Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2010] Tôi là một học viên trẻ người mà có đủ may mắn để bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2000. Thật là một vinh dự khi được làm một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp! Tạ ơn ơn nghĩa cứu độ của Sư Phụ, sự biết ơn sâu sắc của tôi là không thể diễn tả nổi. Trên con đường trợ Sư chính Pháp, tôi thường được chứng kiến sự kỳ diệu, thần thánh và tuyệt vời của Đại Pháp. Không có Sư Phụ thì ai là người từ bi bảo hộ cho chúng ta, và không có uy lực của Đại Pháp thì tôi sẽ không thể đạt được như ngày hôm nay. Chỉ bằng việc tu luyện tinh tấn và theo sát tiến trình Chính Pháp bằng cách làm tốt ba việc thì tôi mới có thể hoàn thành thệ nguyện vĩ đại của mình và không làm cho Sư Phụ phải thất vọng.

1. Học Pháp và trân quý cơ hội vạn cổ này

Khi tôi bắt đầu tu luyện thì ĐCSTQ đã bất hợp pháp bức hại Pháp Luân Công một cách nghiêm trọng. Vào lúc đó, ĐCSTQ tìm cách bôi nhọ và lăng mạ Sư phụ Lý, và các học viên đang cảm thấy được sức nặng của cuộc bức hại. Học viên mà dạy Đại Pháp cho tôi đã tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Thời gian đó, không có ai bên cạnh để giúp tôi, tôi không biết tập các động tác thế nào, và không có nhóm học Pháp chung, do đó tôi không thể chia sẻ với người khác. Tuy nhiên với niềm tin vào Đại Pháp, tôi không chịu bất cứ can nhiễu bên ngoài nào đến từ ĐCSTQ. Tôi tin vào Sư Phụ và Đại Pháp, học Pháp tinh tấn, và thường dùng bút chép lại Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Nhiều khi đang chép lại Pháp, tôi thực sự cảm giác được niềm hạnh phúc khi được hòa tan trong Pháp.

Khi lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã trông thấy một vài biểu tượng hình chữ “V” lóe lên trên quyển sách, như thể là nó đang chơi những nốt nhạc tuyệt vời. Tôi hiểu rằng đó là Sư Phụ đang khuyến khích tôi học Pháp tốt. Tôi giữ bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp trong mọi việc, và tư tưởng cùng tâm tính của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi luôn luôn đọc nhẩm những lời sau của Sư Phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”

Tôi cảm nhận rằng đây là chính Pháp mà tôi đã tìm kiếm cả đời. Tôi sẽ theo Sư Phụ và tu tới viên mãn. Tôi đột phá nhanh qua từng tầng thứ và tôi thường cảm thấy rằng tôi đang thăng tiến. Mỗi lần học Pháp, tôi có một cảm giác được tái sinh. Tôi nghiêm khắc với bản thân và sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp, và điều này đã đặt một nền tảng vững chắc cho tôi chứng thực Pháp trong tương lai.

2. Chú ý phát chính niệm

Hai năm sau, vào một lần khi mà tôi cảm thấy rất đơn độc và cần sự giúp đỡ, qua sự an bài của Sư Phụ từ bi của chúng ta, cuối cùng tôi đã gặp được một vài học viên trong vùng. Khi học động tác và bắt đầu đọc những kinh văn của Sư Phụ, tôi đã học cách phát chính niệm và cũng khám phá ra rằng có một trang web Đại Pháp gọi là Minh Huệ. Khi lần đầu tôi học động tác, chính niệm của tôi không đủ mạnh, do vậy tôi không thể duy trì sự tĩnh lặng trong suốt thời gian tập, và tư tưởng của tôi thường quay trở lại những tư tưởng của người thường. Qua việc học Pháp và đề cao vững chắc trong tu luyện, tâm tính của tôi đã thăng hoa, và tôi bắt đầu nắm được những điểm mấu chốt của việc phát chính niệm. Tôi đã chứng nghiệm được nhiều kết quả kỳ diệu trong lúc phát chính niệm. Một lần khi tôi đang đi bộ, nhiều lạn quỷ và tà linh xuất hiện quanh tôi. Khi tôi tức thời niệm “Diệt”, chúng biến mất ngay lập tức. Tôi biết đó là Sư Phụ đang nhắc nhở tôi chú ý phát chính niệm. Ngoài bốn lần cố định, tôi còn phát chính niệm thêm năm lần nữa mỗi ngày. Khi tôi phát chính niệm vào bốn thời điểm cố định, tôi cố gắng phát 30 phút. Trận chiến giữa chính và tà và những cảnh tượng huy hoàng trong không gian khác đã thể hiện cho tôi thấy thực tế của Chính Pháp. Tôi giảng chân tướng với những người ở sở làm và giúp giải cứu các bạn đồng tu khỏi bị bức hại. Tôi rất hiếm khi quên phát chính niệm và cố gắng hết sức để quét sạch những sinh mệnh tà ác đang can nhiễu và làm hại chúng sinh. Tôi có thể phát chính niệm bất cứ lúc nào và có thể giữ chính niệm mạnh trong cuộc sống hàng ngày, không kể khi đi bộ, đi xe đạp hay là đi xe buýt Tôi không bị can nhiễu nhiều, và thông qua việc phát chính niệm, tôi có thể tiêu diệt nhiều tà ác và từ đó giảm thiểu mất mát cho Đại Pháp.

