[MINH HUỆ 21-6-2010] Phòng 610 là một cơ quan đặc biệt của chế độ cộng sản cho ra đời và chuyên cho sự bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nó trực tiếp trách nhiệm sự bắt giữ, xử án và cả thời hạn giam của mỗi học viên Pháp Luân Công.

Tại thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh, Tiêu Hi Vân và Trương Nho Lâm là trưởng Ủy ban chính trị và luật pháp, và Lý Thủ Điền, Lý Hướng Dương, và Tống Trường Giang là giám đốc của Phòng 610 từ năm 1999.

Phòng 610 thành phố Hưng Thành đã bức hại hàng chục học viên gồm có Hạ Ninh, Quý Tú Hoa, Hàn Đức Toàn, Hồ Vĩnh Lợi, Quách Xuân Chiêm, Triệu Lượng, Nhậm Nhâm Bằng, Tống Thái Hồng, Vương Thủ Phân, Lưu Văn Tú, Trương Văn Hữu, Nghiêm Hiểu Đông, Lý Xuân Sinh, và Điền Chấn Lương, kết án sai họ những thời hạn từ ba đến tám năm. Hàng ngàn học viên chịu lao động cưỡng bức giam giữ. Nhà của nhiều người họ bị lục soát và cướp bóc, và nhiều người trong họ bị sa thải và bị tống tiền với những số tiền lớn.

Khi các học viên nói trên bị đem ra xét xử, phần nhiều các vụ án đều được tổ chức một cách nội bộ, bỏ qua các phiên xử công khai và tránh các luật sư. Khi người trong gia đình họ tranh cãi với các quan tòa, họ đều được trả lời như nhau: “Phòng 610 quyết định các thời hạn của các bản án; các quyết định của chúng tôi không được tính. Chúng tôi chỉ là ký tên vào giấy tờ và thi hành thủ tục.” Một viên chức từ đồn cảnh sát trắng trợn nói với gia đình một học viên: “Phòng 610 quyết định một học viên sẽ bị kết án ‘bao nhiêu năm ‘vì họ có tiếng nói cuối cùng.

Hiện nay, cộng đồng quốc tế đang lên án ĐCSTQ vì sự bức hại Pháp Luân Công của nó. Sợ bị điều tra và chịu trách nhiệm các hành động tội ác của nó, các nhân viên Phòng 610 không bao giờ lưu giữ các hồ sơ giấy tờ công việc của họ, phần nhiều truyền đi các mệnh lệnh của họ bằng miệng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/21/225763.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/26/118171.html
Đăng ngày 30-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share