Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2020] Ngày 6 tháng 7 năm 2020, một giáo viên ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc, đã bị xét xử lần ba vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Chồng và các con gái của bà đã bị chính quyền đe dọa và sách nhiễu khi đệ đơn kiện công an và công tố viên đã mưu hại và kết án bà một cách oan sai.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Tố Vinh bị bắt vào ngày 11 tháng 10 năm 2019. Bà bị đưa xét xử lần đầu tại Tòa án Cao Dương vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Luật sư chỉ ra rằng số tài liệu Pháp Luân Công được ghi trong bản cáo trạng nhiều hơn so với số tài liệu được nêu trong danh sách các đồ đạc đã tịch thu.

Bí thư thôn Lý Văn Châu đã làm chứng chống lại bà Chu. Ông ta tuyên bố đã nghe thấy vài người nói nhìn thấy bà Chu đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở các ngôi chợ trong vùng. Nhưng khi bị chất vấn rằng ai là người nói những lời đó, ông ta nói rằng không thể nhớ ra là ai nói, bởi đã lâu quá rồi.

Trong phiên tòa thứ hai diễn ra vào này 19 tháng 6, công an đã thay đổi số lượng các đồ vật tịch thu để giống với bản cáo trạng, lý do là số liệu trên bản gốc bị sai sót do lỗi đánh máy. Luật sư của bà Chu chỉ ra rằng công an đã vi phạm pháp luật khi tự ý thay đổi số lượng các đồ vật bị tịch thu mà không có sự xác minh của bên thứ ba.

Con gái bà Chu cũng biện hộ cho bà trước tòa. Cô nói vô luận mẹ cô có bao nhiêu tài liệu Pháp Luân Công ở nhà, thì chúng cũng không thể là chứng cứ phạm tội, đều không thể chứng minh mẹ cô đã phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cơ được chính quyền Trung Quốc quy chuẩn nhằm kết án các học viên Pháp Luân Công.

Trước phiên toà thứ ba diễn ra vào ngày 6 tháng 7, luật sư của bà Chu đã yêu cầu triệu tập Biên Kế Huy, và viên công an tham gia vụ bắt giữ bà, ra đối chất trước tòa. Tuy nhiên Biên không hề lộ diện.

Gia đình trở thành mục tiêu của chính quyền vì tìm kiếm công lý

Bởi gia đình đã đệ đơn kiện công an Biên Kiến Huy và công tố viên Hầu Chí Dũng vì đã bắt giữ và kết tội phi pháp bà Chu, nên chính quyền đã trả đũa họ.

Ngày 23 tháng 6, bốn ngày sau phiên tòa thứ hai xét xử bà Chu, công an đã đột nhập và lục soát nhà bà. Bởi lúc đó con gái thứ của bà Chu đang ở nhà một mình, nên công an đã rời đi với lời nhắn, yêu cầu cha cô phải đến đồn công an báo cáo. Họ đe dọa sẽ liệt ông vào “Danh sách truy nã” nếu ông không đến trình diện sau ba lần thông báo như vậy.

Ngày 1 tháng 7, con gái cả của bà Chu, là giáo viên mầm non, đã nhận được điện thoại từ lãnh đạo của cô, nói rằng công an đã gây áp lực yêu cầu họ phải sa thải cô. Cùng ngày hôm đó, công an cũng bắt giữ chồng bà Chu. Họ cưỡng chế lấy dấu vân tay, mẫu máu của ông tại đồn công an. Ban đầu họ dự tính giam ông 11 ngày, nhưng đã thả ông vào ngày hôm sau sau khi ông thừa nhận đã dán áp phích với công an Biên. Ông cũng bị phạt 600 nhân dân tệ.

Sau phiên tòa thứ ba (xét xử từ xa) công an lại đe dọa chồng bà Chu một lần nữa.

Bài liên quan:

Gia đình của một giáo viên đã đệ đơn khiếu nại cảnh sát và công tố viên mưu hại bà vì tu luyện Pháp Luân Công

Giáo viên tiểu học bị xét xử vì kiên định đức tin của mình

Giáo viên tiểu học vẫn bị giam giữ trong dịp Tết vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/409142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/4/186181.html

Đăng ngày 10-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share