nhập công ty. Tôi coi nhẹ chuyện lợi ích cá nhân, thậm chí còn không hỏi liệu anh ấy sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu.

Ban đầu, tôi lúng túng với công việc hoàn toàn mới này. Tôi không biết sử dụng các phần mềm quản lý của công ty và thậm chí còn không biết máy tính sẽ ở chế độ “ngủ” nếu tôi không tắt máy.

Dần dần, công ty đi vào quỹ đạo và không ngừng phát triển. Tôi cũng vì thế mà ngày một bận rộn hơn. Tôi đảm đương nhiều công việc tại các vị trí khác nhau, như quản trị viên, nhân viên nhân sự hay người phụ trách tài chính. Tôi phải gồng gánh rất nhiều việc, đó cũng là thử thách cho tôi và tôi đã phải dành rất nhiều thời gian cho công việc này.

Trong suốt giai đoạn khó khăn đó, tôi luôn nghĩ đến bài thơ của Sư phụ:

“Đại Giác bất úy khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ”. (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đại Giác không sợ khổ

Ý chí kim cương đúc

Không chấp vào sinh tử

Thanh thản Chính Pháp lộ”. (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Có một khoảng thời gian, bộ phận tiếp thị trong công ty phàn nàn về khối lượng công việc mà họ phải làm và nói rằng họ không thể hoàn thành đúng hạn. Sau đó, tôi đã làm giúp họ một phần công việc mặc dù nó tương đương với phần việc của ba hoặc bốn người làm nhưng tôi đã cố gắng thực hiện nó. Cùng với sự đóng góp của tôi, doanh thu của công ty luôn đạt ở mức kỷ lục trong một thời gian dài.

Bằng tốt nghiệp của tôi chỉ là từ một trường đại học trung bình, 90% các đồng nghiệp trong công ty đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng. Trong số các trợ lý của tôi, hầu hết có đều có ít nhất một bằng thạc sĩ. Nếu không có Đại Pháp và Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi, thì chắc chắn tôi không thể đảm nhận được nhiều trách nghiệm và không thể thực hiện chúng tốt đến như vậy. Thông qua việc hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã không ngừng nâng cao kỹ năng phân tích vấn đề và phán đoán âm thanh.

Ví dụ, khi một đối tác đến đàm phán một dự án với công ty chúng tôi. Khi anh ấy bước vào toà nhà, tôi là người đầu tiên tiếp xúc. Nhìn thấy anh ấy, tôi chào đón một cách tự nhiên nhưng trong lần đầu gặp mặt này, tôi cảm giác anh ấy không phải là một người tốt.

Khi công ty đã ký hợp đồng với vị đối tác này, tôi nghĩ rằng có những điểm không đúng trong bản hợp đồng vì nó không đáp ứng được những tiêu chuẩn của ngành. Sau đó, tôi hai lần đề xuất vấn đề này với ban quản trị và nhắc nhở họ nên thận trọng trong lần hợp tác này. Ban lãnh đạo đồng ý với nhận định của tôi nhưng vì công ty đã ký xong hợp đồng nên họ cho rằng không thể thay đổi được vấn đề.

Trong năm đầu tiên hợp tác, một số vấn đề trong dự án đã bị đưa ra ánh sáng và chúng tôi gần như phải đóng cửa công ty vì tính phức tạp của dự án. Lãnh đạo công ty đã lập ra một tổ kiểm sát rủi ro và đề nghị tôi tham gia. Trong suốt quá trình giải cứu công ty đang trên bờ phá sản, tôi đã cố gắng hết sức để tổ chức các cuộc họp khẩn và đàm phán với luật sư.

Chúng tôi giải quyết từng vấn đề một và cuối cùng công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn mà không có bất kỳ rủi ro nào. Sau đó, ban lãnh đạo công ty bày tỏ sự công nhận những cố gắng của tôi và cho tôi tham gia vào bộ phận ra quyết định, đề xuất chiến lược phát triển cho công ty.

Trong suốt quá trình đó, tôi luôn áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong từng chiến lược của mình. Ban lãnh đạo công ty cũng công nhận cảnh giới và những tiêu chuẩn cao của Đại Pháp. Từ sự việc trong quá khứ, tôi đúc kết được kinh nghiệm là mình luôn phải hành xử dựa trên nguyên lý của Đại Pháp. Người tu luyện là luôn nghĩ cho người khác trước, có trách nghiệm với khách hàng, chỉ làm những việc đúng đắn nhất, quyết không được đi vào con đường sai trái, thanh lý hết thảy những hành vi không đúng đắn trong nội bộ công ty.

