(Tiếp tục)
[MINH HUỆ 18-05-2010]
2-5, bà Đới Chí Dĩnh hiện bị giam trong phòng biệt giam.
Bà Đới Chí Dĩnh, khoảng 50 tuổi, sống tại Phòng 503, 285-8, đường Tân Thôn, quận Phổ Đà, Thượng Hải, bà từng là nhân viên của Khách sạn hàng không. Bà bị bắt trong lúc đang nói với mọi người những sự thật về Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 12 năm 2000. Bà bị kết án bất hợp pháp đến tám năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải.

Do lính canh sợ rằng bà có thể gây ảnh hưởng tích cực đến các học viên bị giam giữ khác, nên họ đã ép bà phải tham dự các phiên tẩy não vào năm 2002. Họ đã xúi giục các học viên “bị chuyển hóa” đến “giao tiếp” với bà. Ngay sau khi bà nhận ra rằng bà đã bị lừa, bà Đới đã viết một tuyên bố chính thức rằng mọi lời nói và hành động không phù hợp với Đại Pháp đều không có giá trị. Kết quả là, bà bị giam ở một phòng giam nhỏ trong một tháng.

Sau đó bà bị đưa đến Nhóm lao động số 3, nơi bà đã chịu bức hại dã man và bị ép hàng ngày phải lao động nặng nhọc thêm nhiều giờ.

Ngày 24 tháng 2 năm 2010, bà Đới bị lừa vào phòng ủy ban của khu dân cư, nơi Vương Thôi, nhân viên Phòng 610 quận Trường Ninh, đã đợi sẵn để bắt giữ bà. Bà được thả sau khi bị giam trong nhiều ngày.

2-6 Cuộc sống của bà Phùng Dung Hà đang gặp nguy hiểm

2008-10-31-fengrx.jpg

Bà Phùng Dung Hà

Bà Phùng Dung Hà, 43 tuổi, sống tại Phòng 106, 1565-46, đường Lâm Phần, quận Áp Bắc, Thượng Hải. Bà từng bị bệnh bạch cầu và được cho biết rằng bà chỉ sống được trong ba tháng. May mắn thay, sức khỏe của bà đã được hồi phục sau khi bà tập Pháp Luân Công. Bà hiện bị giam tại Nhà tù nữ Thượng Hải và bị loét nghiêm trọng. Sử dụng bất cứ loại thuốc nào cũng chỉ làm chỗ loét thêm nghiêm trọng, khiến vết loét càng lan rộng. Các bác sĩ ở Bệnh viện nhà tù Thượng Hải nói rằng họ không thể làm gì để giúp bà. Viên chức ở Nhà tù nữ Thượng Hải vẫn từ chối không cho bà được bảo lãnh vì lí do chữa bệnh.

Công an xông vào nhà bà Phùng và bắt giữ bà vào ngày 1 tháng 12 năm 2006. Bà sau đó đã bị đưa đến một nhà tù, nơi bà bị tra tấn và bị lây bệnh hoa liễu.  Nhiều lần, khi bà đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói bệnh của bà không thể chữa được do hệ thống miễn dịch của bà rất yếu.

Từ lúc bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải vào ngày 17 tháng 9 năm 2007, bà bị đưa đến bệnh viện nhà tù hơn mười lần. Do bị bức hại dã man, hiện giờ bà đang bị một bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, để buộc bà phải từ bỏ việc tập Pháp Luân Công, lính canh đã xúi giục các tội phạm hình sự đánh bà dã man cho đến khi bà ngất đi. Họ sau đó còn đá và đổ nước lạnh lên người bà để đánh thức bà.

Bà Phùng còn bị bắt phải đứng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 30 tối.

