Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2020] Một cư dân thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị giam gần một năm qua vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, hơn mười công an đã bắt giữ ông Trương Kinh Châu và bà Thiệu Liêm, 76 tuổi, tại nơi họ đi thuê để in tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Vì sự kiểm soát nghiêm ngặt thông tin ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã thành lập ra các điểm sản xuất nhỏ tại nhà để tự sản xuất tài liệu chân tướng, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Công an đã tịch thu hơn 20 hộp giấy in, năm máy in, hai máy tính và một máy cắt giấy.

Sau đó công an đưa hai học viên tới Trại tạm giam Số 1 Kinh Châu thẩm vấn. Bà Thiệu bị trói vào một chiếc ghế trong hơn 30 tiếng đồng hồ, khiến toàn thân bà đau nhức. Bà bị bắt giữ chính thức vào ngày 8 tháng 10. Không rõ liệu bà Thiếu có vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài hay không.

Ông Trương vẫn bị giam giữ kể từ đó. Ngày 18 tháng 12 năm 2019, khi gặp mặt luật sư, ông nói với luật sư rằng công an đã còng tay ông gần tám tiếng sau vụ bắt giữ, cánh tay phải của ông đã gần như mất cảm giác khi họ tháo còng tay cho ông. Một ngày cuối tháng 9 năm 2019, quản giáo trại tạm giam đã không cung cấp nước và đồ ăn cho ông trong hơn chín tiếng, đồng thời khóa ông vào một chiếc ghế thẩm vấn và nhục mạ ông. Ông đã đệ đơn khiếu nại hành vi ngược đãi này lên viện kiểm sát vào ngày 30 tháng 9, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông Trương từng bị bắt bài lần. Ông đã hai lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 3,5 năm và một án tù 5,5 năm. Năm 2000, vợ ông đã ly dị ông vì áp lực từ cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/28/409709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/5/186203.html

Đăng ngày 09-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share