Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2020] Ngày 19 tháng 7 năm 2020, một nữ bác sỹ đang thụ án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công đã bị mất cân bằng điện giải nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê. Gia đình đã yêu cầu bảo lãnh điều trị y tế cho bà và đang đợi quyết định từ phía nhà tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 7 năm 2017, bà Lâm Giới Bình, 62 tuổi, một bác sỹ đang hành nghề ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Được biết công an đã theo dõi bà vài ngày trước khi bắt giữ. Nhà của bà bị lục soát vào buổi chiều cùng ngày.

Trong hơn hai tháng bị giam, bà Lâm xuất hiện các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Bà không ngừng ho và tiêu chảy hơn một tháng. Bà cũng ói mửa, choáng váng, và thỉnh thoảng bị mất kiểm soát việc tiểu tiện. Mặc dù gia đình khẩn thiết yêu cầu, song quản giáo trại giam vẫn từ chối để bà được tại ngoại điều trị y tế.

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, bà Lý bị đưa ra xét xử và bị kết án 4,5 năm tù vào tháng 5 năm 2018. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông vào ngày 13 tháng 8 năm 2018.

Ở trong tù, bà Lâm từng bị gẫy xương chân và phải phẫu thuật tại bệnh viện. Chức trách nhà tù nói với gia đình rằng bà bị ngã gãy chân.

Tháng 4 năm 2020, nhà tù thông báo với gia đình bà Lâm rằng bà lại bị gãy xương chân và phải phẫu thuật. Trong khi phía nhà tù nói rằng bà gẫy chân là do “đi bộ quá mức”, song gia đình bà nghi ngờ lý đó đó khả năng chỉ là cái cớ để che đậy cho việc bà bị tra tấn trong khi bị giam giữ, vì tất cả học viên Pháp Luân Công đều bị quản chế nghiêm ngặt ở trong tù.

Bức hại trong quá khứ

Bà Lâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Bà tin rằng việc tu luyện đã giúp bà cải thiện sức khỏe, và giúp bà bỏ đi oán hận với chồng cũ vì ông ấy đã không đóng đóng góp tiền để phụ bà nuôi con của họ, khiến bà phải một tay nuôi các con của mình như một bà mẹ đơn thân.

Là một bác sỹ gia đình ở trong thôn, bà được biết đến là người rất chu đáo với bệnh nhân và luôn cố gắng để giảm thiểu chi phí y tế cho họ.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Lâm đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện của mình. Bà bị bắt và phạt 6.000 nhân dân tệ. Công an đã hủy bỏ hộ khẩu của bà ở thành phố, buộc bà và các con phải chuyển về vùng nông thôn sinh sống.

Ngày 25 tháng 6 năm 2000, bà bị bắt vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng và sau đó bị kết án bốn năm trong Nhà tù Nữ Quảng Đông. Ở đó, hàng ngày bà bị cưỡng bức lao động nặng nhọc không công trong thời gian dài.

Bởi từ chối đọc những cuốn sách bôi nhọ Pháp Luân Công, bà bị bắt phải ngồi úp mặt vào tường hơn 20 ngày. Lính canh tù còng tay bà ra phía sau vào một cánh cửa kim loại vì bà không làm theo.

Năm 2003, lính canh cưỡng chế bà ngồi và đứng úp mặt vào tường một lần nữa khi bà từ chối từ bỏ đức tin. Chân bà sưng lên nghiêm trọng và da bà bị loét, khiến bà vô cùng đau đớn.

Bà đã được ra tù vào ngày 24 tháng 6 năm 2004.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/30/409580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/3/186163.html

Đăng ngày 10-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share