Theo một phóng viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2010] Vào ngày 5 tháng 5, bà Lý Tuấn Anh, một bác sĩ y khoa ở huyện Ngụy, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, đã bị tố giác với cảnh sát trong lúc bà đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ bất hợp pháp và nhà bà đã bị lục soát. Vào gần nửa đêm cùng ngày, mẹ bà Lý, bà Vương Tú Mai, cũng bị bắt và bà bị lục soát vô cớ Cả hai người hiện bị giam tại Phòng cảnh sát huyện Ngụy.

Bà Vương, khoảng 60 tuổi, là một người rất tốt. Trước khi bà tập Pháp Luân Công, bà đã bị nhiều bệnh khác nhau, sau đó tất cả đã biến mất.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra vào tháng 7 năm 1999, bà Vương đã lấy kinh nghiệm bản thân làm một ví dụ để nói với mọi người về sự kì diệu của Pháp Luân Công và lòng nhân từ của Sư Phụ và Pháp Luân Công đã bị nói xấu. Bà đã bị cảnh sát ở Phòng cảnh sát huyện Ngụy bắt gữ và bị kết án bốn năm tù.

Bà Lý, 41 tuổi, sống tại thôn Mã Vu, quận Nguyên, huyện Ngụy. Bà là một bác sĩ y khoa. Khi Pháp Luân Công đã cứu sống mẹ bà, bà Lý đã chứng kiến sự kì diệu và cũng bắt đầu tập luyện. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, bà đã từng bị giam trong ba ngày. Chồng bà và cha chồng đã tin vào sự lừa dối và tuyên truyền tiêu cực về Pháp Luân Công và đã phản đối việc bà tập, dùng việc ly hôn để đe dọa bà. Dù bị áp lực, bà Lý không bao giờ từ bỏ việc tu luyện. Bà luôn làm tốt việc chăm sóc gia đình và vẫn luôn cần cù làm những điều đúng đắn.

Người bức hại:

Trương Vĩnh Thuận, trưởng phòng cảnh sát huyện Ngụy: 86-310-3522000, 86-15932205999 (di động)

Vương Phó Trung, phó phòng phụ trách: 86-310-3517575-7202/7301, 86-13603307039 (di động)

Cao Phong, đội trưởng đội an ninh quốc gia: 86-310-3517575-7227/7257, 86-13931056950 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/9/223169.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/21/117244.html
Đăng ngày 29-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share