Vương Anh, Hoàng Khải báo cáo từ Los Angeles


Sư phụ đích thân tới giảng Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 26-2-2006] Ngày 25-2-2006, Hội giao lưu Pháp Luân Đại Pháp quốc tế tại miền tây Mỹ quốc đã được long trọng tổ chức tại trung tâm hội nghị Los Angeles. Ước tính khoảng 2400 đệ tử Đại Pháp từ các nơi trên thế giới đã tham gia Pháp hội. Khoảng 2 giờ chiều, Sư phụ tôn kính từ bi vĩ đại đã đích thân tới hội trường; toàn bộ hồi trường đã vỗ tay sôi động. Sư phụ tôn kính giảng Pháp khoảng 50 phút, và sau đó dành thời gian giải đáp các câu hỏi thắc mắc khoảng 3 giờ 10 phút.



Hội trường Pháp Hội

Đến tham dự Pháp hội là các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á, v.v. Pháp hội khai mạc lúc 9 giờ sáng. Có khoảng 10 đệ tử Đại Pháp người Đông phương và Tây phương đã chia sẻ thực tiễn của bản thân mình trong chứng thực Pháp, giảng chân tượng cũng như phản bức hại; trong đó có bác sỹ Lý Tường Xuân (Charles Li) đã bị Trung Quốc giam cầm một cách phi pháp trong 3 năm, và mới được tự do về Mỹ quốc trong thời gian gần đây.

Đầu tiên là một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan đứng ra phát biểu. Qua kinh nghiệm tu luyện, anh kể rằng lúc đầu anh tu luyện và theo Sư phụ làm Chính Pháp rất nghiêm túc; tuy nhiên mấy năm trở lại đây đã xuất hiện trạng thái buông chùng. Ví như hồi bắt đầu thì ngày nào cũng bắt đầu luyện một lần 5 bài công pháp, nhưng khoảng 2 năm trở lại thường lấy cớ rằng bận rộn giảng chân tượng vào đêm trước nên không tới điểm luyện công vào buổi sáng nữa. Cũng nhiều khi vì ngủ quên mà bỏ qua luyện công buổi sáng, bỏ qua thời điểm các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm tập thể vào buổi sáng. Ngoài ra, do dành quá nhiều thời gian làm các tài liệu giảng chân tượng cũng như các công tác Đại Pháp bên máy tính điện tử, nên khi tới thời gian phát chính niệm, nhất là vào 5 phút đầu, anh thường không kịp hoàn hành công tác đang làm dở tay, và học Pháp cũng không tĩnh tâm lại được.

Sau này, đọc các bài tâm đắc thể hội của đồng tu đăng trên Minh Huệ Net là khiến nhận ra chỗ sai lệch của mình so với các đệ tử tinh tấn khác. Thông qua học Pháp thật nhiều, anh đã nhận ra trạng thái tiêu trầm của bản thân mình, và quay trở lại tinh tấn. Anh nhận ra rằng: học Pháp tu tâm là căn bản; cũng giống như khi luyện tĩnh công thì yêu cầu là nhập định chứ không phải chỉ xếp bằng khoanh chân là đủ; công tác Đại Pháp cũng là tu luyện tâm tính, chứ không phải chỉ là đơn thuần làm công tác mà thôi. Các hoạt động chứng thực Đại Pháp càng ngày càng có nhiều hạng mục, mỗi cá nhân đều có nhiều việc cần làm. Quá trình làm công tác, thực ra cũng là khảo nghiệm tâm tính của người tu luyện, do vậy, khi gặp mâu thuẫn lẽ nào không hướng nội mà tìm? Có thể dứt bỏ tự ngã được không, có thể lắng nghe ý kiến của bạn đồng tu hay không? Liệu chúng ta có thể thật sự tu luyện bản thân mình và luôn luôn tâm niệm cứu độ chúng sinh? Anh nhìn nhận rằng, qua hơn sáu năm, dường như đã làm nhiều công tác giảng rõ sự thật, nhưng nhìn kỹ thì thấy việc đề cao tâm tính còn rất hạn chế. Làm nhiều, tu ít, thế là xa rời Đại Pháp quá xa. Cần phải kiên định tinh tấn hơn nữa.


