Bài của Lâm Thanh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 25-05-2010] Kể từ khi được người sáng lập, ông Lý Hồng Chí giới thiệu ở Trung Quốc năm 1992, Pháp Luân Công đã trở nên phổ biến bởi Phật Pháp uyên thâm của nó và khả năng chữa bệnh kỳ diệu. [ Chú thích: Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, có hơn 100 triệu người theo học năm 1999] Ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, ở khắp mọi nơi, số lượng học viên Pháp Luân Công tăng lên đơn giản thông qua truyền miệng. Trong nhiều hộ gia đình, cả gia đình tập Pháp Luân Công. Trước tháng 07-1999, người dân ở thành phố Thẩm Dương đã có một nhận thức tích cực về Pháp Luân Công và nhiều cơ quan chính phủ cũng có một thái độ tích cực đối với Pháp Luân Công.

Mỗi buổi sáng sớm trước ngày 20-7-1999, nhạc tập Pháp Luân Công được nghe thấy trong các công viên chính và các quảng trường công cộng của thành phố Thẩm Dương nơi mọi người tập Pháp Luân Công. Để giới thiệu Pháp Luân Công cho nhiều người hơn, các học viên Pháp Luân Công ở Thẩm Dương tình nguyện tổ chức các sự kiện để quảng bá Pháp Luân Công. Thông thường chúng tôi sẽ dành những buổi sáng chủ nhật để có một nhóm tập công để biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở những công viên và quảng trường công cộng mà có nhiều du khách. Chúng tôi trưng bày các biểu ngữ thủ công mà mô tả Pháp Luân Công nơi chúng tôi biểu diễn các bài công pháp. Khi mọi người quan tâm học Pháp Luân Công, chúng tôi dạy họ những bài tập miễn phí và nói với họ chỗ để nhận sách Pháp Luân Công. Thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức một nhóm tập lớn hoặc tham gia các hoạt động được tổ chức bởi chính phủ Trung Quốc, nhưng không thường xuyên.

Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996 và đã may mắn tham gia vào ba nhóm tập quy mô lớn. Lần đầu tôi đã tham gia vào một nhóm tập với hàng nghìn học viên từ quận Huanggu, thành phố Thẩm Dương, tại sân vận động quận Huanggu. Sau khi tập nhóm, chúng tôi tặng sách Chuyển Pháp Luân và các sách Pháp Luân Công khác cho Uỷ ban Thể thao Quận Huanggu. Lần tiếp theo tôi tham gia cùng 10 nghìn học viên Pháp Luân Công trong một nhóm tập ở thành phố Thẩm Dương năm 1998. Tôi cũng đã tham gia cùng 1.500 học viên Pháp Luân Công trong một nhóm tập tại lễ khai mạc Lễ hội Thể thao Châu Á. Tôi muốn chia sẻ kí ức của mình về hai sự kiên sau này.

1. 10 nghìn học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở trước Phòng triển lãm Công nghiệp Liêu Ninh.

2010-5-22-shenyang-falun-gong-01--ss.jpg
10 nghìn học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở trước Phòng triển lãm Công nghiệp Liêu Ninh vào tháng 5-1998.

Vào một buổi sáng trong tháng 5-1998, khoảng 10 nghìn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại quảng trường trước Phòng triển lãm Công nghiệp Liêu Ninh. Mặc dù số lượng lớn các học viên tham gia, mọi thứ đều diễn ra yên tĩnh và trật tự tại quảng trường. Hầu hết các học viên thậm chí không biết nhau.

Khi đến lúc bắt đầu biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, điều phối viên thông báo bằng một chiếc micro và hướng dẫn mọi người xếp thành hình. Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng và bắt đầu tập các bài công pháp theo nhạc tập Pháp Luân Công. Chúng tôi đã biểu diễn bốn bài tập đứng, tiếp theo là 30 phút ngồi thiền định. Nó thật yên tĩnh và thanh bình. Sau đó, chúng tôi bước ra khỏi tấm thảm để thiền định một cách lặng lẽ. Nhiều học viên Pháp Luân Công tự nguyện ở lại để dọn dẹp rác từ đám đông mà đã xem chúng tôi biểu diễn công pháp. Thậm chí tôi thấy một học viên dọn hết các mẩu thuốc lá từ mặt đất và cho nó vào thùng rác. Không ai bảo họ làm việc này. Chúng tôi nhặt rác tự nguyện. Điều này là do chúng tôi đã học từ các bài giảng của Pháp Luân Công rằng một học viên phải đối đãi bản thân tốt vào mọi lúc, gồm cả việc giữ sạch môi trường của chúng ta.

