Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục  

[MINH HUỆ 17-08-2020] Sáng sớm hôm nay, sau khi người nhà tôi (cũng là đồng tu) luyện công xong bèn nói với tôi là tối hôm qua đã gặp Sư phụ dẫn dắt chúng tôi cùng học kinh văn Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp trong mơ. Đồng tu nói rằng mộng cảnh hết sức chân thật.

Vậy giấc mộng này nhắc nhở chúng tôi điều gì? Chúng tôi giao lưu chia sẻ một chút thì thấy đã khá lâu mình chưa học lại kinh văn Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp. Sau khi học xong Chuyển Pháp Luân, mỗi người chúng tôi tự học kinh văn này một lần. Sau bữa tối hôm đó, chúng tôi lại cùng nhau học kinh văn này lần nữa.

Dưới đây tôi bàn luận một chút nhận thức cá nhân khi học kinh văn “Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”.

1. Chính niệm đối đãi với sự điên cuồng cuối cùng của tà ác

Thời gian gần đây, tà đảng Trung Cộng trong ngoài đều gặp phải cảnh khốn cùng. Nó đang đối mặt với thời khắc giải thể cuối cùng nên cũng biểu hiện ra sự điên cuồng cuối cùng của nó. Ở khắp mọi nơi đều xuất hiện hiện tượng sách nhiễu trên diện rộng. Lớp tẩy não ở một số địa phương như tro tàn bùng cháy. Một số địa phương còn phát sinh bắt cóc đệ tử Đại Pháp trên diện rộng.

Đối diện với tình huống như vậy, đoạn thời gian trước không ít đồng tu cảm thấy phần nào áp lực. Bản thân tôi nhất thời cũng sinh ra tâm sợ hãi.

Sư phụ giảng:

“Ma nạn cũng vậy, bức hại của tà ác cũng vậy, dù như thế nào thì chư vị đã vượt qua rồi, thật sự vượt qua rồi. Phần còn lại đã không đủ để cấu thành nên phá hoại gì cho chỉnh thể đệ tử Đại Pháp nữa, chỉ có thể đối với những [học viên] mà không bước đi được tốt, [thì] có một số địa phương là có cái gọi là ‘khảo nghiệm’ họ.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Từ đoạn Pháp này, tôi thể ngộ ra kỳ thực là do mình xem tà ác to lớn quá. Tôi phát hiện bản thân mình mang theo niệm đầu “tà ác cần phải điên cuồng lần cuối”. Niệm đầu này chính là sai lầm. Tôi nhớ lại kỹ càng nhiều năm đã qua, tà ác xưa nay chưa từng dừng việc hành ác. Sách nhiễu và bắt cóc đến lúc nào mới dừng lại? Tà ác chính là thuốc độc, nói thuốc độc không độc nữa là chuyện không thể nào, trừ phi nó bị giải thể hoàn toàn. Một số biểu hiện bức hại dạng này không phải là bức hại giữa con người đối với con người. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ quản, có Thần hộ Pháp bảo hộ, ai dám đến bức hại vô lý chứ? Hết thảy đều là cựu thế lực cưỡng ép dùi vào chỗ nhân tâm của đệ tử Đại Pháp. Là cựu thế lực thao túng tà đảng và ác nhân làm ra.

Kỳ thực tà ác đang trong Chính Pháp, chúng chỉ có thể bị tiêu hủy đến mức càng lúc càng ít đi. Như vậy, cho dù là lúc nào đi nữa hay ở bất cứ địa khu nào phát sinh bức hại tà ác, đặc biệt là bắt cóc trên diện rộng thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng tuyệt đối không phải là tà ác thật sự ghê gớm gì cả. Tôi nhớ lại bao nhiêu năm qua, theo tôi biết phàm là những địa phương có thể phát sinh việc bắt cóc trên diện rộng thường rơi vào một số tình huống như sau.

1. Địa phương có hiện tượng loạn Pháp nghiêm trọng (bao gồm diễn giảng loạn Pháp). Những địa phương này có nhiều đồng tu tham dự vào loạn Pháp, phổ biến hiện tượng học theo người khác chứ không học Pháp, phổ biến hiện tượng không vào xem cũng như không xem trọng Minh Huệ Net.

