Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Quan Vân Hoa (关云华)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Chưa rõ

Địa chỉ: Thôn Tây Hoàng Kỳ, thị trấn Lạp Lâm, thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Nghề nghiệp: Nông dân

Ngày bị bắt gần nhất: 21 tháng 3 năm 2010

Nơi bị bắt gần nhất: Phòng 610 thành phố Ngũ Thường

Thành phố: Ngũ Thường

Tỉnh: Hắc Long Giang

Hình thức bức hại: Sốc điện, lao động cưỡng bức, đánh đập, bị treo lên, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 25-03-2010] Cái chết bi thương của ông Trương Duyên Siêu trong năm 2002 đã gây ra một cú sốc tại nơi ông ở và trong các học viên Pháp Luân Công. Vợ ông, bà Quan Vân Hoa, hiện giờ đang đối diện với việc bị kết án bất hợp pháp ở thành Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang, vì tập Pháp Luân Công.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2010, hai cảnh sát Lý Hồng Vũ và Huyền Lập Chí ở Đồn cảnh sát thị trấn Lạp Lâm và hai nhân viênPhòng 610 và Cục an ninh quốc gia ở thành phố Ngũ Thường đã bắt giữ bất hợp pháp bà Quan Vân Hoa tại nhà bà. Có thông tin rằng bà hiện bị giam tại Phòng 610 ở thành phố Ngũ Thường. Bà Quan luôn kiên định với niềm tin vào Pháp Luân Công dù biết người chồng quá cố của bà đã qua đời trong lúc bị cảnh sát giam giữ vào năm 2002.
Đây không phải là lần đầu tiên bà bị bức hại. Từ năm 2002, sau khi chồng bà bị mất tích, bà đã đi hỏi nhiều nơi để tìm ông. Bà đã bị cảnh sát chú ý và họ đã bắt giam bà tại Nhà tù số hai ở thành phố Ngũ Thường. Sau đó bà bị giam tại Trại lao động cưỡng bức ở Vạn Gia trong hai năm, nơi bà đã bị đánh nhiều lần bằng dùi cui điện, bị treo lên trong thời gian dài, và bị đánh đến ngất xỉu.

Dưới đây là bản tóm tắt sự bức hại của ông Trương Duyên Siêu

Việc bà Quan bị bắt đã đặc biệt gây lo ngại trong số các học viên, là do bi kịch của ông Trương Duyên Siêu vào năm 2002, chồng quá cố của bà Quan Vân Hoa.
Tháng 4 năm 2002, ông Trương đã qua đời trong khi bị cảnh sát giam giữ. Hộp sọ của ông đã bị mở tách ra, nhiều nội tạng bên trong và một con mắt đã bị mất, tất cả răng ở hàm dưới của ông cũng bị mất. Có nhiều dấu hiệu rõ rệt của chấn thương trên khắp người ông.

2004-6-22-zhangyanchao.jpg

Ông Trương Duyên Siêu, người chồng quá cố của bà Quan Vân Hoa

Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi ông đã chứng kiến nhiều biến đổi trong sức khỏe của vợ ông. Bà Quan có một sức khỏe yếu trước khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công. Bà thường bị đau nhức ở phần lưng phía dưới và ở hai chân, đôi khi điều đó đã khiến bà không đi lại được hay giúp đỡ gia đình việc làm đồng. Điều đó là một gánh nặng lớn cho gia đình. Tập luyện Pháp Luân Công đã giúp hồi phục hoàn toàn sức khỏe của bà và kết quả là điều kiện sống của gia đình bà cũng được cải thiện. Chẳng bao lâu, ông Trương và con gái của họ, cô Trương Đan Đan cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Gia đình bà Quan đã có một cuộc sống hạnh phúc trước khi xảy ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 tại Trung Quốc.

Vào sáng ngày 28 tháng 3 năm 2002, khi ông Trương đang trên đường về nhà thì bị bắt bởi cảnh sát Giả Kế Vĩ cùng với nhiều người ở Đồn cảnh sát xã Hồng Kì. Họ đã khám xét người ông và lấy đi số tiền mặt 2,800 nhân dân tệ. Sau đó họ đã đấm và đá ông rồi tấn công ông bằng dùi cui điện. Vào buổi chiều, họ đưa ông đến Nhà tù thành phố Ngũ Thường, nơi cảnh sát Trần Thụ Sâm, Chiến Chí Cương ở Cục an ninh công cộng thành phố Vũ Thường, cũng như Hoàng chiêm Sơn ở Phòng 610 thành phố Ngũ Thường, đã tra tấn ông. Ngày 31 tháng 3, ông Trương đã bị gãy chân trái và khắp người ông đều bị thương, đã bị đưa đến Khu số bảy thuộc Cục an ninh công cộng thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Ngày 1 tháng 4, ông đã bị đưa đến phòng tra tấn trong Khu số bảy thuộc Cục an ninh công cộng thành phố Cáp Nhĩ Tân, nơi được trang bị hơn 40 dụng cụ tra tấn các loại. Chỉ trong 24 giờ, ông đã bị tra tấn đến nguy kịch. Có thông tin rằng ông đã qua đời chỉ trong vòng hai ngày bị giam tại Khu số 7.

Nhưng mãi đến ngày 30 tháng 4, Cục an ninh công cộng thành phố Cáp Nhĩ Tân mới thông báo cho gia đình ông Trương về cái chết của ông và nói gia đình đến xem và nhận dạng thi thể ông.

Gia đình ông đã đi trong hai xe ô tô đến Cáp Nhĩ Tân, nơi họ đã thấy thi thể của ông tại Khu hỏa táng Hoang Sơn Chủy Tử. Thi thể của ông Trương bị biến dạng và có nhiều vết thâm tím. Phần trên của hộp sọ đã bị cắt bỏ và đưa trở lại. Một mắt của ông bị mất, và phần lớn da đầu và da mặt của ông đã bị lấy đi. Tất cả răng ở hàm dưới của ông Trương cũng bị mất. Phần ngực của ông bị mổ mở ra và khâu lại, đã bị lõm xuống.

Có rất đông cảnh sát có vũ trang xuất hiện ở khu hỏa táng. Họ ra lệnh cho mọi người giữ im lặng và đe dọa bắt giữ bất cứ ai gây ra tiếng ồn với tội danh chống phá cách mạng. Một nhân viên ở khu hỏa táng đã tiết lộ cho gia đình nhiều sự việc: Thi thể của ông Trương đã ở khu hỏa táng trong 21 ngày. Thi thể của ông đã bị cắt ra, và phần lớn não của ông đã bị cắt bỏ. Tim, Gan, và Phổi cũng bị cắt bỏ. Người nhân viên đó đã không biết lí do tại sao

Các cảnh sát tham gia bắt giữ ông Trương Duyên Siêu:

Lý Hồng Vũ: 86-15946066385 (Di động)
Huyền Lập Chí: 86-13608666548 (Di động)
Thông tin liên quan, xin xem thêm tại:https://en.minghui.org/html/articles/2002/5/7/21741.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/25/220422.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/12/116053.html
Đăng ngày 20-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share