Bài viết của Ngô Tồn

[MINH HUỆ 05-04-2010] Tôi từ Trung Quốc đến Mỹ vào cuối năm 2009, và đó là khi các học viên trong vùng bắt đầu quảng bá Thần Vận. Thông qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng Thần Vận là một sự kiện quan trọng mà Sư Phụ đang thực hiện cho vũ trụ. Nó cũng là một cơ hội tốt cho những đệ tử chúng ta chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và thiết lập uy đức của mình. Trong vài tháng tôi tham gia quảng bá Thần Vận, tôi cảm nhận sâu sắc rằng chỉ khi chúng ta có từ bi trong tâm và một chính niệm rất mạnh thì chúng ta mới có thể chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh được tốt.

Học Pháp tốt và ý thức rõ trách nhiệm của chúng ta

Từ việc học các bài giảng của Sư Phụ, tôi nhận ra rằng để cứu độ chúng sinh, chúng ta phải thật sự học Pháp và tu luyện tốt, bởi vì đó phải là học viên Đại Pháp đang chứng thực Pháp. Chỉ khi chúng ta làm việc chiểu theo Pháp thì thì uy lực vô biên của Pháp mới khởi tác dụng. Khi quảng bá Thần Vận, chúng ta phải có cảm giác đang hoàn thành một sứ mệnh để có thể làm được tốt.

Một hôm, tôi bước vào một nhà hàng Me-xi-co và giới thiệu Thần Vận cho bà chủ, nói rằng đây là một buổi trình diễn hát và múa quảng bá văn hoá truyền thống Trung Quốc, và hỏi rằng liệu tôi có thể dán một áp phích trong nhà hàng của bà ấy không. Bà ấy vui vẻ đồng ý và dẫn tôi tới vị trí nổi bật nhất ở cửa vào để dán tấm áp phích. Bà ấy cũng xin tôi để lại một vài tờ rơi cho khách hàng của bà ấy. Điều này gây ấn tượng rất lớn với tôi, khi tôi rời khỏi với suy nghĩ rằng một người Me-xi-co lại có thể hứng thú như vậy với văn hoá Trung Quốc, do vậy phải có một ý nghĩ sâu sắc hơn về điều này. Con người hôm nay đến vì Pháp, và họ đang chờ đợi và mong ngóng được cứu độ.

Một lần tôi đến một nhà hàng Trung Quốc, người chủ cửa hàng đến từ tỉnh Quảng Đông. Tôi vui mừng khi thấy một người đồng hương ở nước ngoài. Sau khi chào nhau, tôi nói với anh ấy rằng tôi ở đó để quảng bá văn hoá truyền thống Trung Quốc. Tôi nói với anh ấy rằng Thần Vận quảng bá văn hoá Trung Quốc và những nét đặc trưng của nó, và tất cả những người Trung Quốc ở hải ngoại chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ quảng bá nó. Anh ấy rất vui vẻ và nói với tôi rằng tôi có thể dán áp phích ở bất cứ nơi đâu và nhiều bao nhiêu cũng được.

Tất nhiên, trong khi quảng bá Thần Vận, tôi cũng gặp một số người nói những điều bất hảo. Làm theo nguyên lý của Pháp, tôi có thể giữ tâm bất động, và nó làm mạnh hơn cảm giác về trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Một số người thực sự bị đầu độc nặng nề bởi những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ. Nếu tôi không nhanh chóng giúp họ hiểu ra thì họ có thể không có cơ hội nào khác.

Mặc dù quảng bá Thần Vận là một công việc vất vả nhưng tôi vẫn có thể duy trì việc học Pháp hàng ngày và cố gắng tu luyện bản thân trong mọi lúc. Tôi cảm thấy rằng tôi đã đề cao lên khá nhiều. Trong vài tháng vừa qua, tôi đã đi ra ngoài từ sớm và trở về nhà muộn hàng ngày, và phải đứng cả ngày nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi và luôn luôn giữ được một tâm thái tích cực và tôn kính.

