Bài của Lý Trí Thanh

Bình luận của Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-4-2006] Vào ngày 9 tháng 3 năm 2006, việc mổ cắp các bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công tại trại tập trung Tô Gia Đồn bị vạch trần. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị thế giới cực lực lên án và gây áp lực nặng nề. Ba tuần sau đó, ĐCSTQ mới chịu mở miệng và từ chối là không có loại trại tập trung như thế. Trong lúc đó, nó còn giở trò mời mọc Toà Đại sứ Hoa kỳ tại Bắc Kinh lên Tô Gia Đồn để điều tra.

Điều này cũng không khó hiểu. Lời mời của ĐCSTQ có thể là một cái bẫy. Trong vòng 3 tuần lễ này, ĐCSTQ có đủ thời gian để di chuyển và thiêu huỷ tất cả tang chứng. Vào ngày 31 tháng 3, một bác sĩ quân y về hưu từ Thẩm Dương đã viết rằng thậm chí nếu có điều tra, thì cũng chẳng còn tang chứng gì, vì nó quá dễ dàng để di chuyển vài ngàn người đi nơi khác. Ông ta nói rằng chỉ cần 1 ngày, ĐCSTQ có thể di chuyển 5000 người. Chúng sẽ dùng loại công xa đặc biệt và bịt kín và đóng chặt các cửa xe, hay xe lửa. Chính ông ta đã chứng kiến một chuyến xe lửa đã dùng cho mục đích như vậy, và chỉ trong vòng một ngày, hơn 7000 người bị di chuyển. Tất cả nhân viên tháp tùng đều vũ trang nghiêm nhặt, và xe lửa di chuyển trong đêm.

Theo tin tức mới nhất, tất cả các nhân chứng tại Trại Tập trung Tô Gia Đồn đã bị bí mật chuyển đi nơi khác. Bởi vì hiện nay tại Tô Gia Đồn có rất nhiều phóng viên, ký giả ngoại quốc và các nhân viên điều tra khác mà danh tính của họ chưa được nêu ra, Bộ An ninh của ĐCSTQ đã sắp xếp một số đông công an mật đóng vai là người bán hàng rong, khách bộ hành, và những người kéo xe. Họ thường hoạt động các vùng xung quanh Bệnh viện Thrombosis Tô Gia Đồn tại Tô Gia Đồn và gần trạm xe lửa Tô Gia Đồn, mục đích là để đánh lừa các phóng viên và nhân viên điều tra.

Kế hoạch của ĐCSTQ đối với vấn đề Tô Gia Đồn cũng giống như kiểu của các lần trước mà chúng đã hành động nhằm đánh lừa cộng đồng thế giới và từ chối lời kết tội. Khi cộng đồng thế giới không điều tra được sự thật, thì ĐCSTQ từ chối “một cách quyết liệt”. Khi ĐCSTQ đã chuẩn bị sẳn sàng, chúng không biết xấu hổ và ngỏ “lời mời” giới truyền thông thế giới, dùng giới truyền thông, những người đã bị đánh lừa, tung tin dối trá giùm cho chúng. ĐCSTQ đã đánh lừa Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong chiến dịch điều tra về bệnh SARS và cả Liên Hiệp Quốc khi họ cố gắng điều tra tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Vụ Tô Gia Đồn cũng chẳng ngoại lệ.

Khi cộng đồng thế giới chú ý, và khi ĐCSTQ công khai từ chối việc trại tập trung mổ cắp nội tạng sau khi im tiếng trong 3 tuần, thì sẽ không còn chút tang chứng nào tại Tô Gia Đồn. Ngược lại, thảm trạng có thể đang xảy ra tại những nơi mà các đệ tử Pháp Luân Công đang bị bức hại. Theo vị bác sĩ quân y, thì bệnh viện tại Tô Gia Đồn là chỉ một trong 36 trại lao động tương tự nằm rải rác khắp Trung Quốc. Hầu hết các đệ tử Pháp Luân Công hiện đang bị giam cầm trong các nhà tù, trại lao động, và các nhà giam. Họ chỉ bị di chuyển hàng loạt khi cần thiết. Hiện nay vùng mà có nhiều trại tập trung lớn nhất mà đang giam giữ các đệ tử Pháp Luân Công là ở tại Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh. Tại Cửu Đài, Cát Lâm mà đứng thứ năm về số lượng đệ tử Pháp Luân Công hiện bị giam giữ, có đến 14000 đang bị giam. Trại giam có số người bị giam lớn nhất có bí số là 672-S. Có hơn 120, 000 người đang bị giam, bao gồm nhiều đệ tử Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Lá thư của bác sĩ quân y là một cú đấm vào mặt ĐCSTQ, đang cố tình giấu nhẹm tội ác tại các trại tập trung. ĐCSTQ có thể giấu nhẹm, bưng bít tại Tô Gia Đồn, hay thậm chí tại trại giam Cửu Đài hay ngay cả trại 672-S, nhưng di chuyển cả 36 trại tập trung thì không dễ chút nào. Mặc dầu ĐCSTQ có thể di chuyển cả 36 trại và hàng trăm trại lao động, trại tù, trại giam, bệnh viện hay các bệnh viện tâm thần, trừ phi chúng phải thả tất cả các đệ tử Pháp Luân Công. 36 trại tập trung đó và hàng trăm các trại lao động, nhà tù và các trại giam khác là những bằng chứng hùng hồn tội ác của chúng trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Chính vì thế, tại sao trại tập trung Tô Gia Đồn đã xảy ra và hoạt động. Khi các đệ tử Pháp Luân Công bị giam giữ trong tù, trại lao động, và các trại giam một cách tuỳ ý, khi họ có thể bị giết hay tra tấn tuỳ tiện, các trại tử thần như Tô Gia Đồn rất dễ dàng xảy ra. Hàng ngàn bệnh viện có thể biến thành nơi mà tội ác xảy ra, trong tức khắc, nơi mà ĐCSTQ mổ cướp các bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống sót.

Những cơ quan truyền thông hay tổ chức mà thật sự muốn điều tra sự thật về các trại tập trung và ngăn chặn chính sách tàn sát hàng loạt tại Tô Gia Đồn không nên chỉ dừng lại tại Tô Gia Đồn, và nên tìm tòi, điều tra tại các trại lao động, nhà tù, bệnh viện, và các cơ quan liên hệ. Càng điều tra rộng rãi, càng không lệ thuộc vào ĐCSTQ và tin tức càng nhiều và hiểu vấn đề thật rõ ràng, thì họ có thể tìm ra sự thật. Tin tức từ bên trong Trung Quốc nơi mà các đệ tử Pháp Luân Công bị giam giữ sẽ giúp mọi người hiểu rõ ràng, chính xác sự thật chính sách khủng bố.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/11/124924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/17/72077.html

Đăng ngày: 20-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share