Theo một phóng viên ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2010] Ngày 20 tháng 4 năm 2010, học viên Pháp Luân Công, bà Lương Mỹ Hoa đã bị xét xử bất hợp pháp tại Tòa án Tây Hồ, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

Vào ngày xét xử, ở bên trong và bên ngoài phòng xử, cũng như ở tầng trên và tầng dưới của tòa nhà, có rất nhiều cảnh sát và cảnh sát mặc thường phục đứng gác, và còn nhiều xe cảnh sát đỗ ở đó. Nhiều người đứng ở bên ngoài phòng xử với một máy quay để quay phim các học viên Pháp Luân Công tại phiên xử. Họ đã đe dọa các học viên, nói rằng họ có thể đưa đoạn phim cho cảnh sát, những người có thể nhận dạng và đi theo về tận nhà.

Phiên xử bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng và bà Lương Mỹ Hoa đã quyết định tự bào chữa cho mình.

Kiểm sát viên Đặng nói rằng vào ngày 30 tháng 4 năm 2009, Cục an ninh công cộng, Đội an ninh nội địa, Phòng 610 và đồn cảnh sát địa phương đã cử hơn 10 người đến lục soát nhà bà Lương. Họ đã lấy đi một máy tính, một đầu ghi đĩa DVD, đĩa, các sách Pháp Luân Công, tài liệu giảng rõ sự thật, tiền, và nhiều thứ có giá trị khác.

Trong lúc bào chữa, bà Lương đã chỉ ra: “Đầu tiên, vào ngày 30 tháng 4 năm 2009, các ông (ám chỉ những người cảnh sát, những người đã bắt bà tại thời điểm đó) và hơn mười người đã xông vào nhà tôi và không có ai đưa ra bất kì giấy tờ tùy thân nào (ID). Các ông đã xâm phạm đến tài sản cá nhân mà không được phép.
Thứ hai, dù các ông không có các giấy tờ ủy nhiệm, nhưng các ông vẫn lấy cắp máy tính của tôi, đầu ghi DVD, đĩa, các sách Pháp Luân Công, tài liệu giảng rõ sự thật, tiền, và nhiều thứ khác.

Thứ ba, tôi đã bị giam trong tù gần một năm. Điều đó là bất hợp pháp khi giữ một người trong một thời gian dài mà không cần xét xử.”

Thứ tư, các ông có bất kỳ bằng chứng nào từ nạn nhân không? Tôi đã phạm tội gì? Các ông đã đưa ra lời buộc tội giả mạo để chống lại tôi. Đối với tôi, việc giảng rõ sự thật là trách nhiệm của một công dân.”

Vài phút sau, công tố viên đã đọc các biên bản viết tay của bảy học viên mà bị bắt giữ tại cùng một thời điểm. Không có biên bản nào được kí.

Chồng bà Lương sau đó đã hô lớn, “Bằng chứng này không là vô nghĩa! Nó chỉ có giá trị nếu nó được kí!

Viên thẩm phán chủ tọa đã giận dữ và hoãn buổi tố tụng đến trưa.

Từ chỗ ngồi của người tham dự, nhiều người đã hô lớn, “ Rời khỏi tòa án!” Nhiều người khác cũng hô to “ Bà Lương không phạm tội nào hết! Hãy để bà Lương về nhà!” Bà Lương đã bị đưa đi bởi các cán bộ tòa án.

Bà Lương năm nay 62 tuổi. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công từ năm 1996. Năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và đã bị bắt, bị đánh bởi cảnh sát. Bà đã một lần bị giam trong hai năm tại trại lao động cưỡng bức và bị kết án bất hợp pháp năm năm tù. Bà đã chịu đủ loại tra tấn trong lúc bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Giang Tây và Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây.

Bà mới được thả trong tháng 6 năm 2008. Vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 2009, trong lúc bà và bảy học viên khác đang học Pháp và chia sẻ nhận thức, họ đã bị tố giác. Hơn mười cảnh sát từ Đồn cảnh sát Khoái Tử Hạng ở quận Tây Hồ đã đến và bắt giữ họ.

Người tham gia:

Đặng Bỉnh Căn ở Tòa án Tây Hồ

Tống, Viện kiểm sát Tây Hồ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/30/222595.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/26/117405.html
Đăng ngày 2-6-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share