[MINH HUỆ 12-3-2010] Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần thứ 13  được tổ chức tại Geneva từ 1 đến 26 tháng 3 năm 2010. Năm nay, Nhóm công tác nhân quyền Pháp Luân Công (NNQPLC) mời bốn học viên Pháp Luân Công mà đã trải qua sự bức hại tàn bạo tại Trung Quốc đến phơi bày các tội ác của ĐCSTQ.

1003102109381123.jpg

Các nạn nhân của sự bức hại của ĐCSTQ: ông Hongchang Liu, bà Huimin Wang, bà Siyi Fang và ông Jufeng Guo (từ trái sang phải)

Bốn học viên là bà Huimin Wang, nghệ sĩ và phó phòng Biên tập Nghệ thuật của Tạp chí Huangcheng, bà Siyi Fang, ông Jufeng Guo, một kỹ sư, và ông Hongchang Liu, một công dân tại Hà Lan. Họ phơi bày thêm sự bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ với chính trải nghiệm của họ.

NNQPLC thành lập một báo cáo tựa đề, “Sự tra tấn các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ bằng thuốc” để phơi bày các tội ác của ĐCSTQ trong việc dùng các thuốc có hại thần kinh để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Báo cáo được nộp cho các báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền và các đại diện của mỗi nước. Báo cáo đưa ra 1088 trường hợp học viên Pháp Luân Công khoẻ mạnh bị tra tấn bởi ĐCSTQ bằng thuốc độc, và liệt kê hơn 200 bệnh viện tại Trung Quốc tham gia vào việc bức hại.

Phát ngôn viên của NNQPLC ông Shizhong Chen nói về báo cáo, “Mục đích của chúng tôi thành lập báo cáo này là để giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về việc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Báo cáo bao gồm những trường hợp được ghi nhận. Tin tức được mang ra ngoài Trung Quốc bằng những cách khác nhau, có lúc có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đó chỉ là phần nổi nhất của núi băng trôi. Có nhiều học viên Pháp Luân Công chịu sự bức hại tương tự. Tình trạng thực tế còn nghiêm trọng hơn những trường hợp được liệt kê trong bản báo cáo.”

Bà Fang, mà hiện sống tại Finland, đã bị tra tấn giữa tháng 4 và tháng 7 năm 2001. Những đặc vụ của Phòng 610 Cát Lâm và quân đội số 465 tiêm bà những thứ thuốc không xác định được, mà dẫn đến việc bị sốc, lưỡi cứng, tim đập chậm lại, đau đớn, ảo giác, và mờ mắt. Các bác sĩ của ĐCSTQ thậm chí còn muốn giải phẫu bà với cớ là ruột dính, nhưng gia đình bà đến kịp lúc và từ chối ký tên đồng ý, vì vậy cuộc giải phẫu bị hủy. Bà nói, “Sau khi tôi đến hải ngoại, tôi hiểu ra rằng họ có thể muốn lấy nội tạng sống của tôi.”

Bà Wang bị bắt 7 lần tại Trung Quốc vì bà tập luyện Pháp Luân Công. Bà tuyệt thực trong bốn tháng để phản đối sự bức hại của ĐCSTQ. Bà bị ép ăn với những thứ thuốc lạ, mà dẫn đến việc thay đổi thành nam tính,  như là hạch cổ Adam nở lớn, mọc râu, và tóc đen nơi chân tay của bà. Bà bị cấm ngủ trong chín ngày liên tiếp với chỉ một giờ ngủ mỗi ngày. Bà bị nhốt trong một phòng trong ba ngày với tiếng động âm thanh lớn. Bà gần bất tỉnh.

Ông Chen chỉ ra, “Tất cả những người mà có liên can đến sự bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng thuốc là đang phạm tội ác. Những bác sĩ liên can  đang làm những việc mà không có đạo đức y khoa. Chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ và tất cả những người lương tâm cùng nhau hành động để ngăn chặn tội ác, và cản ngăn các bác sĩ nhập cảnh vào các nước dân chủ.”

Hội đồng nhân quyền là một bộ phận liên chính phủ thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc được thành lập với 47 quốc gia có trách nhiệm  tăng cường việc cổ súy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Trong các phiên họp thường lệ, các đại diện nhân quyền và nhiều tổ chức phi chính phủ họp với nhau để nói về các vấn đề nhân quyền. NNQPLC tiến hành một số sự kiện liên quan đến việc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong các phiên họp này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/12/115294.html
Đăng ngày: 20-06–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share