Người dẫn chương trình


Bác sỹ Lý Tường Xuân


Một học viên đang chia sẻ kinh nghiệm

Anh Lý Tường Xuân, vừa bị chế độ Cộng sản Trung Quốc giam cầm 3 năm bất hợp pháp, nay vừa trở về Mỹ quốc vào tháng trước, trình bày rằng, anh đã vượt qua được ma nạn lớn, luôn nhờ vào Sư phụ trợ giúp và nhấn mạnh vào ba việc mỗi đệ tử cần làm.

Anh nói: Vì Trung Cộng muốn bức hại để chuyển hoá anh, nên đã có lập một “tổ bức hại” chuyên trách. Ngoài ra còn bố trí ba “cao thủ” dày kinh nghiệm từ nơi khác đến để phối hợp chuyển hoá. Các thủ đoạn bức hại có cả cưỡng bức ăn giả danh nhân đạo, mà tại đó chúng để nguyên một ống thông cứng trong mũi anh suốt 30-40 giờ đồng hồ liền. Tà ác thậm chí còn sử dụng biện pháp xấu là để anh gặp mặt mẹ anh lúc bà cụ đang lâm bệnh nặng nhằm cưỡng bức anh chuyển hoá.

Đối mặt với những bức hại đó, anh Lý Tường Xuân nói rằng, anh đã vượt qua hết thảy. Chủ yếu là nhờ vào trợ giúp của Sư phụ và nhấn mạnh ba việc phải làm. Anh đã thuộc lòng Pháp, hơn nữa dần dần nhớ được toàn cuốn Chuyển Pháp Luân, và có thể nhẩm viết ra được. Anh phát biểu rằng, nếu thật sự có thể làm được tại Pháp nhận thức Pháp, có thể thật sự đề cao được trong Pháp, thì chuyển hoá kia không là vấn đề gì cả. Anh kinh nghiệm rằng, quan trọng trong tu luyện là ngộ; tất nhiên phải là ngộ trong Pháp.

Một đệ tử người Việt 52 tuổi, với bài phát biểu bằng tiếng Việt, đã chia sẻ kinh nghiệm học Pháp Luân Đại Pháp khiến thân thể khoẻ mạnh. Ông nói rằng, trước đây sức khoẻ rất kém. Lúc 40 tuổi mắc chứng đục nhân mắt. Thông thường người ta dễ mắc chứng bệnh này vào tuổi 60-70. Mặc dù đã được chữa chạy nhiều, cũng như đã từng được cấp cứu tại y viện, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Tại bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán rằng ông bị viêm khớp và sẽ không thể đi lại được sau một vài năm nữa. Đến năm 2002, ông có duyên đọc các sách của Pháp Luân Công, rồi sau đó học năm bài công pháp. Ngay ngày luyện công đã có thể ngủ ngon, tựa như người khoẻ mạnh. Sau một tuần, các bệnh trước đây đã hết. Thông qua tu luyện, ông đã trở thành một con người mới.

Một nữ học viên người Tây phương đến từ San Diego, khi chia sẻ tâm đắc thể hội, nói rằng, chị đắc Pháp năm 2005, và các bệnh tật trước đó của chị nay đều đã khỏi. Chị trình bày rõ rằng không phải tu luyện với mục đích là để hết bệnh, mà là chị muốn tu luyện, muốn đề cao tâm tính. Chị nói rằng bằng tu luyện, đã hiểu rõ ra nhiều vấn đề. Chỉ có cách từ bỏ tư tâm, vứt bỏ các tâm chấp trước, thì mới có thể trở về thiên đường.

Trong Pháp hội, một nữ đệ tử từ Thái Lan, người mới đắc Pháp được mấy tháng, nay chia sẻ kinh nghiệm tu tập của mình. Pháp hội kết thúc vào 6:30 chiều.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/26/121686.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/26/70346.html.

Đăng ngày 27-2-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share