Theo một phóng viên Minh Huệ từ Tỉnh Trùng Khánh
Tên: Trương Ưu Cảo
Giới tính: Nam
Tuổi: 70
Địa chỉ: Quận cư xá A của Đại học Trùng Khánh tại Quận Sa Bình Bá
Nghề nghiệp: Giáo sư hồi hưu
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 9 tháng 3 năm 2002
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình, Trùng Khánh
Thành phố: Trùng Khánh
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: Giam cầm, sống dưới sự theo dõi, sốc điện, nhà bị lục soát, tẩy não, đánh đập, tra tấn.

[MINH HUỆ 23-1-2010] Ngày 13 tháng 5 năm 2009, Trương Khải và Lý Xuân Phú, hai luật sư từ Bắc Kinh, được mướn bởi gia đình của học viên Pháp Luân Công ông Giang Tích Thanh, để điều tra về cái chết của ông tại Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình tại Trùng Khánh. Cảnh sát đánh cả hai khi họ đến Trùng Khánh. Họ bị còng tay, bị bắt, và mang đến sở cảnh sát. Ngày 14 tháng 5, hơn mười cảnh sát viên đến Quận cư xá A của Đại học Trùng Khánh tại Quận Sa Bình Bá của Trùng Khánh. Họ cố xông vào nhà của vị Giáo sư già 70 tuổi Trương Ưu Cảo. Phòng 610 và cảnh sát hỏi ông không ngừng sau cánh cửa an ninh của nhà ông Trương là ông có liên can trong việc thuê các luật sư từ Bắc Kinh không.

Ông Trương từ chối trả lời, vì vậy cảnh sát sau đó cố xông vào nhà ông. Ông Trương và gia đình ông cảnh cáo cảnh sát là xông vào nhà người dân mà không có lý do là bất hợp pháp. Ông Trương cảnh cáo họ nếu họ không ngừng, họ sẽ đối diện với quả báo vì làm ác.

Từ ngày đó, cảnh sát và các đặc vụ đi rảo quanh nhà ông và theo dõi ông mỗi ngày. Họ đã theo dõi và bao vây nhà ông trong hơn một tháng.

Ông Trương trước là một kỹ sư cao cấp, giáo sư của Đại học Trùng Khánh, và khoa học gia ngành quang điện học. Ông trước cũng là một lãnh đạo của nhóm nghiên cứu Dự án Tam Hàm, và được nhìn nhận nhiều lần như là một nhà làm việc tân tiến. Ông bị bức hại và bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức chỉ vì ông tập luyện Pháp Luân Công và tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng kênh thông tin để truyền báo những sự dối gạt, cho rằng ông bây giờ đã bị “chuyển hóa”. Đó là một phương cách mà họ dùng để gạt dân chúng vào sự ủng hộ bức hại. Sau bức màn, ĐCSTQ tiếp tục tra tấn ông.

Khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) bắt đầu lăng mạ Pháp Luân Công trên toàn quốc. Ông Trương Ưu Cảo nói với Lưu Đức Văn, bí thư Đảng của Đại học Trùng Khánh, và Triệu Tu Du, phó bí thư Đảng của Đại học Trùng Khánh, rằng mọi điều ĐCSTQ nói về Pháp Luân Công là không có thật và môn tập này thật sự tốt. Ông dùng trải nghiệm bản thân ông để giải thích cách nào Pháp Luân Công đã thay đổi ông và cách nào môn tập luyện này dạy người ta thăng tiến bằng cách đi theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông giải thích rằng sau khi tập luyện, nhiều người trở nên khoẻ mạnh hơn và hạnh phúc hơn, và nó thật sự giúp cho chính phủ tiết kiệm được rất nhiều tiền thuốc men.

