Bài của một học viên ở Ấn Độ

[MINH HUỆ  25-08-2010] Ladakh là một khu vực hẻo lánh ở dãy Himalaya, ở mũi phía bắc của Ấn Độ. Ngày 18-7, các học viên Pháp Luân Công đã chuẩn bị một cuộc triển lãm giảng thanh chân tướng ở trung tâm của Leh, thị trấn lớn nhất của Ladakh. Nhiều người dân địa phương đã vui mừng nhận một số tờ rơi và nhiều thông tin hơn, vì người dân Tây Tạng ủng hộ mục tiêu của các học viên. Người Ladakh, cũng như người dân đến từ khắp Ấn Độ, và người dân từ các quốc gia khác nhau đã rất vui vẻ chấp nhận các tài liệu thông tin.

Một người đàn ông ở Mumbai nói ông luôn muốn tham gia vào nhóm tập ở thị trấn của mình. Nói chuyện với các học viên và đọc tờ rơi họ đưa cho ông, ông đột nhiên nhận ra rằng điểm tập công rất gần nhà ông và ông nhất định sẽ tới đó.

Một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Ladakh đã dừng lại và khen ngợi các học viên vì đã cung cấp tài liệu cho người dân về cuộc bức hại

Một phụ nữ trẻ từ Singapore đã dừng lại một lúc lâu và cầm nhiều tài liệu tiếng Hoa vì cô muốn biết được thông tin trước khi đến Trung Quốc, nơi cô sẽ học tập trong một năm.

Một giáo viên ở một ngôi làng đã cầm rất nhiều tài liệu, và nói rằng ông sẽ nói cho các học sinh và các giáo viên khác về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Một nhà sư Tây Tạng từ một tu viện ở xa cũng đã nhận nhiều tài liệu và nói rằng ông sẽ nói cho tất cả các nhà sư trong tu viện của ông về Đại Pháp.

2010-08-25-india-ladakh-01_small.jpg

2010-08-25-india-ladakh-02_small.jpg

2010-08-25-india-ladakh-06_small.jpg


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/25/119615.html

Đăng ngày 02-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share