Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997 khi tôi là một học sinh cho tới giờ khi tôi đã ở tuổi trung niên. Nhìn lại 23 năm tu luyện này, từ những bước đầu tiên trên con đường tu luyện, khi tôi tò mò và muốn khám phá, tới dần dần lý trí nhận thức Đại Pháp, tôi đã nhận ra sự trân quý của Đại Pháp. Giờ đây, tôi muốn mang Đại Pháp tới nhiều người thân, bạn bè, bạn học và đồng nghiệp hơn.

Những năm đầu tu luyện Đại Pháp

Thời gian bắt đầu tu luyện Đại Pháp là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi dậy sớm và luyện công cùng các học viên khác ở trường học mỗi ngày, đón ánh bình mình trên sân tập, và luyện công theo tiếng nhạc êm dịu. Sau khi về ký túc xá, tôi tiếp tục thảo luận cùng các học viên, bạn cùng lớp hoặc bạn cùng nhóm về những gì tôi học được từ Đại Pháp, hoặc viết thư gửi các giáo viên và các bạn cùng lớp đồng hương với tôi hoặc ở những thành phố khác để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, v.v…

Các đồng tu và tôi đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp khi chúng tôi đến hiệu sách Tân Hoa.

Chúng tôi không biết địa điểm luyện công trong thành phố của mình. Sau nhiều thất bại, vào lúc cuối cùng khi chúng tôi sắp bỏ cuộc, chúng tôi đã tìm thấy người phụ trách điểm luyện công cách nơi ở của chúng tôi khoảng 5 km.

Mỗi dịp cuối tuần, các đồng tu và tôi đi bộ tới điểm luyện công trong nội thành, và tham gia một nhóm học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm. Tại miền Bắc Trung Quốc, nhiệt độ thường xuống dưới 0 độ C vào mùa Đông. Chúng tôi đứng luyện công thành một vòng tròn. Tôi không chỉ không cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy ấm đến mức phải cởi áo khoác ngoài.

Đôi khi tôi tới công viên để luyện công và hồng Pháp cùng các học viên khác. Bố mẹ tôi vẫn sống ở quê nhà cũng đắc Pháp cùng thời gian đó. Nhiều làng mạc và thị trấn đã thành lập các điểm luyện công. Khi tôi về nhà trong dịp nghỉ Đông, bố mẹ tôi quây quần bên bếp lò và học Pháp cùng tôi.

Trong những ngày đầu tu luyện ấy, tôi có thể cảm nhận thấy rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn) đã điều chỉnh thân thể tôi gần như mỗi ngày. Tôi cảm thấy Pháp Luân đang quay trước trán mình, trong bụng dưới, ở cánh tay và các bộ phận khác trong cơ thể. Tất cả các căn bệnh kinh niên, chẳng hạn như các bệnh về dạ dày và mất ngủ đều biến mất và tôi trở nên tràn đầy năng lượng. Sự phi thường của Đại Pháp dần dần thay đổi sự hiểu biết của tôi về cuộc sống. Tôi đã thay đổi từ một cậu bé nhạy cảm, kiêu ngạo và tự mãn thành một người đàn ông chân thành, tốt bụng và bao dung. Tu luyện biến tôi trở thành một người tử tế hơn và tốt hơn.

Mặc dù đối diện với khó khăn, vẫn tu luyện kiên định trong Đại Pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, với tư cách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Lúc bắt đầu cuộc đàn áp, do thiếu nhận thức sâu sắc về Pháp, cộng với các chấp trước và việc mất bố do cuộc bức hại, tôi đã bị sốc, bối rối, hỗn loạn, lạc lối và chán nản.

Tuy nhiên, Sư phụ đã không từ bỏ tôi. Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, đầu năm thứ hai, tôi tình cờ gặp một học viên trẻ trên xe buýt ở Tế Nam. Với sự giúp đỡ của anh ấy và các học viên khác, tôi đã thấy được sự đố kỵ của Giang Trạch Dân và bè lũ của ông ta đối với Đại Pháp và Sư phụ. Tôi hiểu được âm mưu nhằm hãm hại các học viên Thỉnh nguyện đòi quyền tu luyện Đại Pháp vào ngày 25 tháng 4 và những cái cớ tiếp theo để buộc tội Đại Pháp và các học viên Đại Pháp. Với sự giúp đỡ của các đồng tu và suy xét lý trí thấu đáo, tôi quyết định kiên định tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ chắc hẳn đã thấy được quyết tâm của tôi và đã bảo vệ tôi. Cho dù khi giảng chân tướng về Đại Pháp, tôi phải đối mặt với những lời chế giễu hay thậm chí là sỉ nhục từ người dân bị tẩy não, bị bắt, trở thành vô gia cư, hay đối diện với sự đe dọa hoặc quấy rối từ các nhân viên Phòng 610, an ninh nội địa, công an, và cảnh sát, tôi luôn luôn ghi nhớ Pháp của Sư phụ:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động

