Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2020] Năm tháng sau khi một cư dân thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang kết thúc thụ án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, công an đã trả lại bà 20.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh mà họ đã giữ của bà trong 18 tháng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2019-4-26-mh-suihua-gaojinshu-f--ss.jpg

Bà Cao Cẩm Thục

Tháng 6 năm 2020, Trương Đào, một nhân viên của Đội An ninh Nội địa, từng tham gia bắt giữ bà Cao Cẩm Thục, đã gọi điện cho em dâu bà và bảo họ đến trụ sở Công an Huyện Lan Tây để lấy số tiền 20.000 nhân dân tệ mà họ đã nộp hồi đầu năm 2019.

Em dâu bà Cao nói rằng việc bức hại và cầm tù đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bà Cao, và bà không thể tự mình tới đó.

Ngày 1 tháng 7, em dâu bà Cao đã thay mặt bà Cao đi tới trụ sở Công an Huyện Lan Tây để lấy số tiền đó. Công an cũng trả lại đồng hồ và chìa khóa của bà Cao, nhưng từ chối trả lại 2.600 nhân dân tệ mà họ đã lấy trong ví của bà Cao trong khi bắt giữ bà.

Bà Cao, một phó nghiên cứu viên của Trường Giáo dục Dân tộc, đã bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, khi đang cùng với bà Tống Hồng Vĩ đi tới đồn công an để yêu cầu trả tự do cho chồng bà Tống. Trước đó một tuần, chồng bà Tống là ông Dương Truyền Hậu, đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Có bốn học viên khác bị bắt giữ cùng ông Dương.

Ngày 15 tháng 10, công an chuyển bà Cao tới Trại tạm giam Thành phố An Đạt, nhưng trại này đã từ chối tiếp nhận vì huyết áp của bà tăng rất cao.

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, công an đưa bà trở lại trại tạm giam, nhưng họ một lần nữa từ chối tiếp nhận, vẫn bởi huyết áp của bà cao. Trên đường về nhà, bà Cao đã yêu cầu công an trả lại số tiền 2.600 nhân dân tệ mà họ đã tịch thu của bà. Lúc này Vinh Lực, một công an khác cũng tham gia vào vụ bắt giữ bà, nói rằng họ đã tiêu hết số tiền đó.

Công an lệnh thực hiện thêm ba lần khám sức khỏe cho bà Cao, nhưng kết quả lần nào cũng cho thấy sức khỏe của bà không đạt yêu cầu. Mặc dù bà đã nộp 20.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh vào đầu năm 2019, nhưng bà vẫn bị đưa tới trại tạm giam vào ngày 27 tháng 2, sau khi công an lừa bà đi tới Tòa án Thành phố An Đạt để lấy bản cáo trạng.

Bà Cao và sáu học viên khác đều đã bị xét xử hai lần, lần đầu vào ngày 16 tháng 4 và lần sau vào ngày 14 tháng 5 năm 2019. Bà ở trong trạng thái không tỉnh táo và bắt đầu ói mửa vào giữa phiên tòa đầu tiên, và phải ngồi xe lăn vào phòng xử án trong phiên tòa thứ hai. Thẩm phán tuyên án bảy học viên vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. Bà cao bị tuyên án một năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ.

Cuối năm 2019, công an đã trả lại chiếc xe riêng của ông Dương và 15.000 nhân dân tệ tiền mặt họ đã tịch thu của ông trong vụ bắt giữ.

Bởi bị gia hạn thêm bốn tháng, bà Cao được trả tự do khỏi Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân vào ngày 16 tháng 2 năm 2020.

Bài liên quan:

Bảy học viên Pháp Luân Công bị tống tù sau khi Tòa Phúc thẩm giữ nguyên kết án sai trái của họ

Tòa án trung cấp quyết định đổi thẩm phán chủ tọa của một phiên tòa phúc thẩm

Phiên tòa bị hoãn khi sức khỏe của người phụ nữ gặp vấn đề giữa phiên xét xử

Bảy cư dân ở tỉnh Hắc Long Giang, trong đó có một người bị bệnh nặng, bị kết án tù vì đức tin của họ đối với Pháp Luân Công

Tỉnh Tuy hóa và Hắc Long Giang: Tám học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một tuần và bảy người đang đối mặt với việc bị xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/11/408859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/1/186144.html

Đăng ngày 08-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share