Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 04-06-2010] Bà Hồ Linh Anh, 70 tuổi, là mẹ của một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện thành phố Giản Dương ở tỉnh Tứ Xuyên. Không chỉ có ĐCSTQ (CCP) bức hại bà Hồ, mà các con của bà – những người đã trưởng thành – cũng bị lừa gạt bởi những lời tuyên truyền của ĐCSTQ đến mức họ đã lăng mạ bà nhiều lần để bà phải từ bỏ Pháp Luân Công. Con trai bà gần đây còn đánh bà, làm gãy tay và nạng của bà. Bà còn bị nhốt ở trong nhà mà không có thức ăn và nước uống, và chịu nhiều đau đớn. Bà Hồ hiện đang trong cơn nguy kịch. Bà Hồ Linh Anh bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996, nhiều căn bệnh gây phiền muộn cho bà trong nhiều năm đã dần biến mất. Bà giữ mình ở một tiêu chuẩn đạo đức cao và sống tốt với mọi người.

Con gái bà Hồ, cô Lý Hoa Anh, là một bác sĩ ở Bệnh viện thành phố Giản Dương. Do lo sợ việc mẹ tập luyện có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, đầu tiên cô đã lấy trộm 60 000 nhân dân tệ mà cha cô để lại cho mẹ cô rồi sau đó cấm bà tập Pháp Luân Công. Việc bà Hồ từ chối ngừng tập đã khiến cho cô Lý rất tức giận. Vào một ngày, cô Lý đột nhiên đẩy bà Hồ vào giường. Cô ngồi trên người bà Hồ, rồi dùng một thanh sắt bọc trong một tấm vải đánh vào đầu và mặt của bà Hồ, khiến cho mặt bà dính đầy máu và bị sưng tấy.

Cô Lý sau đó còn âm mưu với nhiều người ở bệnh viện và công an để kết án bà Hồ ba năm rưỡi tù.

Lính canh ở Nhà tù Xuyên Tây đã xúi giục tù nhân kéo tay bà Hồ và ép bà chạy, khiến cho hai chân của bà trở nên tàn phế. Bà Hồ cũng không được đưa đi chữa trị, và từ đó bà phải dùng nạng để đi lại.

Sau khi được tự do, bà Hồ sống cùng con trai tại nhà mà bà sở hữu. Con trai và con dâu bà đã âm mưu lừa gạt loại bỏ tên bà Hồ khỏi chứng từ nhà, rồi sau đó yêu cầu bà Hồ chuyển đi. Để đạt được mục đích đưa bà Hồ ra khỏi nhà, cả hai đã làm các cáo trạng giả cho công an, nói rằng bà Hồ không chỉ tập Pháp Luân Công ở nhà, mà còn giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho nhiều người khác.

Dù bị con trai và con dâu ngược đãi, bà Hồ đã cố thuyết phục họ trở thành những người tốt. Cả hai thường lăng mạ bà. Mới đây khi bà Hồ cố dùng lý lẽ để thuyết phục con trai và giải thích sự thật đằng sau cuộc bức hại, anh ta đã rất giận dữ. Anh đã đập vỡ nạng và vặn tay của bà Hồ, khiến cho xương tay của bà bị gãy ở ba vị trí.

Lòng hiếu thảo là một đức tính truyền thống của người Trung Quốc, vậy làm thế nào con gái bà Hồ, con trai và con dâu có thể đối xử tàn ác dã man đến vậy? Đó là một hệ quả của những lời nói dối độc đoán và tuyên truyền của ĐCSTQ, mà gây ra sự lầm lạc về tinh thần trong một lượng lớn dân số. Đây là một bi kịch gia đình được gây nên bởi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Chúng tôi hi vọng sự việc này là lời nhắc nhở cho người dân ở thành phố Giản Dương về những hành động đã kích động sự thù ghét và bạo lực hướng đến các học viên Pháp Luân Công của chế độ. Xin hãy chung tay giúp đỡ giải cứu cho bà Hồ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/4/224786.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/12/117807.html
Đăng ngày 22-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share