Theo Thành Vũ

[MINH HUỆ 1-2-2010] Ngày 17 tháng 9 năm 2009, học viên Pháp Luân Công ông Vu Liên Hòa từ Thành phố Thông Hóa, Tỉnh Cát Lâm, bị kết án ba năm tù. Ông bị gửi đến Nhà tù Thạch Lĩnh tại Thành phố Tứ Bình, Tỉnh Cát Lâm, ngày 2 tháng 10. Lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 11, bốn tù nhân đánh ông Vu tàn bạo và ông bị chết vì kết quả của sự đánh đập.

Gia đình ông Vu đã thuê một chuyên viên y khoa pháp lý, cũng là một giáo sư từ Thành phố Trầm Dương, Tỉnh Liêu Ninh. Vị chuyên viên mổ thi hài với hai chuyên viên khác, mà được chỉ định bởi nhà tù, trước mặt gia đình và các lính canh tù. Các chuyên viên phát hiện rằng ông Vu có máu nơi lỗ tai phải và bị bầm nơi hai mắt của ông. Lồng ngực của ông Vu đầy máu, khoảng 1.5 lít. Lá lách của ông bị rách ở ba nơi và mô quanh lá lách bị thương và chảy máu. Giáo sư pháp lý kết luận nguyên nhân cái chết của ông Vu là rách lá lách.

Gia đình ông Vu yêu cầu các viên chức nhà tù và tù nhân chịu trách nhiệm cái chết của ông Vu. Khi người nhà yêu cầu muốn biết điều gì đã xảy ra, một lính canh chỉ vào một cánh cửa văn phòng với bản tên là “Hác Ngọc Lâm” và nói với gia đình, “Hãy nhớ cái tên này.” Hác là phụ trách trại giam nơi mà ông Vu bị giết chết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/1/217364.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/21/114831.html
Đăng ngày 15-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share