2-7 Câu chuyện của một học viên Pháp Luân Công ở trong tù

Một nữ học viên, người đã trốn thoát khỏi Trung Quốc: Tôi đã bị bức hại ở Nhà tù nữ Thượng Hải

https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/9/80708.html

2-8 Một học viên Pháp Luân Công đã chứng kiến sự tra tấn ở trong tù

Những kinh nghiệm của tôi ở Nhà tù Thiên Hà, Quảng Châu và Nhà tù nữ Tùng Giang ở Thượng Hải.
https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/17/93351.html

2-9 Những trường hợp khác

(1) Bà Lâu Hà Thư, một học viên khoảng 60 tuổi, sống ở gần khu ngoại thành, đã bị kết án ba năm tù. Bà không được phép ngủ và được lệnh phải sao chép các qui tắc của nhà tù bằng tay. Bà cũng phải đi lau chùi nhà vệ sinh dưới sự giám sát chặt chẽ của các tù nhân khác.

(2) Bà Lăng Tiểu Vân, khoảng 50 tuổi, sống tại Đường Diên An Tây. Bà bị kết án ba năm tù. Ngay sau khi bà bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải, bà đã bị giam ở một phòng nhỏ trong nhiều tháng. Trương Gia Mai, đội trưởng, đã xúi giục các tù nhân khác đánh bà. Họ cũng ép bà phải giữ một chậu đựng nước tiểu trong phòng và mặc quần áo lót ở bên trong vẫn có xà phòng; đứng hoặc ngồi trong một thời gian dài; viết cái gọi là “ bài phát biểu cảm tưởng” và không cho phép bà uống nước hay tắm trong lúc nhiệt độ lên tới 96 độ F (35.55 độ C)

(3) Cô Lý Phong, khoảng 30 tuổi, bị kết án ba năm tù. Cô có bằng thạc sĩ và từng là một giảng viên ở Trường Ngoại ngữ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Thượng Hải. Ở nhà tù, lính canh Cừu Mẫn Dĩnh đã không cho cô Lý ngồi xuống vì cô đã kiên định từ chối việc từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Thêm vào đó, Cừu còn ép các tù nhân còn lại đứng với cô Lí. Điều đó đã khiến cho tù nhân ghét các học viên. Cừu còn không cho cô Lý rời phòng giam, đi tắm, hoặc dùng nhà vệ sinh. Thay vào đó, các tù nhân khác có trách nhiệm đi đổ chậu đựng nước tiểu ở trong phòng giam cho cô để dùng thay vì dùng nhà vệ sinh. Nếu họ không đổ chậu nước tiểu, cô sẽ không được phép dùng. Kết quả là, cô ăn ít thức ăn hơn. Cô Lý đã chịu áp lực lớn và bị tra tấn tại nhà tù. Cô được thả vào năm 2003.

(4) Bà Tống Vệ Giác, khoảng 50 tuổi, ở quận Phổ Đà, đã bị kết án ba năm rưỡi tù. Bà bị bắt và bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải vào năm 2001. Bà bị giam ở một phòng nhỏ trong hơn một tháng. Bà bị giám sát chặt chẽ ở trong “nhóm quản lí đặc biệt”, nơi bà bị ép phải ngồi hay đứng và sao chép các qui tắc nhà tù bằng tay. Bà cũng không được ngủ, ép phải mang một thùng nước lớn để lau chùi nhà vệ sinh, và bị nhiều viên chức đe dọa gia tăng thời hạn tù. Do bị giam trong thời gian dài và bị áp lực lớn về tinh thần, bà đã trở nên rất yếu.

(5) Bà Tống Kim Hoa, một người có thâm niên tại Đại học bách khoa Thượng Hải, đã bị kết án bốn năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ Thượng Hải vào cuối năm 2002. Trong thời gian đó, nhiều tội phạm hình sự đã kéo bà lên tầng năm vào mỗi buổi sáng hàng ngày và tra tấn bà vì bà đã từ chối từ bỏ niềm tin của bà. Hai đội trưởng Trương Hồng Mai, và Cừu Mẫn Dĩnh đã dùng dùi cui điện để chích điện bà Tống, làm cháy da tay và da đầu của bà. Trương còn cố ý viết tên của Sư Phụ lên một mẩu giấy và cố ép bà Tống bước qua đó. Khi bà từ chối làm điều đó, nhiều tù nhân đã kéo bà bước qua tên của Sư Phụ trong lúc các lính canh đứng bên cạnh và hô lớn “Hãy đến xem người học viên này!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/18/223834.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/3/117599.html
Đăng ngày 20-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share