Vào tháng 6 năm 2000, ông Trương đi Bắc Kinh và cố nói cho chính phủ rằng Pháp Luân Công là tốt và lợi ích cho dân chúng và xã hội. Vì điều đó ông bị bắt bởi các viên chức từ Đồn cảnh sát Đường Phủ Hữu. Ông bị tra tấn bằng dùi cui điện trong 40 phút trọn. Da ông bị cháy khắp nơi. Ông thậm chí còn bị buộc trả 50 nhân dân tệ tiền chụp hình ông và sau đó bị gửi đi Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình trong một năm. Vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình, thời hạn giam của ông bị gia tăng đến một năm rưỡi.

Trong thời gian đó, ông Trương tiếp tục nói với các lính canh và tù nhân rằng Pháp Luân Công làm cho con người ta khoẻ mạnh hơn trong khi thăng tiến tiêu chuẩn đạo đức của người ta. Lính canh Cao Định nói dối và nói rằng y đã “chuyển hóa” ông Trương. Vương Lôi Minh, Trần Khải Tinh, Lệnh Vĩ Gia, và các ký giả từ Cơ quan Tân Hoa Xã phỏng vấn Cao Định và viết một bài báo về kinh nghiệm của Cao, mà đã được đăng ngày 17 tháng 6 bởi Cơ quan Tân Hoa Xã tại Bắc Kinh. Bài báo, tựa đề là “Đừng tin là nó không thể bị thay đổi,” đã được đăng trên tờ Nhật báo Pháp lý, Nhật báo Phúc Kiến, trên báo điện tử Chiết Giang. Trong trại lao động, các lính canh buộc các học viên Pháp Luân Công học cách nào ông Trương bị “chuyển hóa”, cố bẻ gãy ý chí của họ và làm cho họ từ bỏ môn tập luyện của họ. Tuy nhiên ông Trương phơi bày sự dối gạt ngay. Cao Định cũng viết một báo cáo giả tựa đề “Thuyết phục bằng lý trí”, mà đã được phát hành ngày 27 tháng 7 năm 2001, bởi đài Truyền thanh Trung Quốc Quốc tế.

Sau khi ông được thả ra vào đầu 2002, ông kiên định kiên trì trong đức tin của mình nơi Pháp Luân Đại Pháp, và chống lại tất cả các lời dối gạt của các lớp tẩy não. Vào ngày 9 tháng 3, ông lại một lần nữa bị mang từ nhà đến cảnh sát vì họ lục soát qua đó. Ông sau đó bị giam tại Đồn cảnh sát Đại học Trùng Khánh. Đại học gửi ông đi các khóa tẩy não tổ chức bởi chính quyền ĐCSTQ địa phương, theo lệnh từ Phòng 610. Ông sau này bị gửi đi Đội giáo huấn tại Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình, tại Trùng Khánh. Ông sau đó bị gửi đi Đội giáo dục để bị bức hại hơn nữa. Các đội cách nhau nửa dặm.

Trại Lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình là một địa ngục sống. Các lính canh và tù nhân tuyên bố rằng các phương cách tra tấn của họ “bảo đảm” là các học viên sẽ bị “chuyển hóa”. ông Trương Ưu Cảo chịu đựng hai phương cách tra tấn, gồm kéo lôi với cái lưng sát đất và các khớp xương của ông bị đánh bằng dùi cui. Các lính canh xúi dục hai tù nhân, Hạ Tiên Khoa và Phạm Xuyên Xuyên, để chụp lấy hai tay ông Trương trong khi chạy lên xuống ngọn đồi, kéo lôi ông bằng lưng trong hơn nửa dặm. Đôi giày của ông Trương bị rách nát vì bị kéo lôi.

Ông Trương sau đó bị giam trong nhóm bị kiểm soát nghiêm ngặc tại Đội giáo dục. Tù nhân Đặng Bình dùng một miếng vải để nhét miệng ông Trương và dùng một cái dùi cui lớn đánh vào đầu gối của ông không ngừng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/23/216771.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/5/114437.html
Đăng ngày 12-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share