Môi trường thay đổi khi chúng ta có chính niệm và từ bi

Một hôm khi tôi đang phát tờ rơi quảng bá Thần Vận cho khách qua đường ở một gian hàng trong một trung tâm mua sắm thì một người Tây phương khoảng 50 tuổi tiến gần tôi. Đầu tiên ông ấy cúi người và rồi bắt tay tôi và hỏi tên của tôi. Tôi bối rối, không biết ông ấy muốn gì. Rồi ông nói, “Tôi đang đứng ở ngoài kia và cảm thấy rằng có một năng lượng tuyệt vời xung quanh anh.” Tôi cố gắng giới thiệu Thần Vận cho ông ấy nhưng ông ấy nói, “Anh không cần làm thế. Tôi biết nó là gì. Tôi muốn mua hai vé cho tôi và bạn tôi.” Tôi biết rằng chính là Sư Phụ đang khuyến khích tôi tu luyện tốt và xuất ra nhiều tâm từ bi hơn nữa.

Đôi khi cũng xảy ra can nhiễu. Có một lần, tôi đi đến một hiệu giặt là Việt Nam và nói với người chủ rằng Thần Vận sẽ sớm xuất hiện. Khi tôi nói với bà ấy rằng đó là một buổi biểu diễn văn hóa Trung Quốc truyền thống, bà ta lập tức nổi giận và nói, “Người Trung quốc là kẻ thù của chúng tôi…” Có vẻ như là bà ấy đã nhầm lẫn Trung Quốc với ĐCSTQ. Tôi lặng lẽ phát chính niệm để loại trừ can nhiễu. Sau khi bà ấy bình tĩnh lại, tôi kiên nhẫn nói với bà rằng Thần Vận là ở New York, và buổi biểu diễn gồm có ca hát và múa cổ điển, và nó không có liên quan gì tới ĐCSTQ. Thái độ của bà ấy thay đổi và bà đã vui vẻ cầm một tờ rơi.

Làm việc vất vả để giới thiệu Thần Vận

Một học viên phải dùng tâm của họ khi giảng chân tướng. Trong việc quảng bá Thần Vận thì giúp cho người ta thật sự nhìn thấy sự tuyệt vời của Thần Vận là quan trọng.

Ví dụ ở trong trung tâm mua sắm, nếu một khách qua đường có thời gian và dừng lại để nói chuyện, tôi nói với họ về Thần Vận đã được con người trên khắp thế giới tán dương thế nào, và cho họ xem những bức tranh và băng hình của những buổi trình diễn trước đó.

Thật không may là có nhiều người mà không muốn cầm tờ rơi. Trong những trường hợp như vậy tôi thường nói với họ rằng họ không nên bỏ lỡ buổi biểu diễn bởi vì nó là buổi biểu diễn hay nhất trên thế giới.

Nhiều người đã từng biết về Thần Vận, do vậy tôi hỏi họ, “Bạn có biết Thần Vận có nghĩa là gì không?” Khi họ hỏi, tôi nói cho họ, “Văn hóa truyền thống Trung Quốc là một văn hoá thần thánh. Thần Vận có nghĩa rằng nó là một thông điệp từ thần thánh. Xem buổi biểu diễn sẽ đem đến cho các bạn nhiều phúc lành.

Trong mấy tháng tham gia quảng bá Thần Vận, tôi cảm nhận sâu sắc rằng đây là một điều gì thần thánh mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta. Trên con đường này, chúng ta đang học Pháp tốt để tăng cường chính niệm và loại trừ can nhiễu, và chúng ta đang dùng tâm từ bi để nói cho con người thế gian về Pháp. Nhờ vậy lời thề nguyện lịch sử của chúng ta mới có thể hoàn thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/5/220987.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/19/116188.html
Đăng ngày: 23-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share