Bài của một đệ tử Bắc Kinh

[MINH HUỆ] Ngay bây giờ, thời Chính Pháp đang có ảnh hưởng lớn mạnh trên nhiều phương diện trên tầng bề mặt. Đài truyền hình Tân Đường Nhân (New Tang Dynasty — NTDTV) đang bảo trợ cho chương trình Văn Nghệ Năm mới là một biểu tượng của các ảnh hưởng đó. Tuy nhiên, tà ác đang có mưu đồ và muốn cản trở. Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) quỷ quái đang cố gắng hết sức phá rối tiến trình Chính Pháp, muốn dập tắt vai trò cứu độ chúng sinh của NTDTV , và tiếp tục đầu độc tâm trí của dân Bắc Mỹ, đặc biệt là tại những cộng đồng Hoa kiều lớn. Bộ văn hoá của ĐCSTQ đã trả tiền cho các đài truyền hình của trung ương (CCTV) để họ bảo trợ chương trình văn nghệ hát bài “Đồng nhất thủ ca”, sẽ được trình diễn tại Bắc Mỹ chỉ hai ngày sau khi chương trình Văn Nghệ Năm Mới của NTDTV được trình diễn.

ĐCSTQ đang lộng hành quyền lực và thao túng tiền thuế của nhân dân để cản trở thời Chính Pháp và tiếp tục chính sách khủng bố Pháp Luân Công và nhân dân.

Dĩ nhiên, tà ác không thể muốn làm gì thì làm. Họ sẽ thất bại sau khi các đệ tử Đại Pháp và nhiều người thiện tâm tại Bắc Mỹ tiếp tục vạch trần tội ác và không cho họ thực hiện đúng ý định của họ. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi về sự suy nghĩ của tôi đã thay đổi như thế nào, và vai trò của các đệ tử Đại Pháp như thế nào tại Lục địa Trung Quốc nên có, tâm trí của chúng ta như thế nào, và làm thế nào để chúng ta thực thi như một đại thể với các đệ tử Đại Pháp tại nước ngoài để tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực nhằm đem lại sự vững mạnh hơn và kết quả sẽ tốt đẹp hơn.

ĐCSTQ quỷ quái đang thật sự tẩy não toàn thể nhân dân Trung Quốc với những lời quảng cáo về đêm văn nghệ “Đồng nhất thủ ca” trước khi họ mang ra Bắc Mỹ. ĐCSTQ đã thâm nhập, đầu độc tâm trí của nhân dân Trung Quốc. Các đệ tử Đại Pháp bị bắt giam một cách trái phép tại Trung Quốc và những ai đã bị tẩy não nên biết những điều này và phải có phản ứng về đêm văn nghệ “Đồng nhất thủ ca”. Điều phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì? Lạnh nhạt phải không? Bất lực phải không? Cúi đầu chấp nhận phải không? Có phải chúng ta nghĩ rằng nên để các đệ tử tại nước ngoài lo lắng vì đêm văn nghệ sẽ trình diễn tại Bắc Mỹ? Đúng ra tất cả chúng ta không nên nghĩ như những điều nêu ra ở trên! Chúng ta phải phát chính niệm để trừ những ý niệm như thế, nhưng tại sao chúng ta không đưa ra những tội ác của ĐCSTQ và vạch trần chúng, và sau đó ngăn chận không cho ĐCSTQ lừa mị và đầu độc thêm nhiều người?

Ví dụ như, các đệ tử biết về đêm văn nghệ này đúng ra phải viết ra những gì họ đã bị bức hại, một số họ bị bắt buộc phải hát “Đồng nhất thủ ca” chống lại ngay lương tâm của họ. Họ có thể gởi những bài viết của họ ra nước ngoài để vạch trần và trừ diệt tà ác bằng những bằng chứng cụ thể đó, đúng lúc, đế cảnh tỉnh mọi người.

Nói đến vấn đề này, có một sự khác biệt rất lớn giữa Trung Quốc và Hoa kỳ: chính phủ Hoa kỳ bị cấm dùng tiến thuế của dân để tuyên truyền. Theo tôi biết, dư luận Trung Quốc của ĐCSTQ nói rỏ rằng đêm văn nghệ được bảo trợ bởi CCTV, một đài truyền hình của ĐCSTQ. Đúng ra Hoa kỳ phải cấm điều này! Hôm nay, tôi cố tìm tin tức này trên mạng, thì những tin tức này bị tẩy bởi bọn tà ác.

