Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2010] Bà Lưu Kim Liên, 72 tuổi, là một công nhân nghỉ hưu ở Nhà máy thuốc số 6 Cáp Nhĩ Tân. Bà và những người trong gia đình đã liên tục bị đe dọa bởi cảnh sát địa phương và nhiều viên chức ĐCSTQ trong tháng 4 năm 2010.

Cảnh sát Cận Oánh ở Đồn cảnh sát Tân Nhạc ở quận Đạo Ngoại và viên chức Chu Lai Quyên ở văn phòng ĐCSTQ Tân Nhạc ở địa phương đã quấy nhiễu bà Lưu và gia đình với lí do bảo vệ Hội chợ triển lãm thế giới tại Thượng Hải. Nhiều cảnh sát ở đồn cảnh sát đã bảo con gái bà Lưu đến đồn cảnh sát để viết một thư bảo đảm cho mẹ cô. Họ đã đe dọa nhốt bà Lưu vào một trại tẩy não nếu bà không giữ lời hứa là không bao giờ thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công hay nói với mọi người về Pháp Luân Công. Con gái bà Lưu đã từ chối làm việc đó.

Bà Lưu đã bị bắt bốn lần từ năm 1999 vì bà đã không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã bị kết án lao động cưỡng bức hai lần. Có nhiều vết sẹo từ tra tấn mà bà đã trải qua ở trại lao động vẫn còn hiện hữu đến ngày hôm nay.

2010-5-6-minghui-persecution-204252-0--ss.jpg

Để biết thêm thông tin, xin xem thêm tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/19/110149.html.

Các tổ chức chịu trách nhiệm chính cho việc bức hại:

Đồn cảnh sát Tân Nhạc, quận Đạo Ngoại, thành phố Cáp Nhĩ Tân, (mã vùng 150056): 86-451-82540501 .

Văn phòng Đảng ủy Tân Nhạc: 86-451-88216868, 82511273, 82511870


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/7/223052.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/20/117207.html
Đăng ngày 23-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share