Theo một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2010] Khoảng một năm trước, tôi đã xem nhiều phóng sự trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân: “Công dân Thượng Hải, học viên Pháp Luân Công, bà Trương Chí Vân, được mời đến trong một buổi họp của Phòng 610thuộc Sở cảnh sát quận Hồng Khẩu ở Thượng Hải. Trong cuộc họp, một cảnh sát đã mời bà một tách trà và bà đã uống nó. Sau khi bà trở về, bà bắt đầu bị nôn ra máu, và điều đó vẫn tiếp diễn trong một tuần. Sức khỏe của bà được cải thiện sau nhiều ngày được nhập viện. Tuy nhiên, nhân viên Phòng 610 đã đến bệnh viện và nói chuyện với giám đốc bệnh viện và bác sĩ chính. Bà Trương đột ngột qua đời vào ngày hôm sau.

Sau đây là báo cáo cá nhân về bi kịch của bà Trương được viết bởi một thành viên trong gia đình bà vào tháng 7 năm 2009.

Nôn ra máu sau khi uống trà ở Phòng 610

Cuối tháng 4 năm 2009, bà Trương Chí Vân đã 66 tuổi. Bà là một người rất khỏe mạnh. Để tham dự buổi lễ tốt nghiệp của con gái bà tại nước ngoài, bà đã đến đồn cảnh sát địa phương để làm hộ chiếu. Người phụ trách của Phòng 610 đã từ chối đơn của bà, nói rằng bà không phải là một công dân hợp pháp. Bà Trương đã tranh luận quan niệm sai lầm này, và người nhân viên đã mời bà một tách trà, bà đã uống. Nhiều ngày sau, họ đã đưa một người nào đó từ ủy ban lân cận nhiều lần đến kiểm tra sức khỏe bà Trương.

Ngay sau khi bà đến Phòng 610, bà bắt đầu nôn ra máu. Bà bị thổ huyết rất nghiêm trọng. Trong tuần đó, người bà từ vùng ngực trở xuống đều có màu đỏ tía, và dạ dày của bà đã bị phồng lên. Bà bị nôn ra máu ít nhất hai lần một ngày, và mỗi lần kéo dài trong một giờ. Bà đã qua đời chẳng bao lâu trong những tình trạng đáng ngờ.

Cái chết bí ẩn, dù có nhiều dấu hiệu được phục hồi

Gia đình bà Trương đã đưa bà đến Bệnh viện Trung Ương quận Hồng Khẩu. Tình trạng của bà bắt đầu tốt lên trong hai ngày, và sau đó bà được đưa đến khu tiêu chuẩn để phục hồi hoàn toàn. Ngay sau đó, ngày 13 tháng 5 năm 2009, trưởng bộ phận, một giám đốc, và một nhân viên cấp cao từ Phòng 610 đã đến bệnh viện và nói chuyện với giám đốc bệnh viện và bác sĩ chính. Bà Trương đã qua đời vào ngày hôm sau, hai mắt và miệng của bà mở ra và máu chảy ra từ khóe miệng bà. Ngay khi bác sĩ đặt mặt nạ oxy lên mặt bà để cố cứu bà, lưỡi của bà thè ra và bà đã qua đời. Bệnh viện đã không lưu giấy tờ về việc bà bị ốm trầm trọng sau khi đưa bà đến khu tiêu chuẩn để hồi phục.

Khi người nhà bà Trương tình cờ gặp trưởng bộ phận Phòng 610 trên xe buýt nhiều ngày sau, ông ta đã hỏi, “ Chuyện gì xảy ra với thím Trương vậy?” Tuy nhiên, khi được hỏi bởi người thân của bà, ông ta thừa nhận rằng ông ta đã biết. Người thân của bà nói, “ Ông đã đến bệnh viện vào ngày 13, và bà Trương qua đời vào ngày 14.” Ông ta trả lời “ Ông có ý nói rằng chúng tôi mưu sát bà ấy?” Họ hàng bà trả lời, “ Tôi đang nói sự thật: ông đến bệnh viện vào ngày 13, và bà Trương qua đời vào ngày 14.”

Bị theo dõi trong thời gian dài trước khi chết

Sau khi bà Trương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1994, mọi bệnh tật của bà đều biến mất và bà trở nên rất khỏe mạnh. Bà đã trực tiếp tham dự năm khóa giảng của Sư phụ Lý, bà tình nguyện là một phụ đạo viên của nhóm Pháp Luân Công ở địa phương, giúp đỡ  lập ra các chỗ tập và giới thiệu Pháp Luân Công cho nhiều người.

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã trở thành một mục tiêu quan trọng của Phòng 610 và đã sống dưới sự giám sát 24 giờ một ngày. Trong 10 năm, bà đã dứt khoát từ chối viết một cam kết hoặc từ bỏ niềm tin của bà. Bà được các học viên ở Thượng Hải và ở khu vực xung quanh rất kính trọng. Bị giám sát 24 giờ, bởi tám cảnh sát, luôn có mặt tại chỗ ít nhất sáu tháng trong một năm.

Gia đình cũng chịu tổn thất

Gia đình bà Trương cũng chịu thương tổn  từ cuộc bức hại to lớn này. Con gái bà, người có một kết quả học tập đáng chú ý, và muốn đi du học, nhưng đơn xin cấp hộ chiếu của cô đã bị từ chối năm lần. Con trai bà có dự định tham gia Cuộc thi ẩm thực Trung Quốc Quốc Tế của Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Sau khi lên máy bay để đến nước Mỹ, và kiểm tra hành lý, Phòng 610 đã cho anh ra khỏi máy bay và đã không thả anh cho đến khi cuộc thi kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/22/221976.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/23/117330.html
Đăng ngày 2-6-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share