Theo một phóng viên ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2010] Phòng 610 Tây An đã thiết lập một trại tẩy não trong viện điều dưỡng của công nhân tại vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Trại tẩy não đã bí mật được chuyển đến Vườn Tuyên Bình ở ngoại ô phía bắc Tây An sau Tết Nguyên Đán và Lý Lương được chỉ định làm giám đốc. Việc di chuyển được thực hiện bí mật nhằm ngăn chặn công chúng biết về điều đang xảy ra ở đó. Biển hiệu ở phía trước trại tẩy não ghi rằng “Cơ sở giáo dục luật pháp tỉnh Thiểm Tây (thành phố Tây An)”

Trại tẩy não nằm trong sân được xây dựng theo lối thường thấy ở vùng nông thôn. Cổng vào thường đóng chặt, và có nhiều dấu hiệu cảnh báo được treo trên đó. Dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 Tây An và Lý Lương, các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết ở đây đều bị bức hại tàn bạo. Tại thời điểm của bài viết này, có bảy học viên vẫn bị giam bất hợp pháp ở đây. Có hai người trong số họ gần 80 tuổi.

Bà Vương Thu Tiên năm nay 77 tuổi, bà là một công nhân nghỉ hưu ở Nhà máy dệt quốc gia số 4 Thiểm Tây. Ngày 22 tháng 3 năm 2010, có năm người xông vào nhà bà và đưa bà đến trại tẩy não.

Bà Lưu Tinh năm nay 79 tuổi, bà là một bác sĩ đầu ngành đã nghỉ hưu của Bệnh viện nhóm Tây Điện. Vào sáng ngày 26 tháng 3, có bảy người đã xông vào nhà bà và kéo bà xuống từ cầu thang tầng bốn xuống tầng một. Họ chùm đầu bà bằng một túi đen và đẩy bà vào xe cảnh sát. Sau đó, họ đưa bà đến trại tẩy não để tiếp tục hành hạ bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/29/222460.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/20/117201.html
Đăng ngày 26-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share