Hiện nay, các đệ tử bên ngoài Trung Quốc muốn thu lượm những bằng chứng từ Trung Quốc rằng ai đứng phía sau của đêm văn nghệ. Nếu các đệ tử chúng ta tìm thấy được và giữ lại để gởi cho các đệ tử nước ngoài, dùng làm tài liệu giảng rõ sự thật, thì việc này đã có nhiều ưu thế và dễ dàng cho chúng ta rất nhiều. Điều chính yếu là điều này nói lên sự hiểu biết và giác ngộ của chúng ta trong thời Chính Pháp, vai trò của chúng ta trong thời Chính Pháp. Đây là dấu hiệu của các đệ tử gánh vác các công tác Đại pháp chưa có liên lạc, kết hợp chặt chẻ với nhau để cùng tiến đến một chủ hướng chung. Chúng ta không cần phỏng đoán kết quả hay dự định như người thường, vì mục đích của chúng ta là ngăn chận và trừ diệt tà ác đã phá rối Đại pháp và thời Chính Pháp. Chúng ta sẽ tóm chặt và trừ diệt tà ác khi chúng nổi lên. Thì tại sao chúng ta lại lạnh nhạt khi đối diện với tà ác? Chúng ta cần chính niệm và phải đạt tới ý quyết này. Sư phụ dạy rằng:

”Có một điều chắc chắn khi nói đến ĐCSTQ quỷ quyệt: không cần biết là ĐCSTQ quỷ quyệt sử dụng đòn nào để bức hại Pháp Luân Công, ngay khi chúng ra tay, thì nó liền biến thành tai tiếng xấu hay hỏng bét. Điều này đã được các vị thần quả quyết như thế. Điều này là bởi vì lịch sử không phải là soạn ra cho chúng, Thế lực cũ dàn dựng như thế là để khảo nghiệm học viên, và lịch sử hôm nay thật sự tạo thành cho thời Chính Pháp và nó đang diễn ra vì các đệ tử Đại Pháp” (Giảng Pháp tại San Francisco năm 2005)

Kết quả đã được đặt định rất rõ ràng, trừ phi sự giác ngộ của chúng ta quá kém, hay vì chúng ta không hiểu hay không tin vào nó. Chúng ta phải nhớ rằng từ nay chúng ta tuyệt đối không để bọn tà ác đầu độc nhân dân. Chúng ta cần phải trừ diệt toàn bộ tà ác và chúng ta phải bắt nó bất cứ nơi nào tà ác muốn ám hại mọi người.

Mặc dầu tôi không bị tẩy não và tra tấn dính líu tới “Đồng nhất thủ ca”, khi tôi mới nghe rằng CCTV sẽ bảo trợ đêm văn nghệ tại Bắc Mỹ, tôi liền biết rằng chúng nhắm vào chương trình Văn nghệ Năm mới của NTDTV. Tôi biết bọn tà ác muốn chống lại những nổ lực và ảnh hưởng tốt của đêm Văn Nghệ Năm mới của chúng ta, và chúng muốn đầu độc tâm trí mọi người tại Bắc Mỹ. Tôi biết rằng sau đó chúng sẽ trình chiếu đêm văn nghệ này tại lục địa Trung Quốc để đầu độc tâm trí mọi người tại Trung Quốc. Tôi có ý nghĩ rằng “Phải trừ diệt chúng! Tuyệt đối không để cho chúng làm như thế!” Nhưng tôi không biết phải làm sao hay nên làm sao, và tôi cũng không có hành động gì. Sau đó, khi tôi đọc những bài viết trên mạng từ nước ngoài, tôi biết rằng các đệ tử bên ngoài Trung Quốc đã có phản ứng trước và tôi tin rằng họ đã làm rất tốt. Tôi không biết rằng tôi nên làm gì, và tôi xem mình như là người ngoài cuộc. Khi tôi đọc được một bài viết nói rằng họ cần những bằng chứng về tội ác của ĐCSTQ về chính sách khủng bố của họ, tôi lên mạng để tìm kiếm, nhưng lúc đó đã quá muộn.