Quảng trường công cộng trước Phòng triển lãm Công nghiệp Liêu Ninh đã được dọn sạch hơn lúc trước khi 10 nghìn học viên Pháp Luân Công ở đó. Điều này rất giống với cuộc thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công đối với Văn phòng Kháng cáo Nhà nước ở Bắc Kinh ngày 25-04-1999. Trong khi chờ đợi đến phiên mình để khiếu nại cho Pháp Luân Công tại Văn phòng Kháng Cáo Nhà nước tại Bắc Kinh, học viên Pháp Luân Công đứng yên lặng một cách có trật tự trên vỉa hè. Khi họ rời đi, họ đã nhặt tất cả rác và đầu thuốc lá của khách qua đường và cảnh sát. Thậm chí những nhân viên cảnh sát đã rất cảm động. Phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc sau đó đã nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã bao vây Trung Nam Hải (trụ sở trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền trung ương Trung Quốc) vào ngày 25-04, nhưng đây hoàn toàn là sự dối trá. [Ghi chú: Các học viên Pháp Luân Công đang chờ đến phiên họ để kháng nghị tới Văn phòng Kháng Cáo Nhà nước ở phố Fuyou, ngay trước Trung Nam Hải.]

2. Các học viên Pháp Luân Công tham dự Lễ khai mạc của Lễ hội Thể thao Châu Á ở Thẩm Dương vào tháng 08-1998

2010-5-11-shenyang-sports-festival-1998-03--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham dự Lễ khai mạc của Lễ hội Thể thao Châu Á ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào tháng 08-1998

Ủy ban Thể thao Châu Á và chính phủ thành phố Thẩm Dương đã tổ chức Lễ hội Thể thao châu Á tại thành phố Thẩm Dương vào tháng 08-1998 để thúc đẩy khí công. 27 trường học khí công, bao gồm Pháp Luân Công, đã được mời tham dự lễ khai mạc của Ủy ban Thể thao châu Á tại Sân vận động nhân dân thành phố Thẩm Dương vào sáng ngày 20-08-1998.

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 20-08, các học viên Pháp Luân Công đã đến sân vận động. Những người từ các trường khí công khác đến sau đó. Có dư thời gian trước khi lễ khai mạc bắt đầu, vì thế chúng tôi yên lặng chờ bên ngoài sân vận động. Một số bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Công. Có một sự tương phản rõ ràng giữa sự yên lặng của các học viên Pháp Luân Công và những học sinh ồn ào từ các trường khí công khác. Sau đó chúng tôi quyết định tập các bài công pháp Pháp Luân Công cùng nhau trong khi chờ đợi buổi lễ bắt đầu.

Vào khoảng 7 giờ sáng, các học viên từ các trường khí công khác nhau mà tham gia vào lễ khai mạc như thành phần khán giả bước vào sân vận động trước tiên. 1500 học viên Pháp Luân Công đã ngồi ở giữa khán giả và xếp từ “Pháp Luân Công” bằng tiếng Trung Quốc.

Lễ khai mạc bắt đầu lúc 9h sáng. Đại diện từ các trường khí công khác nhau bước vào sân vận động. Vài chục học viên Pháp Luân Công trong trang phục màu vàng bước vào sân vận động trong một hình vuông và biểu diễn các bài công pháp đứng Pháp Luân Công tuyệt đẹp, tiếp theo là ngồi thiền. Buổi lễ kéo dài trong 6 giờ. Đó là vào giữa tháng tám với mặt trời rực rỡ trên đầu chúng tôi, nhưng chúng tôi đã ngồi ngay ngắn trong suốt buổi lễ. Không ai nói chuyện phiếm, đi lại hay gây bất kì tiếng ồn nào. Nhiều học viên đọc Chuyển Pháp Luân. Các phóng viên từ các phương tiện truyền thông khác nhau bị thu hút bởi Pháp Luân Công và chụp ảnh. Một vài phóng viên đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công, những người đã chia sẻ những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công mà họ đã trải nghiệm.

Nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về lễ khai mạc. Trong bài viết có tiêu đề “Một lễ hội của cuộc sống” ngày 28-08-1998, Tin tức Thanh Niên Trung Quốc, hơn 400 trong 1200 từ trong bài viết là về Pháp Luân Công. Bài viết cũng bao gồm 2 bức ảnh mô tả Pháp Luân Công. Những gì dưới đây là một bản dịch tiếng Anh của 3 đoạn ghi lại từ bài viết:

Việc tạo hình trong khán giả thực hiện bởi 1.500 học viên Pháp Luân Công khá ấn tượng. Mặc dù trời nóng nực, họ ngồi ngay ngắn trong 6 giờ liên tục và vẫn trật tự và trang nghiêm trong suốt buổi lễ. Khi các phóng viên chúng tôi tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, họ phấn khởi chia sẻ họ đã đạt được lợi ích như thế nào từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Bà Lưu Cúc Tiên (Liu Juxian), 44 tuổi, trước đây nằm liệt giường vì các vấn đề về xương hông, và bà cảm thấy chết đi còn hơn. Vào mùa hè năm 1996, chị gái bà giới thiệu cho bà Pháp Luân Công. Bà đã tập luyện Pháp Luân Công kể từ đó. Giờ bà có thể đi lại, chạy và nhảy tự do. Bà đã nhanh nhẹn bước vào trong lễ khai mạc.

” Bà Vương Hiệu Diêm (Wang Xiaoyan), gần 70 tuổi, là một bác sỹ y khoa đã về hưu của trường Y khoa Thẩm Dương. Bà thường chịu đựng hơn 10 căn bệnh, bao gồm cả bệnh tim mạch vành, bệnh suyễn, và bệnh khí thũng phổi. Bà đã phải vào bệnh viện kiểm tra hàng năm. Ngoài ra, bà có sẵn một bình ôxy ở nơi làm việc và ở nhà vì cuộc sống của bà phụ thuộc vào nó. Một vết thương từ tai nạn nghề nghiệp khiến cho xương sườn của bà bị gãy. Kết quả là bà phải đi lại bằng nạng. Từ khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 1996, bà không còn phải phụ thuộc vào một lượng lớn thuốc hàng ngày. Bà đã trở thành một học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh về thể chất.

” Giáo sư Chen Guihua, 64 tuổi, là một giáo viên âm nhạc đã nghỉ hưu từ Học viện Âm nhạc Thẩm Dương. Trước đây bà bị bệnh tim mạch vành và cao huyết áp. Tập luyện Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của bà. Câu chuyện về phục hồi sức khoẻ của bà đã thu hút hơn 50 nhân vật nổi tiếng luyện tập Pháp Luân Công. Ngay cả ông Đinh Minh, hiệu trưởng nổi tiếng của Học viện Âm nhạc Thẩm Dương, đã tham gia vào nhóm tập Pháp Luân Công hàng sáng. Điều khá cảm động là giáo sư Chen chỉ nhận được 600 nhân dân tệ tiền lương hưu, nhưng bà đã tặng 1,760 nhân dân tệ hàng năm để tài trợ cho Trình Huy (Cheng Hu) từ một gia đình có thu nhập thấp. Bà thực hiện một thỏa thuận tài trợ cho các sinh viên trong ba năm, với tổng chi phí hơn 5.000 nhân dân tệ. “

2001-3-16-qingningbao--ss.jpg

Tin tức Trung Quốc viết bài và ảnh về Lễ hội Thể thao Châu Á ở thành phố Thẩm Dương được đăng bởi Tin tức Thanh Niên Trung Quốc vào ngày 28-08-1998

Kết luận

Pháp Luân Công đã được đón nhận và phổ biến kể từ khi được giới thiệu tại Trung Quốc vào năm 1992, và rất nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin tích cực về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân và chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20-07-1999 mặc dù nó đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và đất nước Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc sau đó đã đưa ra rất nhiều bài viết gian dối về Pháp Luân Công để biện minh cho sự bức hại môn tập của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Nhân  ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13-05 , tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân về việc tham gia trong hai sự kiện lớn nói trên như một học viên Pháp Luân Công, để giúp nhiều người hơn nữa biết rằng Pháp Luân Công đã rất phổ biến ở Trung Quốc trước ngày 20-07-1999. Tôi cũng hy vọng rằng thế giới sẽ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của đảng cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công, và rằng người dân thế giới sẽ có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/25/224206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/8/117720.html

Đăng ngày 22-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share