Theo một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2010] Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 29 tháng 3 năm 2006, khi đó có ba cảnh sát, gồm có đội trưởng Hình Huệ Dân ở Đồn cảnh sát Tân Công Địa, đã đến tòa nhà nơi bố tôi ở. Họ đã đẩy tôi vào trong xe của họ và đưa tôi về Sở cảnh sát quận Thiết Phong ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, nơi họ đã trói tôi vào một cái ghế sắt và tra tấn tôi trong 40 phút. Họ kéo hai tay tôi vào hai cái lỗ ở đằng sau ghế và còng tay tôi. Người tôi bị kéo về phía trước với chân chạm đất, khiến phần lớn cơ thể rời khỏi ghế. Tôi đã bị treo lên trong không trung. Họ đã giữ tôi ở vị trí đó trong mười phút. Khi họ nhìn thấy tôi bất tỉnh, họ đã cho tôi ngồi vào ghế. Người tôi đầy mồ hôi. Họ đã tra tấn tôi như thế trong ba lần.

Ngày tiếp theo có hai cai ngục đến, họ là những người phụ trách việc tra tấn. Họ đã trùm đầu tôi và đưa tôi đến một tòa nhà trống, nơi họ đã cởi hết quần áo của tôi và treo tôi lên tường. Sau đó họ nối dây điện vào hai ngón tay cái và bộ phận sinh dục của tôi. Các dây điện được nối với một máy phát điện cao áp. Họ liên tục sốc điện tôi. Tôi không thể chịu nổi đau đớn. Tôi đã bị đau đến nỗi đúng hơn là chết. Họ sau đó đã còng tay tôi và một cái ghế và nối dây điện từ tay tôi đến máy phát điện, để sốc điện tôi một lần nữa. Mục tiêu của họ là để ép tôi tiết lộ thông tin về các học viên khác. Lúc đó đầu óc tôi lẫn lộn vì bị sốc điện. Trong lúc thẩm vấn, dây điện vẫn được nối vào tay tôi, ngay lúc mà tôi do dự khi trả lời câu hỏi, họ đã sốc điện tôi. Tôi đã ở mức giới hạn của sự chịu đựng về thể chất, nên khi tôi đi vào nhà vệ sinh, tôi đã đập đầu tôi vào tường. Khi họ bắt tôi làm việc đó, họ đã ép tôi xuống đất và làm nghẹt thở tôi.

Cảnh sát ở Sở cảnh sát Thiết Phong gần đây đã bắt giữ nhiều học viên. Nhiều tiếng la hét của học viên đã được nghe thấy ở tòa nhà trong các lần thẩm vấn. Tôi đã bị đưa đến một nhà tù vào ngày 7 tháng 4 năm 2006, và tôi được biết sau đó có 20 học viên đã bị đưa đến nhà tù. Trong lúc tôi bị giam, anh (em) họ Mã Hồng đã tuyệt thực để phản đối bức hại và đã qua đời vì bị bức thực.

Ngày 8 tháng 2 năm 2007, học viên Lý Kỳ, Lưu Tinh Minh, Trịnh Hoa Xuân, Triệu Văn Sơn, Từ Hải, Nhậm Anh Quần, Hình Duyên Lương và Ngũ Nguyên Long đã bị đưa đến Nhà tù Thái Lai. Lúc đó đứng đầu nhóm huấn luyện tù nhân là Lý Hải Vịnh, và đội phó là Phó Quốc Huy. Khi Lý Hải Vịnh đánh và lăng mạ các tù nhân khác, không ai dám nói gì. Lý Hải Vịnh đã nói với học viên Lý Kỳ và cố ép ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông ta đã lấy áo rét của ông Lý và để ông bị lạnh trong thời tiết lạnh giá. Lý Hải Vịnh đã không trả lại áo rét cho ông Lý cho đến khi ông tuyệt thực để phản đối. Sau đó đội trưởng Lý đã đến chỗ ông Lưu Tinh Minh nhiều lần, kéo ông, đá, và tát vào mặt ông. Ngày 27 tháng 3 năm 2007, có vài người từ ĐCSTQ đến nhà tù để đọc bài diễn văn, cố “ chuyển hóa” các học viên. Sau bài diễn văn, Lý Hải Vịnh đã tổ chức một cuộc họp và nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ bị tra tấn cho đến khi chúng tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Trong đêm đó, ông Lưu Tinh Minh đã bị tra tấn đến chết.

Có nhiều người đã bức hại tôi trong nhiều năm. Tôi đã bị giam hai lần, bị kết án lao động cưỡng bức một lần, và bị giam ở Nhà tù Thái Lai trong bốn năm. Nhiều học viên Pháp Luân Công vẫn bị lăng mạ và bị ngược đãi thậm tệ ở Nhà tù Thái Lai. Tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền trên thế giới và những nhân vật của công chúng giúp đỡ chấm dứt việc bức hại đến những người này.

Phụ lục: Vạch trần tư cách hèn hạ của lính canh Trương Cảnh Huy ở nhà tù Thái Lai

Trương Cảnh Huy là đội trưởng Đội số 2 ở Khu số 2 thuộc Nhà tù Thái Lai. Năm 2004, khi ông ta được đề cử làm đội trưởng Đội số 1 ở Khu số 11, ông ta đã lăng mạ và ngược đãi hai học viên Lưu Hải Khang, và Trương Khuê Võ nhiều lần. Năm 2005, ông ta chuyển đến Đội số 2 ở Khu số 11. Ngay sau đó, học viên Trương Khuê Võ cũng bị đưa đến Đội số 2 và tiếp tục bị Trương Cảnh Huy lăng mạ. Khi học viên Trương tuyệt thực để phản đối bức hại, Trương Cảnh Huy đã tra tấn ông dã man bằng việc bức thực, cho đến khi ông Trương bị đưa đến Nhà tù Đại Khánh. Trương Cảnh Huy sau đó đã tích cự tham gia vào việc lăng mạ trắng trợn học viên Phó Danh Trí và chiếm đoạt tiền sinh hoạt mà gia đình gửi cho học viên Phó. Trương Cảnh Huy chuyển đến Đội số 2 ở Khu số 2 và làm đội trưởng vào năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/28/222405.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/18/117139.html
Đăng ngày 21-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share