Bài của một học viên ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2010] Tôi học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tuy nhiên khi đến lúc cần giảng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, tôi lại không thể mở miệng với đủ lý do.

Một vài tháng trước tôi có một giấc mơ. Tôi thấy một hang đá với rất nhiều bức tượng Phật bằng đá bên trong. Rất nhiều tượng ở đó bị mất một chân hoặc một tay, hoặc chỉ có nửa mặt, trông các bức tượng dường như đang đau đớn. Quang cảnh thật đáng sợ. Khi đi, tôi chợt vấp phải một cái gì đó. Nhìn lại thì đó là một bức tượng Phật bằng đá lớn bị chôn vùi trong đất chỉ nhô lên một cánh tay và một phần gương mặt. Tôi cảm thấy ái ngại cho vị Phật và cố gắng kéo tượng lên. Nó được kéo lên một cách dễ dàng, và tôi dựng bức tượng thẳng dậy. Rồi tôi nhìn thầy còn nhiều bức tượng nữa bị gãy vỡ. Một số không còn diện mạo, một số bị gẫy cánh. Tôi cố định lại gương mặt một vị Bồ tát và đôi cánh gãy cho một thiên sứ. Thiên sứ liền bắt đầu bay, và đột nhiên có ánh sáng rực rỡ chiếu từ trên trời. Tôi bị sốc và choàng tỉnh.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại về giấc mơ này, và tin tưởng là Sư Phụ đã dùng nó để động viên tôi. Sư Phụ nói với tôi rằng tôi cần phải chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, rằng dù đó có vẻ khó khăn, nhưng chừng nào tôi còn muốn làm, thì nó sẽ dễ dàng. Từ khi đó, bất cứ khi nào thấy một cơ hội, tôi đều dấn mình để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ khi nào người ta không tin tôi và nói những điều tổn thương, tôi đều giữ mình bình tĩnh và tiếp tục làm những gì cần làm. Tôi dần dần trở nên tự tin và nhiều kinh nghiệm, kết quả bắt đầu được cải thiện.

Cấp trên của tôi là một đảng viên trung thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ta luôn cài ghim Mao Trạch Đông trên áo và có cả cờ Đảng trên bàn làm việc. Anh ta cũng lại tin vào phong thủy và bói toán. Một ngày anh ấy nhờ tôi trang trí lại văn phòng để được phú quí. Tôi nói rằng đầu tiên anh phải vứt bỏ ghim cài của Mao, cờ, và tất cả những tuyên truyền cộng sản, rằng trời sẽ diệt ĐCSTQ, rằng anh nên thoái Đảng để đảm bảo an toàn. Tôi cũng nói anh nên nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chân Thiện Nhẫn tốt”. Anh ấy chăm chú lắng nghe rồi bày tỏ mong muốn thoái Đảng.

Tôi từng nói với một quan chức của Viện Kiểm Sát về chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Anh nói rằng anh ấy biết vụ tự thiêu là thứ được dàn dựng, nhưng anh ấy vẫn tin rằng Pháp Luân Công là chống chính phủ, và đó không phải là một môn tập tốt. Tôi bảo anh rằng Pháp Luân Công trước kia đâu có bất hợp pháp ở Trung Quốc, và hỏi anh tại sao trình bày ý kiến của mình đối với chính phủ lại bị coi là chống chính phủ. Tôi nói, “Người ta phải có chủ ý của mình đối với những vấn đề quan trọng. Quan tham Trung Quốc đang chuyển tiền ra ngoại quốc vì chúng biết ĐCSTQ đang bên bờ sụp đổ. Ta nên bảo vệ bản thân bằng cách thoái Đảng.” Anh ấy đồng ý thoái Đảng vì anh cũng muốn “có một lối thoát”.

Sau một thời gian, tôi đã hiểu được rằng Sư Phụ đang làm mọi điều cho Chính Pháp. Chừng nào chúng ta kiên quyết trợ giúp trong Chính Pháp, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta và mang đến cho chúng ta trí huệ cần thiết. Cũng vậy, cứu độ chúng sinh là một phần trên con đường tiến tới viên mãn, và chúng ta phải trân trọng lời thệ nguyện tiền sử của mình. Có quá nhiều chúng sinh trên thế gian này bị đào thải trong Chính Pháp, nó biểu hiện như những phần cơ thể của chúng ta bị mất mát, gẫy vỡ. Chúng ta có thể đánh mất quả vị của mình (phần mặt bị mất), và cơ hội mà chúng ta hằng chờ đợi trong hàng triệu năm sẽ qua đi.

Sư Phụ đã nói về tầm quan trọng của việc cứu người trong rất nhiều sự kiện. Chúng ta cần kiên nhẫn và nhìn nhận quá trình này là một cơ hội vĩ đại để loại bỏ quan niệm con người của mình và thăng tiến. Lần đầu giảng sự thật có thể rất lo sợ. Lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn, và lần thứ ba sẽ trở nên tự nhiên. Dần dần, chúng ta bắt đầu có nhiều chính niệm và rất nhiều trí huệ đến mức mà cách chúng ta tiếp cận sẽ luôn đúng đắn. Bây giờ, trước khi giảng sự thật cho mọi người, tôi dùng chính niệm của mình để đề cập đến một chủ đề đúng đắn, rồi sử dụng đó để nói với mọi người về thoái ĐCSTQ. Sự tự tin của tôi mạnh mẽ lên từng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/13/221459.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/21/116238.html
Đăng ngày 26-04-2010; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share