Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Tên: Ngô Yến Na (吴燕娜)
Giới tính: nữ
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: giáo viên
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 18 tháng 4 năm 2004
Nơi bị bắt gần đây nhất: nhà tù nữ Quảng Đông (广东省女子监狱)
Tỉnh: Quảng Đông
Hình thức bức hại: giam giữ, thẩm vấn, bức thực, đánh đập, tẩy não, không được ngủ, tra tấn.

[MINH HUỆ 31-05-2010] Cô Ngô Yến Na, một giáo viên tiếng Anh tại Trường trung học Mai Cương, huyện Yết Đông, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt và bị giam trong một trại tẩy não vào cuối năm 2001. Sau khi cô trốn thoát, cô đã sống xa nhà để tránh bị bức hại về sau. Ngày 18 tháng 4 năm 2004, cô đã bị bắt bởi các nhân viên Phòng 610 Thiên Hà ở Quảng Châu. Tháng 12 năm 2004, cô đã bị kết án bất hợp pháp tám năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Quảng Đông, nơi cô hiện vẫn bị giam và bị bức hại. Sau đây là miêu tả chi tiết về việc bức hại của cô Ngô.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp trên diện rộng Pháp Luân Đại Pháp, cô Ngô đã đến văn phòng chính phủ ở địa phương để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cùng với các học viên khác ở địa phương. Họ đã bị quay phim bởi các viên chức.

Cuối tháng 6 năm 2000, cô Ngô đã đến Quảng trường Thiên An Môn, nhưng đã bị bắt bởi công an ở Đồn công an Thiên An Môn Tây Môn và bị đưa đến Trại giam Đông Trực Môn ngay trong ngày. Trong mười ngày ở trại giam, các viên chức đã không cho cô tắm, và họ đã thẩm vấn và đe dọa cô nhiều lần. Cô thường bị lăng mạ bởi các viên chức và bị bức thực. Sau khi cô bị đưa về tỉnh Quảng Đông, cô đã bị giam tại sở cảnh sát địa phương trong hai tuần.

Ngày 24 tháng 1 năm 2001, cô Ngô nhận được một cuộc gọi yêu cầu cô báo cáo việc làm và đến văn phòng của người giám sát cô. Ngay sau khi cô bước vào, cô đã bị bắt và viên chức Dương đã đưa cô đến sở cảnh sát. Không có bất kì chứng cứ của việc phạm pháp nào, họ đã giam cô tại trại giam ở địa phương. Cô là một trong nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong lúc đó.

Phòng 610 địa phương đã cử người đến trại giam nhiều lần để cố “chuyển hóa” cô Ngô, nhưng cô đã từ chối hợp tác. Các viên chức ĐCSTQ đã chỉ đạo lính canh Tạ đánh đập dã man các học viên, trong đó có cô Ngô, bằng một cái gậy. Tháng 9 năm 2001, họ đã đưa tất cả học viên đến trại tẩy não ở địa phương.

Hai tháng sau khi họ được trả lại tự do từ trại tẩy não, tám học viên, trong đó có cô Ngô, đã bị bắt lại và bị giam tại trại tẩy não. Vào một đêm, cô và sáu học viên khác đã trốn thoát khỏi trại và bắt đầu sống xa nhà để tránh bị bức hại về sau.

Ngày 18 tháng 4 năm 2004, cô Ngô bị bắt tại nhà một học viên và một lần nữa lại bị giam tại trại tẩy não ở địa phương. Tại đó, cô liên tục bị đưa đến phòng thẩm vấn, nơi mà cô phải chịu nhiều phương cách tẩy não của năm cộng tác viên đến từ Bắc Kinh. Họ đã không cho cô ngủ vào ban đêm. Họ ép cô đứng ở một tư thế trong cả ngày và ép cô đặt hai chân ở tư thế vắt chéo hai chân trong cả đêm. Họ cũng trói hai chân cô bằng một miếng vải dầy để cô không thể bỏ chân ra và đánh vào hai mắt cá chân của cô.

Sau đó, cô bị đưa đến trại giam và bị kết án tám năm tù. Sau khi cô bị đưa đến Nhà tù nữ Quảng Đông, cô bị ép phải đứng một thời gian dài trong nhiều ngày. Hai lính canh Mạc và Vương đã lăng mạ cô hàng ngày.

Trong suốt năm năm ở trong tù, cô Ngô liên tục bị lính canh Vương theo dõi, ngay cả khi cô đi vệ sinh. Các viên chức đã gây áp lực lên Vương để giám sát cô Ngô và tìm mọi cơ hội để bức hại cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/31/224627.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/9/117733.html
Đăng ngày 22-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share