2. Giữa các đồng tu không thể hướng nội tìm dẫn đến mâu thuẫn gay gắt, hình thành các nhóm trường phái khác nhau, có rất nhiều đồng tu chìm sâu vào đó, không thể hóa giải mâu thuẫn trong thời gian dài.

3. Không thể bước đi cho chính về vấn đề kinh tế, xuất hiện hiện tượng tích trữ tiền, bán hàng đa cấp và lợi dụng mối quan hệ đồng tu để hình thành thứ gọi là “mạng lưới bán hàng đa cấp”.

4. Đồng tu địa phương phổ biến hiện tượng giãi đãi, phóng túng và mê mờ, nổi cộm hiện tượng không chú ý an toàn nghiêm trọng như sử dụng phần mềm mạng xã hội và chia sẻ tin tức có tiềm ẩn nguy cơ về an toàn trên diện rộng, thường xuyên triệu tập rất nhiều học viên tham dự vào hội giao lưu, làm ra những thứ cực đoan và khác người như tập trung các học viên cùng nhau học Pháp suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ v.v.

Nhiều năm qua, tôi nhìn thấy rõ phàm là địa phương nào phát sinh bắt cóc trên diện rộng thì nơi đó đều tồn tại các tình huống nêu trên. Ngoài ra cũng có thể tồn tại rất nhiều nguyên nhân khác nữa, nhưng bất kể chủng loại nguyên nhân gì, về thực chất đều là do chúng ta không yêu cầu chiểu theo Pháp để bước đi cho chính. Cho nên mới bị tà ác dùi vào sơ hở. Sư phụ giảng:

“… thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ bất kể tà ác nhất thời biểu hiện điên cuồng ra sao thì chúng ta đều chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện mà làm, kịp thời quy chính bản thân mình dựa trên Pháp, chấm dứt các chủng trạng thái cũng như hiện tượng bất chính, như thế tà ác sẽ tự diệt. Đồng thời chúng ta có Phật Pháp thần thông Sư phụ ban cho, chúng ta thật sự xem trọng và gia tăng số lần phát chính niệm thì bức hại sẽ bị giải thể dưới chính niệm cường đại của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Ở thế gian con người biểu hiện ra những kẻ kia rất ác, những kẻ kia rất hung, ấy là vì tà ác đằng sau họ đang chèo chống cho họ; chư vị huỷ tà ác kia đi, thì những kẻ kia không hung hăng lên nổi.”

“[Kẻ] hành ác đối với đệ tử Đại Pháp là không ở bề mặt. Chư vị giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi, chư vị thử nhìn xem bề mặt còn gì nữa? Người ta không có nhân tố đằng sau thì chư vị bảo họ làm gì họ làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

2. Kịp thời đi tìm và thức tỉnh những học viên bị mê lạc

Sư phụ giảng:

“Một quãng thời gian trước bởi vì có một số đệ tử Đại Pháp chưa bước ra, nên cần chờ đợi, cố gắng bảo họ bước ra. Thời gian ấy cũng càng ngày càng ít đi rồi. Khi tôi thấy có một số học viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, bèn phó thác cho họ rằng hãy bảo những học viên nào chưa bước ra thì hãy nhanh chóng bước ra, những học viên bị mê lạc ấy, cần thật nhanh tìm họ giảng chân tướng, nếu không họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất. Tu luyện mà, không phải trò đùa trẻ con; đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp, gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn nhường ấy, trong sứ mệnh ấy có liên quan tới sự tồn vong của vô lượng vô kể sinh mệnh, chư vị thử nói xem việc này có lớn hay không? To lớn phi thường.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Kỳ thực mọi người chúng ta đều nhìn thấy được giai đoạn hiện nay đã cách Chính Pháp kết thúc không còn xa nữa. Tôi nghĩ nếu như chúng ta biết các học viên bị mê lạc như thế này thì thật sự cần phải trợ giúp họ, giảng chân tướng để đánh thức họ.

Bên trên chỉ là nhận thức cá nhân, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/17/學師父《二十年講法》所悟-410605.html

Đăng ngày 20-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share