Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2020] Một nhân viên kế toán ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã sống sót sau nhiều năm bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công hiện đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 2019, bà Đổng Mai bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát. Người mẹ 76 tuổi của bà là bà Trương Quân đang sống cùng với bà Đổng cũng bị bắt giữ và bị giam giữ 16 ngày. Kể từ khi bị bắt, bà Đổng vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Viện Kiểm sát khu Thẩm Hà đã truy tố bà và trình vụ án của bà tới Tòa án khu Thẩm Hà.

Sau khi chứng kiến sự cải biến sức khỏe nhánh chóng của mẹ mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà Đổng đã tu luyện vào năm 1996. Bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, bà Đổng nhiều lần bị bắt giữ và đã thụ án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Long Sơn.

Lính canh trại lao động buộc bà phải đứng giơ hai tay lên chống vào tường trong nhiều giờ. Khi bà không thể giơ tay liên tục vì mệt, họ sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà. Lính canh còn giật tóc của bà và đập đầu bà vào tường. Họ kéo đôi chân trần của bà lê trên mặt sàn bê tông cho tới khi xương mắt cá chân của bà nhô ra.

Một lần khác, các tù nhân buộc bà ngồi xuống sàn nhà, họ đẩy đầu của bà chạm vào chân và giữ cánh tay bà ở sau lưng. Trong khi đó, họ hét vào tai bà những ngôn từ sỉ nhục. Bà cảm thấy đầu mình như nổ tung ra. Tóc và quần áo của bà ướt đẫm mồ hôi, ngực bà rất tức và bà rất khó thở. Thời điểm bà được phép đứng dậy, bà không có cảm giác ở chân. Cho đến hai tháng sau đó, bà vẫn không thể đi lại được.

Bà Đổng cũng bị buộc phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ nhiều giờ mỗi ngày cho tới khi mông bà bị mưng mủ. Khi bà tuyệt thực để phải đối sự bức hại, lính canh đã bức thực bà.

Sau khi bà Đổng được trả tự do, cảnh sát đã từ chối cấp thẻ căn cước cho bà khiến bà gặp vô cùng khó khăn trong khi tìm việc làm. Năm 2006, khi bà đang làm việc tại một khách sạn, cảnh sát buộc quản lý phải đuổi việc bà.

Bài liên quan:

Học viên Đổng Mai ở Thẩm Dương đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì những đau khổ mà bà phải chịu đựng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/7/410132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186325.html

Đăng ngày 19-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share