[MINH HUỆ 22-08-2009] (Phóng viên của Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang) Kỷ Kiến Quân là một cảnh sát của Đội an ninh quốc gia trong vùng làm việc và nông thôn tại thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang. Từ năm 2009, ông ta đã dính líu và ra lệnh bắt nhiều học viên vô tội Pháp Luân Công.

Vào khoảng 9 giờ sáng vào tháng 2 năm 2009, Kỷ Kiến Quân đi đến một trung tâm thương mại. Ông ta bắt học viên bà Đỗ Quế Hoa và mang bà đến Trung tâm giam giữ số 2 của Thành phố Hạc Cương. Một cuộc khám sức khỏe loại bà khỏi giam bị cầm, và bà được thả ra vào khoảng 8 giờ tối.

Ngày 4 tháng 4 năm 2009, Kỷ Kiến Quân liên can tới sự bắt bớ bà Lý Quế Vinh, mà sau này bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm. Bà 62 tuổi. Hiện nay bà đang bị giam tại Trung tâm giam giữ số 2 Thành phố Hạc Cương. Bà bị đánh đập tàn nhẫn bởi giám đốc Lý Thụ Lâm.

Vào chiều ngày 16 tháng 5 năm 2009, Kỷ Kiến Quân và các người khác bắt các học viên ông Trương Tân Kiệt, bà Triệu Cửu Chi, và ông Cao Hòa Bình. Bà Triệu đã được thả ra, nhưng ông Cao đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2009, Kỷ Kiến Quân và những người khác đã bắt bà Triệu Mộ Quân, 64 tuổi. Bà chỉ vừa mới được thả ra từ Trại lao động cưỡng bức Gia Mộc Tự một tháng trước. Khi bà bị giam tại Trung tâm giam giữ số 2 Thành phố Hạc Cương, áp huyết của bà tăng lên hơn 200 mmHg vì sự tra tấn. Vì tình trạng của bà nguy ngập, bà được thả ra ngày 4 tháng 8 năm 2009.

Kỷ Kiến Quân bắt những người vô tội và gây ra cho gia đình họ những rắc rối vô cùng lớn. Con trai ông Trương Tân Kiệt đã được nhận vào một trường đại học hàng đầu. Nhưng các lệ phí quá cao, vợ ông Trương làm việc trong một trung tâm thương mại chỉ lãnh lương có 900 nhân dân tệ mỗi tháng. Đó chỉ đủ cho chi phí sống của con trai bà, và bà không thể trả tiền học phí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/22/206942.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/3/110548.html
Đăng ngày: 11-05-2010; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share