Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2010] Ngày 28 tháng 6 năm 2009, học viên Pháp Luân Công, anh Lôi Tỉnh Hùng (cũng có tên là Lôi Lam), 30 tuổi, ở huyện Gia Hòa, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, đã bị công an địa phương ở Đội an ninh quốc gia bắt giữ. Năm 2010, gia đình anh đã nhận được thống báo từ Nhà tù Đô Quân ở tỉnh Quý Châu, nói rằng anh Lôi đã bị kết án 8 năm tù tại Nhà tù Đô Quân vào ngày 14 tháng 1 năm 2010.

Cha anh, ông Lôi Nguyên Tuấn, một nông dân 57 tuổi, biết thông tin từ một nhân viên chính phủ rằng ĐCSTQ đã kết án đứa con trai tốt bụng và thật thà của ông tám năm tù dựa trên lời buộc tội trộm cắp giả mạo. Ông đã kháng án cho sự vô tội của anh Lôi. Ông nói, “Tôi không tập Pháp Luân Công, vào thời gian đầu của cuộc bức hại, tôi thậm chí còn cố gắng ngăn không cho con tôi tập Pháp Luân Công. Tôi đã quát mắng và đánh anh Lôi, lấy sách của anh, nhưng tôi vẫn không thể ngăn anh tập. Tôi sau đó đã quyết định đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, và đồng nhất với chủ đề “Chân – Thiện – Nhẫn” của cuốn sách, và cố gắng trở thành một người tốt

Người cha nói rằng con trai ông là một người tốt bụng và thật thà từ lúc anh còn nhỏ. Khi anh Lôi học ở trường tiểu học, hàng tháng anh đều là người dọn dẹp tốt nhất trong thôn. Điều này thường được làm bởi những người được trả tiền, nhưng con trai ông luôn coi đó là một việc làm tốt.

Năm 2000, một lượng lớn gian lận thi tuyển đại học ở huyện Gia Hòa bị vạch trần, và tin tức được thông báo trong cả nước. Nhiều sinh viên đã gian dối, nhưng anh Lôi được ghi nhận là tham dự kì thi một cách trung thực. Anh đã tập Pháp Luân Công được ba năm. Sau khi học nửa kì ở Đại học sư phạm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Anh được đề nghị vào học tại Học viện mỹ thuật trung ương ở Bắc Kinh vì thành tích học tập xuất sắc. Là một sinh viên xuất sắc và là một người tốt, anh đã sớm bị cho nghỉ học ở trường chỉ đơn giản vì anh tập Pháp Luân Công. Hiện giờ anh bị tuyên án tám năm tù dựa trên lời buộc tội giả mạo.

Trên đường đến chỗ làm mới theo giới thiệu của người họ hàng, anh Lôi đã bị bắt bởi công an ở Đội an ninh quốc gia tại Sân bay Bạch Vân. Anh đã bị kết án ngay sau đó. Cha anh đã không được thông báo chi tiết về cái gọi là tội phạm, ai là công tố viên, khi nào và anh bị xét xử ở đâu, hay anh có thuê luật sư không. Lời buộc tội trộm cắp thậm chí còn khó tin mà không có bất kì chứng cứ nào: Anh Lôi lấy trộm ở đâu? Anh lấy trộm cái gì, và thời gian, địa điểm thế nào? Không có nhân chứng hay chứng cứ nào.

Ngày 18 tháng 4 năm 2004, anh Lôi đã bị tra tấn đến mức nguy kịch ở Cục an ninh công cộng Thiên Tâm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, và được đưa đến nhà hỏa táng. May mắn là có một nữ công an đang làm nhiệm vụ đã phát hiện thấy anh vẫn còn sống, nên họ đã không đưa anh đi hỏa táng. Tuy nhiên, khuôn mặt anh đã bị biến dạng nghiêm trọng. Mắt bên trái của anh bị sưng tấy, và phần cằm và mặt anh bị lệch về một bên. Trước khi bị bắt vào năm 2009, anh thường xuyên bị bắt giữ, giam giữ, tra tấn, phạt tiền, bị cướp, và bị quấy nhiễu bởi công an địa phương, và gia đình anh cũng chịu tổn thất to lớn.

Cha anh đã viết nhiều đơn đến các phòng ban khác nhau của ĐCSTQ, chính quyền ở hai tỉnh Quý Châu và Hồ Nam, quốc hội, ủy ban tư pháp, nhiều cơ quan an ninh công cộng, các bộ phận khác nhau ở huyện Tập Thủy, tỉnh Quý Châu, cũng như nhà tù Đô Quân, kháng án để trả lại tự do cho con trai ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/9/225106.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/21/117969.html
Đăng ngày 27-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share