Kể từ đó, công ty ngày một phát triển hơn, sự uy tín và tín nghiệm của công ty trong ngành cũng tăng lên. Hiện tại, lợi nhuận công ty thu về tăng gấp chục lần so với trước. Các lãnh đạo trong ban cổ đông ngày càng tin tưởng tôi hơn. Họ nhiều lần nói rằng, nếu tôi thấy những quyết định của họ có vấn đề thì tôi hãy lập tức ngăn lại.

Huyền năng của Đại Pháp còn triển hiện trong rất nhiều những sự việc nhỏ trong công việc thường nhật của tôi. Thật ra, tôi vốn không mấy nhạy cảm với các con số. Khi còn đi học, gia đình tôi luôn muốn tôi làm kế toán. Sau khi thi đạt được chứng chỉ kế toán, tôi học mảng kế toán sổ sách với một cô lớn tuổi hơn. Cứ đến cuối tháng là tôi lại tính sai, rất hiếm khi ra đáp án đúng, người khác có thể tính nhẩm rồi ra đáp án rất nhanh còn tôi phải suy nghĩ một hồi lâu mới có kết quả.

Hiện tại, vì lý do công việc nên đôi lúc tôi cũng phải cùng đồng nghiệp kiểm tra lại sổ sách. Trong nháy mắt, tôi thường nhìn thấy vấn đề tồn đọng trong sổ sách. Đồng nghiệp kiểm tra cùng tôi từng là một du học sinh ở New York với thành tích học tập rất cao. Cô ấy rất nhạy cảm với những con số và tư duy rất linh hoạt, tuy nhiên tôi lại là người phát hiện ra lỗi sai trước. Đôi khi tôi còn giải thích và sắp xếp vấn đề một cách hợp lý cho cô ấy, điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ! Tôi nhận thức sâu sắc được đây là Đại Pháp đã khai trí khai huệ cho tôi!

Có lần, công ty muốn xin trợ cấp từ chính quyền địa phương nhưng khi thấy công ty không đáp ứng được các tiêu chuẩn nên tôi đã không đăng ký. Không lâu sau, đột nhiên chính quyền địa phương lại thay đổi điều kiện nên tôi đã cân nhắc lại và tiến hành đối chiếu với công ty mình. Sau khi kiểm tra trên mạng, chúng tôi thấy đã đáp ứng được các tiêu chuẩn nên đã ngay lập tức nộp đơn lên chính quyền.

Còn có rất nhiều những sự việc tương tự như vậy, đôi khi không giải quyết được các vấn đề trong công việc, tôi lại tĩnh tâm và nhắc nhở bản thân hãy hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngay sau đó, vấn đề đã được giải quyết. Khi tôi ngồi đả toạ, trong đầu não sẽ xuất hiện hết ý tưởng này đến ý tưởng khác và đều đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai công việc.

Sư phụ dạy chúng ta nên xem nhẹ danh lợi và những lợi ích cá nhân. Là một người tu luyện, tôi không bao giờ tính đến được mất khi làm việc ở công ty. Tôi không chấp nhận việc hối lộ và đấu đá với các đối tác kinh doanh khác. Để giảm thiếu chi phí cho công ty, tôi thường tự chọn lọc các sản phẩm từ nhiều cửa hàng và sắp xếp chúng một cách hiệu quả nhất. Tôi chưa từng yêu cầu công ty phải trả giúp tôi bảo hiểm hay quỹ dự phòng cho cá nhân. Tôi luôn cố gắng tự thanh toán để giảm thiểu chi phí cho công ty.

Thuận theo hơn 20 năm tu luyện, sức khoẻ của tôi cũng ngày một tốt hơn. Tôi chưa từng uống thuốc và đi khám bệnh, cũng không xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Khi chúng ta có một sức khoẻ tốt thì mới hoàn thành công việc được tốt. Đây cũng là cách mà tôi từ một giáo viên mầm non trở thành một giám đốc điều hành cấp cao trong công ty tài chính; lương của tôi cũng tăng gấp 5 lần so với trước.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Sư phụ luôn không ngừng cấp cho tôi trí huệ giúp tôi chứng thực Pháp tốt tại nơi làm việc. Cá nhân tôi cũng được tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp.

Hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều có thể phân biệt rõ đúng sai, chính tà, không nghe theo những lời tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đại dịch toàn cầu này, các bạn hãy nhớ niệm cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân-Thiện-Nhẫn Hảo“ và đưa ra chọn lựa đúng đắn cho tương lai của bản thân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/20/406542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/24/185628.html

Đăng ngày 22-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share