[MINH HUỆ 05-04-2010] Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối tháng 12 năm 1997, chưa đầy 2 năm trước khi Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Tôi đã bị bắt giữ và kết án lao động cưỡng bức vài lần, và đã được thả khỏi trại lao động cưỡng bức vào năm 2003.

Trở thành một trong những “hoa” nở khắp mọi nơi

Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, năm 2004, tôi bắt đầu ghi đĩa DVD tại nhà. Lúc đầu tôi cảm thấy sợ hãi và áp lực, do đó những tư tưởng tiêu cực thường xuyên nổi lên trong tâm trí tôi. Kết quả là, phần cứng của máy ghi đĩa DVD của tôi bị hỏng khi tôi đang làm đĩa DVD Cửu Bình. Tôi đã nhờ một đồng tu sửa nó, nhưng vì hành động vội vàng để đáp ứng nhu cầu về đĩa DVD của các học viên, tôi đã phát triển một chấp trước vào làm việc mà không chú ý đến tầm quan trọng của việc học Pháp. Kết quả là, chất lượng của các đĩa DVD tôi ghi không được tốt, một số chiếc thậm chí còn kém chất lượng, nhưng tôi vẫn không hướng nội tìm và tin rằng những vấn đề này sẽ biến mất nếu tôi mua một chiếc đầu ghi đĩa mới. Một khi tôi nhận ra là phần cứng của máy hoạt động tốt lúc này nhưng lại bị trục trặc lúc khác, tôi đã hiểu rằng tình trạng tu luyện của tôi đã thể hiện qua việc tôi đã chứng thực Pháp tốt đến đâu.

Qua học Pháp, tôi nhận ra rằng đầu ghi đĩa DVD cũng là một sinh mệnh, và hiểu rằng tôi không nên ngạc nhiên nếu nó thường xuyên ngừng hoạt động, vì tôi đã thêm vào những tư tưởng xấu về nó. Khi tôi chỉnh lại tư tưởng của mình, đầu ghi đĩa DVD của tôi lại hoạt động bình thường. Kinh nghiệm này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của mỗi tư tưởng của một học viên. Từ đó, các đĩa DVD được ghi với chất lượng rất tốt. Đầu đĩa DVD dường như cũng có linh hồn riêng. Nhiều lần, tôi mua vài hộp đĩa DVD và nhãn đĩa, và sau đó phát hiện rằng số lượng khớp nhau một cách chính xác. Tôi thực sự kinh nghiệm được điều mà Sư phụ đã giảng:

Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, và cứu độ con người thế gian

Tôi được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức vào năm 2003 và bắt đầu lại việc tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi đã không dám giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công. Cho đến tận năm 2004, khi kinh văn “Từ bỏ chấp trước con người và cứu độ thế nhân” của Sư phụ được xuất bản, khi đó tôi mới bước ra giảng sự thật về Pháp Luân Công. Lúc đầu tôi cũng không biết phải bắt đầu thế nào, nhưng vẫn quyết tâm thực hiện vì Sư phụ bảo chúng ta làm. Tôi cảm thấy thoải mái khi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lại thấy khó khăn khi cố gắng thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã lo sợ rằng mọi người sẽ không đồng tình với tôi, do đó kết quả đã không được tốt.

Khi tôi học Pháp, tôi nhận ra rằng các quan niệm hậu sinh của tôi đang cản trở tôi. Tôi quyết định thay đổi hoàn toàn những quan niệm đó, nghe theo những gì Sư phụ đã giảng và cứu độ thêm nhiều người. Trong cuộc sống thường nhật, tôi chưa bao giờ để lỡ một cơ hội nào để giảng rõ sự thật, dù tôi thường gặp những người mà không chịu lắng nghe tôi, không chấp nhận điều tôi nói hay thậm chí nói những lời xấu xa với tôi. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy khó chịu, và thậm chí từng nghĩ “Vì anh không muốn được cứu, tôi sẽ để mặc anh.” Khi những tư tưởng như vậy được hình thành, tôi nhận ra là tôi đã không thiện. Tôi nghĩ “Mình là một học viên, mình nên đối xử thiện với họ vì tất cả họ đều bị ĐCSTQ đầu độc. Họ ở trong một tình trạng thật đáng thương.” Từ đó, khi tôi gặp những người như thế, tôi nói một cách hòa ái “Có thể tôi giải thích mọi thứ không được rõ ràng. Sau này, nếu ai đó giảng sự thật cho bạn, xin hãy lắng nghe cẩn thận. Xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Bạn sẽ có một tương lai tươi sáng.” Sau khi nghe những lời này, một số người đã nói “Cảm ơn”.

Tôi đã giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó được vài năm. Tôi đã rút ra kinh nghiệm rằng chúng ta chỉ có thể cứu độ con người khi chúng ta học Pháp tốt, và có thiện tâm. Miễn là chúng ta tập trung học Pháp, mọi thứ đều được Sư phụ làm giúp. Ví dụ, khi tôi đang viết bài này, tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết làm sao sắp xếp từ ngữ của mình. Tôi đã lo sợ về những khó khăn này, và không thể tìm một học viên để giúp mình đánh máy bài viết và đăng lên mạng. Tôi đã nghĩ rằng thật tuyệt nếu có một học viên nào đó đến giúp mình. Chỉ với suy nghĩ này, Sư phụ từ bi đã an bài để người học viên này đến nhà tôi. Thực tế, những điều kỳ lạ thế này thường xảy ra hết lần này đến lần khác.

Trên đây là những kinh nghiệm tu luyện cá nhân của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.

Con cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/5/221034.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/14/116095.html
Đăng ngày 27-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share