Đề cao tầng thứ thị căn bản

Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần

Tạm dịch:

Vững tu Đại Pháp chẳng động tâm

Điểm chốt chính là nâng cao tầng

Gian khó phơi bày đâu chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”

(Kiến chân tính–Tinh tấn yếu chỉ II)

Ý chí của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Mặc dù tôi gặp phải những thăng trầm trên con đường tu luyện của mình và mắc lỗi, tôi luôn bước đi dưới sự bảo vệ và sắp đặt của Sư phụ.

Phủ nhận an bài của cựu thế lực

Khi bức hại mới bắt đầu, các học viên mà tôi quen biết đều tự lực. Họ không am hiểu công nghệ, do đó việc giảng chân tướng của họ không mạnh mẽ.

Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi đã liên lạc với một học viên khác. Nhờ anh ấy giúp về công nghệ và tài chính, chúng tôi đã học được cách vượt tường lửa, và truy cập vào trang web Minh Huệ. Chúng tôi đã thành lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ vào năm 2003. Sử dụng một đầu ghi, chúng tôi đã sản xuất lượng lớn VCD giảng chân tướng “Vượt gió mưa ngao du thiên địa” và “Lửa giả”. Sau đó, chúng tôi cũng sản xuất các tài liệu giảng chân tướng khác.

Giữa đêm, dù gió, sương, mưa, tuyết, chúng tôi vẫn phân phát các tài liệu giảng chân tướng trong trường học, cộng đồng, khu vực nông thôn, các nhà máy hợp tác xã, các cơ quan Chính phủ, tòa nhà cảnh sát và ký túc xá.

Nhiều khoảnh khắc nguy đã chuyển thành an dưới sự bảo vệ của Sư phụ Lý. Một lần, khoảng 2 giờ sáng, tôi tới cộng đồng gia đình cảnh sát của nhà tù thành phố với một túi đựng đầy các tài liệu giảng chân tướng. Ngay sau khi tôi giao tài liệu xong và bước ra khỏi khu cộng đồng đó, tôi thấy hai cảnh sát đang nói chuyện và hút thuốc ở góc phố. Tôi phát chính niệm trong khi đi ngang qua họ. Họ dường như không trông thấy tôi. Sư phụ đã bảo vệ tôi vào lúc đó!

Các sinh viên đại học có đặc điểm là sẵn sàng chấp nhận kiến thức mới. Vì tôi có thể tự do ra vào khuôn viên trường đại học, tôi tận dụng lợi thế này để in địa chỉ trang web động mới nhất (địa chỉ URL có thể giúp vượt qua tường lửa) theo chiều dọc khổ giấy A4, và cắt nó thành các mảnh nhỏ. Mỗi mảnh có địa chỉ trang web động, Tôi ghi trên đầu tờ giấy: “Không khí là miễn phí, nước là miễn phí, tại sao Internet lại không? Vượt tường lửa để duyệt những thông tin mới nhất, trong nước và nước ngoài.” Tôi dán trên bảng tin của trường về việc làm, và tại lối vào khu ký túc. Do đó bất kỳ ai cũng có thể xé địa chỉ URL xuống và đưa cho bất kỳ ai họ biết.

Một số sinh viên đã có máy tính riêng vào thời điểm đó. Dần dần, “vượt tường lửa” đã trở thành một mốt mới trong các sinh viên ở thành phố này. Ngày càng nhiều các sinh viên trẻ bắt đầu bàn luận về chân tướng của cái gọi là “thỉnh nguyện hòa bình ngày 25 tháng 4” và “Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn.”

Tâm tôi rất thuần khiết trong những năm này. Hằng ngày tôi chăm chỉ học Pháp và phát chính niệm. Tất cả những gì tôi nghĩ là làm thế nào nói chuyện với nhiều người hơn về Đại Pháp và thức tỉnh lương tri của họ. Mặc dù có nhiều tình huống nguy hiểm, tôi vẫn an toàn dưới sự bảo vệ của Sư phụ và tìm thấy một số học viên.

