Tôi là Gia Hưng, là học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội. Vào sáng ngày 23-1-2010 tôi có đi phát tờ rơi giảng chân tướng và bị công an bắt về đồn, trong suốt một ngày công an đã tra vấn tôi đủ điều, tôi đã cố gắng giảng sự thật về Pháp Luân Công cho họ, nhưng họ đã gây sức ép và bắt buộc tôi phải ký vào bản cam kết là “Khi chưa được phép của cơ quan chủ quản thì không được phép đi phát tài liệu nữa” và tôi đã ký. Điều đó trái với lương tâm của tôi, do vậy tôi viết nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết như ở trên.

Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho những lỗi lầm của con và con xin hứa từ nay sẽ quyết tâm làm tốt  ba điều Sư phụ dạy để trợ Sư chính Pháp.

Ngày 25-2-2010,
Tạ Gia Hưng

Share