Bởi Zheng Haishan, phóng viên Minh Huệ từ Washington DC

[MINH HUỆ 19-4-2006] Trưa ngày 18 tháng 4 năm 2006, một ngày trước khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến Washington DC, các đệ tử Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễn hành trọng đại dọc theo những đường phố chính tại Washington DC để vạch trần chính sách khủng bố dã man đối với các đệ tử Pháp Luân Công trong 7 năm qua. Cùng lúc đó, họ kêu gọi cộng đồng thế giới ủng hộ và tham gia vào Liên minh Điều tra Khủng Bố Pháp Luân Công (LMĐTKBPLC), đi đến Trung Quốc để điều tra những thảm trạng, bao gồm tra tấn, hành hạ các đệ tử Pháp Luân Công tại các trại cưỡng bức lao động, trại tù của ĐCSTQ, và chấm dứt chính sách khủng bố.


Đoàn diễn hành – Đưa Jiang, Luo, Liu và Zhou ra công lý


Hoạt cảnh Lấy cắp các bộ phận Nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công – Khán giả, khách bộ hành

Bắt đầu từ Công viên Lafayette phía sau Toà Bạch Ốc, đoàn diễn hành tiến dọc theo Đại lộ Pennesylvania đến Quốc Hội Hoa kỳ. Khi đoàn diễn hành đến Đường số Sáu, đoàn diễn hành quay về phía Phố Tàu. Sau khi đi ngang qua phố Tàu, đoàn diễn hành trở về Công viên Lafayette. Toàn bộ đoàn diễn hành kéo dài 1 tiếng đồng hồ và 40 phút. Đoàn diễn hành rất đông và nghiêm trang, trải dài gần cả Đại lộ Pensylvania, và rất sống động và sùng kính.


Tưởng Niệm các đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết hại vì Khủng bố

Mang trước ngực là những vòng hoa tưởng niệm, các đệ tử trông rất khả kính. Đoàn diễn hành rất tôn nghiêm và trang trọng. Đi đầu đoàn diễn hành là các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và “Chấm dứt chính sách khủng bố — Kêu gọi Điều tra các trại cưỡng bức lao động, và trại tù tại Trung Quốc”. Tiếp theo các biểu ngữ là một vòng hoa thật lớn có mang chữ “Nian” (nghĩa là Tưởng Nhớ” và hàng chục đệ tử với tang phục màu trắng, đang ôm những hình ảnh của các đệ tử bị giết hại vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công.


“Đoàn nhạc Tian Guo” tuần hành qua Phố Tàu tại Washington DC

Ban nhạc diễn hành “Đoàn nhạc Tian Guo” đến từ New York cũng có mặt trong đoàn diễn hành. Một nhạc viên trong đoàn, Ông Han nói “trong suốt cuộc diễn hành, tôi xúc động ra nước mắt. Nghĩ đến các đệ tử đang bị khổ nhục vì chính sách khủng bố trong các trại cưỡng bức lao động, trại tập trung của ĐCSTQ, tôi rất cảm động vì tôi có thể làm được một chút gì cho họ. Mặc dầu cuộc diễn hành rất lâu và trên một đoạn đường rất dài, tôi vẫn dùng hết sức mạnh tinh thần của tôi để đánh những bài nhạc diễn hành. Tôi hy vọng những tiếng kèn của chúng tôi sẽ đánh thức được nhiều người”

Cô Ge, làm cho chính phủ tại thủ đô Washington DC trong ngành bảo hiểm cũng là một trong những người tổ chức cuộc diễn hành, nói rằng “Chúng tôi hy vọng rằng, cuộc diễn hành sẽ giúp cho nhiều người biết được chính sách khủng bố dã man của ĐCSTQ và chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Hoa kỳ và Quốc hội sẽ ủng hộ và tham gia vào Liên minh Điều tra Khủng Bố Pháp Luân Công, và khuyến khích ĐCSTQ mở cửa tất cả các trại cưỡng bức lao động, trại tập trung để thế giới được điều tra sự thật”

Ngay lúc nghỉ trưa, rất nhiều người làm việc cho các cơ quan chính phủ, và các công ty chung quanh đó nghỉ trưa, họ dừng lại bên lề đường để xem cuộc diễn hành. Khi đoàn diễn hành đi ngang qua những ngả quẹo đi đường khác, thì các đệ tử Pháp Luân Công dùng loa phóng thanh để giới thiệu Pháp Luân Công và chính sách khủng bố đang xảy ra tại Trung Quốc. Trong lúc đó, họ cũng phóng thanh bài “Trả tự do cho ho” được viết bởi một đệ tử Pháp Luân Công người Tây phương, mà đoạt được giải thưởng mới đây về lời nhạc trong một cuộc thi viết nhạc quốc tế.

Ông Jadrool, là một khách bộ hành, đã nhận một tờ bướm Pháp Luân Công trước đây, và hiểu chút ít về chính sách khủng bố. Tuy nhiên, khi ông chứng kiến hoạt cảnh lấy cắp bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công, và biết rằng tội ác này vẫn còn đang xảy ra tại các trại tập trung, ông ta sửng sốt. Ông ta nói “Đây chỉ là tội ác của Đức Quốc xã trong thời Đệ nhị thế chiến. Bất cứ chính thể độc tài nào cũng sụp đổ trong lịch sử, không ngoại lệ. ĐCSTQ sẽ cùng chung số phận thôi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”

Khi đoàn diễn hành tiến qua phố Tàu, rất nhiều Hoa kiều dừng lại để xem và nhận các tờ bướm từ các đệ tử Pháp Luân Công. Ông Zhang, một người Hoa tại Hoa kỳ, đang đi qua. Lúc đầu anh ta không nhận tờ bướm, và nói rằng anh ta không tin về những điều này. Nhưng sau khi trò chuyện với đệ tử Pháp Luân Công Ông Liu, và biết thêm về những hy sinh to lớn của các đệ tử Pháp Luân Công, anh ta nói “Thật ra, tôi biết ĐCSTQ làm toàn điều ác đức”.

Sau khi cuộc diễn hành chấm dứt, nói đến chuyến thăm viếng của Hồ cẩm Đào, thì thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, ông Han nói “Ông Hồ nên đón nhận cơ hội mà ông ta có được. Vì rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết hại vì chính sách khủng bố. Nhiều năm qua, đáng lẽ ông ta đã biết được sự thật. Tôi hy vọng ông Hồ sẽ phân biệt được thiện và ác, và chọn con đường đúng cho ông ta”

Rất nhiều cơ quan báo chí, truyền thông báo cáo về buổi diễn hành hôm nay.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/19/125623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/20/72220.html

Đăng ngày: 28-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share