Theo một phóng viên ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2010] Ông Cảnh Hoài Phổ, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đã bị bắt vào ngày 3 tháng 4 năm 2009, ở thành phố Đồng Lăng, tỉnh An huy, bởi nhiều viên chức và cảnh sát, gồm có trưởng Đồn cảnh sát Đồng Lăng, Tống Xương Hổ; bí thư quận Đồng Quan Sơn thuộc thành phố Đồng Lăng, Lục Đông (nữ); đội trưởng Đội an ninh quốc gia thuộc Đồn cảnh sát Đồng Lăng, Lưu Bình; Ngô Quân, người làm việc cho Tống Xương Hổ; cảnh sát Uông và cảnh sát Đinh; cùng nhiều người khác. Ông Cảnh bị đưa đến Đồn cảnh sát quận Đồng Quan Sơn vào tối hôm đó, cảnh sát đã treo ông lên bằng việc còng tay ông vào các chấn song cửa sổ trong một đêm. Ngày hôm sau, cảnh sát Uông và Đinh đã đưa ông đến Nhà tù thành phố Đồng Lăng. Ông đã bị giam ở đó trong hai tháng.

Sau khi bị giam trong hai tháng, cảnh sát Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô đã đưa ông Cảnh về địa phương, và đã tuyên án ông ba năm tù. Ông hiện bị giam ở Nhà tù Hồng Trạch Hồ ở tỉnh Giang Tô. Anh trai của ông Cảnh, ông Cảnh Hoài Hạo, mẹ ông; và chị dâu của ông, bà Thi Trung Ngai, đều đã bị chính quyền bức hại đến chết.

Ông Cảnh trước đây đã từng bị bức hại hai lần ở nhiều trại lao động cưỡng bức, lần đầu trong hai năm và lần thứ hai trong ba năm. Chính quyền địa phương cũng giam ông tại Trại tẩy não Từ Châu trong một năm tám tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/27/222345.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/11/116822.html
Đăng ngày 21-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share