Tôi cũng làm tốt trong các khóa học chuyên ngành tại trường đại học và vượt qua kỳ thi kế toán cấp trung. Tôi là người đầu tiên trong lớp vượt qua kỳ thi này. Việc này đặt nền tảng lý trí cho việc nói chuyện trực diện về chân tướng và chứng thực Pháp.

Tăng uy tín

Danh tính của tôi đã bị tiết lộ. Những kẻ theo ĐCSTQ cố gắng bắt tôi. Vì vậy, tôi đã trốn về phương Nam và được mời vào một vị trí. Sau nhiều tháng, một học viên khác đề nghị tôi tới Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày Tết. Khi tôi xin nghỉ việc, người quản lý rất miễn cưỡng và không hiểu bởi vì tôi là một trong những người chăm chỉ nhất và tận tụy nhất dưới quyền của ông ấy. Tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy.

Tôi nói với ông ấy rằng tôi đã hưởng lợi từ Đại Pháp. Làm sao tôi có thể chỉ quan tâm đến an toàn và thiệt hại của bản thân, và không dám đứng lên và lên tiếng bảo vệ Đại Pháp và Sư phụ? Người quản lý cảm động và nói: “Nếu anh có thể trở về an toàn, cánh cửa của tôi sẽ luôn chào đón.” Nhưng lời của ông ấy đã luôn đi cùng tôi.

Năm ngoái, tôi đã gặp gia đình của một bạn học cũ mà tôi không gặp lại trong nhiều năm. Người bạn cùng lớp cũ đã nói với vợ tôi về một việc mà tôi đã quên: “Hai mươi năm trước, anh ấy và tôi đã đi ngang qua một máy bơm bể phốt bị tắc trong trường học đang đổ nước bẩn. Tôi đã xắn tay áo lên và đào ống cống bằng tay. Cống nước thải đã được sửa. Lúc đó tôi nói với anh ấy: “Nếu tôi không phải là một đệ tử Đại Pháp, tôi sẽ không làm như vậy ngày hôm nay. Tại sao việc đó lại quan trọng với tôi? Chính Sư phụ đã yêu cầu tôi phải làm một người tốt ở mọi nơi.” Vào lúc đó, bạn cùng lớp của tôi đã thực sự tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Tôi đã cố gắng hết sức để đối đãi tốt với mọi người. Tôi không quan tâm đến được mất cá nhân, tôi chỉ giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp. Khi họ có một ấn tượng tích cực về đệ tử Đại Pháp, giảng chân tướng với họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vài năm trước, tôi tham gia một công ty liên kết với một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh và chịu trách nhiệm về các công việc tài chính. Trong số các đồng nghiệp, có nhiều người có trình độ học vấn và sơ yếu lý lịch tốt hơn. Mọi người đều tự tin. Bằng việc nghiên cứu các chính sách về thuế, tôi đã giúp công ty tiết kiệm chi phí tới hai triệu Nhân dân tệ. Điều đó khiến mọi người trong công ty ngạc nhiên. Kết quả làm việc xuất sắc của các đệ tử Đại Pháp và tính cách đáng tin cậy làm tăng uy tín trong lời nói của họ.

Sau đó, khi tôi giảng chân tướng trực diện, tôi để mọi người biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và mọi người chấp nhận chân tướng tốt. Họ cũng kể cho tôi những câu chuyện về những người bạn bị bức hại. Ngày càng nhiều người được nghe về sự tà ác của ĐCSTQ và có thể hiểu được các học viên Đại Pháp.

Khi tôi bị bắt lần nữa và nhân viên của Đội An ninh Nội địa tìm được công ty tôi, tất cả đồng nghiệp đều nói rằng tôi là người tốt–các nhân viên Đội An ninh Nội địa đã nói vậy trong cuộc thẩm vấn. Công ty cũng đã hỗ trợ rất nhiều và chăm sóc cho gia đình tôi khi tôi bị giam giữ. Sau khi tôi được thả, quản lý của công ty đã tiếp tục thuê tôi.

Mọi người đã hiểu chân tướng về Đại Pháp đang giúp các học viên Đại Pháp theo cách của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/25/408141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/10/185822.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share