3. Buông bỏ chấp trước về tình cảm và cứu độ chúng sinh

Ban đầu khi tôi thiếu môi trường học Pháp nhóm cũng như sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi không biết cách hướng nội để giải quyết khổ nạn khi chúng xuất hiện. Tôi có chấp trước tình cảm và vẫn còn khao khát tình yêu và một gia đình đầm ấm trong thế gian con người. Kết qủa là, tôi bị cựu thế lực bức hại, làm cho tôi lãng phí một số thời gian quý báu dành cho tu luyện. Cựu thế lực lợi dụng chấp trước tình cảm của tôi và lợi dụng những người thân trong gia đình tôi bằng cách làm cho họ giấu tôi sách Chuyển Pháp Luân trong vòng một năm, điều đó đã gây ra nhiều đường vòng trên con đường tu luyện của tôi. Tuy nhiên Sư Phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi, và thông qua việc tu luyện vững chắc trở lại và đo lường bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp, cuối cùng tôi đã hiểu được và đã kết thúc con đường mà cựu thế lực đã an bài cho tôi. Nó giống như Sư Phụ đã giảng trong “Người tu phải tránh:”

“Người luỵ vào vòng gia quyến sẽ nhất định không tránh khỏi bị thiêu đốt, bối rối, và giày xéo do luyến ái (tình cảm). Bị trói trong sợi chỉ tình và âu sầu nơi đó, đến cuối đời họ sẽ thấy quá muộn để hối tiếc.”(Tinh tấn yếu chỉ)

Vào đầu năm 2004, tôi bắt đầu làm việc với các học viên trong vùng để trợ Sư chính Pháp. Sau đó tôi đọc thời báo Minh Huệ, mà đã giúp tôi đề cao rất nhiều. Chúng tôi học tập lẫn nhau. Tôi đi cùng với các học viên khác để dán các tờ áp phích vạch trần cuộc bức hại tàn bạo bất hợp pháp đối với các học viên Pháp Luân Công và phát các tài liệu giảng chân tướng mà tôi có thể nói với người dân Trung Quốc để giúp họ hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công. Sau khi Cửu Bình được xuất bản, chúng tôi bắt đầu phát chúng ra để giúp đỡ những người dân Trung Quốc bị lừa gạt thức tỉnh khỏi sự tà ác của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Vào năm 2005, trung tâm sản xuất tài liệu trong vùng của chúng tôi bị lục soát và hầu như bị tiêu hủy. Sau đó, chúng tôi quyết định phát triển những trung tâm sản xuất tài liệu gia đình ở khắp nơi. Các bạn đồng tu và tôi thiết lập những trung tâm tài liệu quy mô nhỏ. Chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề thiếu tài liệu in ấn, do vậy giúp đỡ các học viên giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Sư Phụ đã giảng trong“Khoái giảng” (Hồng Ngâm II)

“Đại Pháp đồ giảng chân tướng,
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng.
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn,
Khảo khẩn cứu độ khoái giảng.”

Trên trang web Minh Huệ, các đồng tu có thể giảng chân tướng tốt tới mức mà tôi cũng muốn có thể làm tốt. Tôi bắt từ việc đọc những chia sẻ của họ tới việc tự mình giảng chân tướng cho người khác. Từ việc ban đầu còn rụt rè và không biết giảng chân tướng thế nào, tôi bắt đầu tận dụng tất cả các cơ hội để giảng chân tướng cho gia đình, họ hàng và bạn bè, đồng nghiệp, bạn cùng lớp và con người trong xã hội. Từ đó mà nhiều người hơn đã biết được sự thật về Đại Pháp, và nó cũng đã tạo nên một môi trường tu luyện tốt cho tôi từ bỏ hơn nữa những chấp trước của mình.