Đây chỉ là một biến cố. Trong giai đoạn này, mỗi đệ tử Đại Pháp cần phải phát chính niệm để trừ diệt tà ác. Nó không có nghĩa rằng mọi người phải là điều đó một cách trực tiếp; điều quan trọng là tâm trí chúng ta có hoàn toàn nghĩ đến vấn đề này không, không cần biết là chúng ta cần phải là điều gì thực tiễn để giúp đỡ các đệ tử khác. Có rất nhiều việc để làm trong thời Chính Pháp; rất nhiều việc cần sự cộng tác của nhiều đệ tử chúng ta bên trong cũng như bên ngoài Trung Quốc, để cùng nhau làm tốt hơn và tiêu trừ toàn bộ tà ác một cách hữu hiệu để cứu độ chúng sinh. Chúng ta không cần thiết phải làm giống nhau, chỉ cần tất cả chúng ta đoàn kết như một đại thể để cho sức mạnh chúng ta cao hơn, và chúng ta sẽ tu luyện tốt hơn bằng cách làm tốt hơn Ba điều đã dạy.
Hiện tại những phần tử tà ác tại Lục địa Trung Quốc còn ít ỏi và chúng không còn mạnh như xưa. Tuy nhiên, những trường hợp bị tra tấn dã man các đệ tử Đại Pháp vẫn còn tại nhiều nơi. Một số đệ tử đề nghị trước đây rằng những tin tức về tra tấn phải đưa ra nước ngoài để các đệ tử bên ngoài Trung Quốc có thể điện thoại hoặc gởi điện thư cho bọn tà ác để thông báo cho chúng rằng “Quý vị đã khủng bố đệ tử A vào ngày tháng đó, tại địa điểm nọ; quý vị phải chấm dứt ngay tức khắc và hối lỗi về các tội ác đã vi phạm và hứa sẽ không bao giờ tham gia vào chính sách khủng bố nữa. Nếu không, quý vị sẽ bị tố cáo trước toà án và sẽ bị trừng trị nếu quý vị ra nước ngoài, chúng tôi sẽ điều tra và quý vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của quý vị tại Trung Quốc và cuối cùng sẽ đưa ra trước công lý”

Các đệ tử trong và ngoài Trung Quốc có thể làm những việc như thế dựa trên căn bản của các trang mạng như Minh huệ.net/Clearwisdom.net hay Minghui.net và Tổ chức Quốc tế Điều tra về Khủng Bố Pháp Luân Công. Những phương pháp này không những áp dụng cho những người làm kế hoạch hay trực tiếp đàn áp, tra tấn, mà chúng ta cũng có thể đưa ra lời cảnh cáo cho những người gián tiếp tham gia vào tội ác khủng bố Pháp Luân Công. Cuối cùng chúng ta có thể yêu cầu họ sửa chữa và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Chúng ta đã làm được gì trong lãnh vực này? Chúng ta đã hoàn thành rất nhiều và chúng ta vẫn còn nhiều điều thiếu sót. Một số việc vẫn chưa động đến. Tại sao? Chúng ta sợ sệt phải không? Sợ sệt là một lý do chính mà bọn tà ác dựa vào để khủng bố chúng ta. Làm sao để chúng ta phản lại tà ác? Chúng ta đã học nhiều bài học, và Sư phụ đã giảng giải cho chúng ta rất nhiều về sự liên hệ trong thời Chính Pháp với tu luyện, chính niệm và chính sách khủng bố của tà ác. Là những đệ tử tại Trung Quốc, mổi chúng ta phải tự nhìn vào mình. Tâm trí và phản ứng của chúng ta ra sao nếu chúng ta bị bức hại? Chúng ta nghĩ gì khi các đệ tử tại các vùng lân cận bị bức hại? Chúng ta nghĩ gì khi các đệ tử tại địa phương chúng ta bị bức hại? Chúng ta theo Sư phụ để làm Chính Pháp. Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi người khác trong khi chúng ta không làm đúng được? Chúng ta chờ ai làm thế khi chúng ta không tự làm lấy mình? Đệ tử Đại Pháp là gì? Sứ mạng của chúng ta là gì?

Tu luyện không đơn giản như là chỉ tự nhìn vào trong. Sự tu luyện của chúng ta còn đơn giản hơn nữa, vì Pháp của Sư phụ rất rõ ràng và chúng ta có thể tự xét hành động và tư tưởng của chính mình với Pháp, và làm tốt ba việc mà Sư phụ đã dạy chúng ta. Chúng ta đã làm tốt chưa? Tất cả chúng ta hãy tẩy sạch những chổ tà ác còn ẩn núp trong tâm chúng ta cũng như trong vũ trụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/25/119334.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/30/69474.html.

Đăng ngày 13-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share