Theo một phóng viên ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2010] Trong 11 năm đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, học viên Thái Ngọc Thường và gia đình bà đã chịu nhiều quấy nhiễu và đe dọa từ đồn cảnh sát, nhân viên Phòng 610, và ở ủy ban khu dân cư. Hai con trai và một con gái của bà, những người tập Pháp Luân Công, bị đưa đến nhiều trại lao động cưỡng bức hoặc các bệnh viện tâm thần, và ngay cả bà cũng bị giam nhiều lần ở một trại tẩy não. Chồng bà Thái, không phải học viên, đã không chịu nổi những cuộc tấn công và đe dọa liên tục, và cuối cùng ông đã qua đời vì căng thẳng và đau buồn. Gia đình bị ly tán bởi ĐCSTQ.

Người con trai cả của bà, ông Tạ Thuần Trạch, bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy ở tỉnh Quảng Đông trong hai năm hai tháng. Ông bị giam trong một phòng nhỏ, bị sốc điện bằng nhiều dùi cui có dòng điện lớn, khiến ông bị chảy nhiều máu trong một tuần lễ. Khi ông tuyệt thực, ông đã bị bức thực. Bác sĩ ở nhà tù đã bí mật đưa nhiều loại thuốc không rõ tên vào trong thức ăn được gửi từ gia đình ông, khiến cho ông Tạ bị ảo giác và bị đau đầu không chịu nổi. Khi ông trở về nhà, ông chỉ nặng 35 kg ( khoảng 77 pounds) và không thể suy nghĩ rõ ràng. (Xin xem thêm tại “Ông Tạ Thuần Trạch và gia đình ông bị bức hại tàn nhẫn tại thành phố Trừng Hải, tỉnh Quảng Đông” )

Người con trai thứ hai, ông Tạ Thuần Phong, là thư kí tại Tòa số 2 thuộc Tòa Trung Thẩm Nhân Dân Sán Đầu. Ông bị đưa đến Bệnh viện tâm thần Sán Đầu bởi Tòa Trung Thẩm Nhân Dân Sán Đầu, bị tiêm các loại thuốc tác động đến tâm thần, và gần như bị tàn phế vì tra tấn. Ông đã bị bắt một lần nữa vì tập các bài công ở bên ngoài và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy trong một năm. Ông đã đến Bắc Kinh trong năm 2001 và bị kết án hai năm lao động cưỡng bức sau đó. Tại trại, ông đã bị tra tấn bằng dùi cui điện và bị tiêm thuốc độc.

Người con gái nhỏ của bà, cô Tạ Thuần Dao, bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Tra Đầu (Nữ) ở Quảng Châu, nơi bà đã bị tra tấn về tâm lý và đã bị tổn thương.

Chồng bà Thái, ông Tạ Quý Tề, không phải học viên, do bị đe dọa liên tục trong thời gian dài từ đồn cảnh sát, nhân viên Phòng 610 và ủy ban khu dân cư, ông đã qua đời trong sức ép và đau buồn.

Bà Thái Ngọc Thường bị đưa đến Trại tẩy não nhiều lần

Năm 2001, bà Thái sống tại quận Bồng Trung, thị trấn Ngoại Sa, Trừng Hải. Trưởng phòng Ông ở Phòng quản lý toàn diện Trừng Hải, người chỉ đạo Lâm Quảng Cừ ở Đồn cảnh sát Ngoại Sa, trưởng phòng Ngô ở Phòng quản lý toàn diện Trừng Hải, trợ lý giám đốc A Hùng ở phòng an ninh khu dân cư Bồng Trung, và nhiều người khác đã đưa bà đến Trại tẩy não Trừng Hải. Trước khi bị bắt, Ông đã hỏi: “ Có phải các con của bà đang tập Pháp Luân Công? Bà vẫn còn tập đúng không? “ Sau khi bà nói rằng họ có tập, Ông nói, “ Sau khi chúng tôi làm việc với các con của bà thì sẽ là bà!” Bà Thái đã bị giam tại trại tẩy não và bị tra tấn trong hơn một tháng.

Tháng 8 năm 2002, người con trai cả, ông Tạ Thuần Trạch đã trở về nhà sau khi bị tra tấn gần chết bởi nhiều lính canh ở trại lao động cưỡng bức. Hứa Kim Tiêu, Lý Thi Hùng ở Trừng Hải và Phòng 610 Ngoại Sa và giám đốc an ninh Tạ Dịch Nam ở Bồng Trung đã đến đe dọa họ với lí do là đến “chăm sóc”. Bà Thái đã nói với họ, “ Các ông phải chịu trách nhiệm về việc tra tấn con trai tôi, người đã suýt chết nếu không nhờ tập Pháp Luân Công”. Nhân viên Phòng 610 Trừng Hải đã đe dọa, “ Bà vẫn còn nói Pháp Luân Công tốt, vậy chúng tôi sẽ lại đưa bà đến trại tẩy não”. Khi bà Thái đang bán quần áo tại Chợ Hạ Thái, thì Hứa Kim Tiêu, Lý Thi Hùng, một bảo vệ ở Bồng Trung, và Lâm Quảng Cừ, trưởng Đồn cảnh sát Ngoại Sa đã bắt và đưa bà đến Trại tẩy não Trừng Hải.

Vào ngày 3 hay 4 tháng 1 năm 2004 trong dịp Tết Nguyên Đán, có hơn mười người, gồm có Hứa Kim Tiêu, Lý Thi Hùng, giám đốc an ninh Bồng Trung, Tạ Dịch Nam, A Hùng, và Lâm Quảng Cừ, trưởng Đồn cảnh sát Ngoại Sa, đã cố khám xét nhà bà, nói rằng họ đã không biết chỗ ở của các con trai bà. Bà Thái đã đóng cửa và từ chối cho họ vào, nhưng Hứa Kim Tiêu, Lý Thi Hùng đã chỉ đạo nhiều người khác dùng lực để mở cửa chống trộm. Sau đó họ đã xông vào và lục soát nhà bà.

Tháng 4 năm 2005, để buộc bà Thái tiết lộ về chõ ở của con trai, Hứa Kim Tiêu, Lý Thi Hùng, một bảo vệ ở Bồng Trung, chỉ đạo Hứa ở Đồn cảnh sát Ngoại Sa quận Long Hồ, và nhiều người đến bắt bà tại nhà. Bà đã bị tra tấn trong bốn tháng tại “Trường Luật” Tam Thủy, thực ra là trại tẩy não, và chịu tra tấn về tâm lý.

Nhiều cảnh sát ở đồn cảnh sát cũng lắp đặt một camera giám sát gần cổng chính nhà bà Thái để theo dõi khách đến nhà bà. Năm 2007, bà đã buộc phải rời khỏi nhà.

Tổ chức và các cá nhân trực tiếp tham gia bức hại:
Trần Hiền Trung, Phòng 610 Trừng Hải: (0754)-85887202, 85832333,
13509879369 (Di động)
Thẩm Thư Dũng, Phòng 610, đội an ninh nội địa

Hứa Kim Tiêu, bí thư, Ủy ban lập pháp Ngoại Sa: 13902700206
Lý Thi Hùng, trưởng phòng, Phòng quản lý toàn diện Ngoại Sa: 13923903848


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/4/222825.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/21/117233.html
Đăng ngày 30-5-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share