Các thành viên trong gia đình tôi bây giờ đều rất ủng hộ việc tôi học Pháp và luyện công, và kết quả là họ cũng nhận được phúc báo. Một trong những chị gái tôi đã trở thành học viên năm ngoái. Bố mẹ tôi đang ở độ tuổi 60, 70 và sức khỏe của họ đã cải thiện một cách mạnh mẽ. Chị gái khác của tôi, người mà sống ở một thành phố khác, thì rất kính trọng Sư Phụ, và chị ấy luôn miệng nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” hàng ngày. Anh họ tôi và cháu gái thì giúp tôi phát tài liệu giảng chân tướng. Ở sở làm tôi làm việc chăm chỉ, tuy nhiên vẫn tận dụng thời gian rỗi để học Pháp và phát chính niệm. Khi tôi có thời gian, tôi giảng chân tướng cho những người có duyên với tôi. Tôi hoàn toàn hòa tan trong Pháp. Các đồng nghiệp và giám đốc đều tán dương công việc tôi làm, và họ đều coi tôi như là một người đáng tin cậy nhất. Điều này đã giúp tôi chứng thực Pháp rất nhiều. Cuối năm 2007, khi Sư Phụ thấy tôi có một tâm cứu người mạnh mẽ, Người đã an bài một học viên thiết lập một trung tâm sản xuất tài liệu nhỏ cho tôi. Đôi khi tôi cũng cung cấp tài liệu cho các học viên khác.

Từ khi trang web Minh Huệ thông báo giảng chân tướng bằng cách viết những thông điệp lên tiền giấy cho tới nay, tôi cũng đã làm việc này và có được một kết quả tốt đẹp. Nhiều điều bất ngờ đã xảy ra và đôi khi tôi gặp phải những tình huống ẩn chứa đầy nguy hiểm, nhưng chúng luôn luôn hóa ra là vô hại. Tôi có thể trải qua những khảo nghiệm và khổ nạn, tất cả đó là nhờ sự bảo hộ của Sư Phụ và sức mạnh của Đại Pháp cho nên tôi chưa bao giờ bị nguy hiểm. Tôi luôn luôn thực sự cảm thấy sự từ bi vô hạn của Sư Phụ. Nhiều khi tôi may mắn đổi được những đồng tiền lớn của tôi để có nhiều đồng tiền nhỏ, điều đó giúp tôi phân phát nhiều tờ tiền để giảng chân tướng hơn. Tôi hiểu rằng Sư Phụ đang khuyến khích tôi. Tôi cũng có thể cung cấp những đồng tiền giảng chân tướng cho các học viên khác, để nhiều người có thể nhận được sự ban ơn của Đại Pháp và lời cảnh báo cấp bách rằng “Trời sẽ diệt Trung Cộng.”

4. Chính niệm chính hành, hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực

Vào cuối năm 2009, tôi cùng một học viên khác đi phân phát tài liệu giảng chân tướng ở một khu dân cư, và chúng tôi đã bị thông báo bởi những người mà không hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Người học viên đi cùng tôi bị bắt đi. Tôi xin Sư Phụ giúp đỡ để họ không thể nhìn thấy tôi, và đồng thời tôi cũng giữ một chính niệm mạnh mẽ. Tôi nghĩ: “Tôi đến đây để cứu các bạn, tôi đang làm việc chân chính nhất trong vũ trụ, và không ai được can nhiễu hay là bức hại tôi.” Một vài người họ đã đi khắp nơi để tìm tôi, nhưng không thể tìm thấy, do đó tôi có thể trốn thoát. Tôi rất cảm tạ Sư Phụ cho sự bảo hộ từ bi của Người. Đó là do tôi chưa làm tốt và Sư Phụ lại phải lo lắng cho tôi.

Điều đầu tiên tôi làm sau khi trốn thoát là thông báo cho tất cả các học viên trong vùng phát chính niệm cho học viên mà bị bắt đi để phủ nhận sự bức hại. Tôi cũng chuyển những tài liệu Đại Pháp khỏi nhà học viên này để giảm thiểu sự mất mát về tài liệu của chúng tôi. Sau đó, tôi bắt đầu hướng nội tìm và nhận ra rất nhiều thiếu sót, bao gồm chấp trước làm việc, hoan hỷ, và tâm hiển thị. Tôi không quan tâm đúng mực tới ý kiến của các học viên khác, và cũng không chú ý tới môi trường bên ngoài; tôi bám chắc lấy quan điểm riêng của mình và kết quả hóa thành ngược lại và mang đến những tổn thất. Do tôi mà nhiều người thường đã không nhận thức được sự nghiêm trọng của những tội lỗi của họ với Đại Pháp, và tôi đã làm cho các đồng tu và những người thân trong gia đình họ phải chịu đựng khi họ phải chịu đi theo sự an bài của cựu thế lực, điều mà đã gây ra sự phá hoại chỉnh thể của chúng tôi. Tôi đứng trước ảnh của Sư Phụ, cảm thấy có lỗi và cảm thấy ân hận về những thiếu sót của mình, điều mà đã làm Sư Phụ phải lo lắng cho tôi. Sau tất cả sự hướng nội này, tôi quyết tâm rằng tôi sẽ tu luyện tốt bản thân và tu luyện vững chắc hơn từ nay trở đi.

Trong thời gian lịch sử quý báu chân tu Đại Pháp này, tôi xin chia sẻ những điều tôi đã chứng kiến trong những kinh nghiệm tu luyện Đại Pháp của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/15/223679.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/2/117571.html
Đăng ngày: 08-06-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share