Tôi tên Đỗ Mạnh Đông, cư trú ở Vũng Tàu. Vào tối 7-1-2010, tôi bị Công an bắt vì phát đĩa và tài liệu nói rõ sự thật về Pháp Luân Công ở công viên bãi trước TP Vũng Tàu. Sau đó vì sự thiếu hiểu biết về quyền lợi của mình, và do còn tâm sợ hãi. Tôi đã kí vào bản cam kết không phát sách đĩa, tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi rất hối hận về việc mình đã làm, nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết mọi cam kết với Công an.

Kể từ nay con sẽ cố gắng hoàn thành tốt ba việc Sư Phụ đã giao phó, con mong Sư Phụ bỏ qua cho con.

Share