Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2020] Tháng 2 năm 2020, hai cư dân ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Gần đây, một người trong số họ đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi bà bị bệnh ở trong trại giam.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 2 năm 2020, bà Vương Tích Nhu và bà Thái Huệ đã tới một thôn khác ở cùng thị trấn để giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà Vương bị bắt giữ cùng ngày sau khi họ bị hai nhân viên an ninh thôn tố cáo với cảnh sát.

Mặc dù lần đó bà Thái đã thoát khỏi bị bắt giữ, nhưng một tuần sau bà bị bắt tại nhà riêng sau khi cảnh sát định vị được bà thông qua video giám sát. Họ đưa bà đi mà không để bà được thay quần áo hay mặc áo khoác.

Bà Thái có biểu hiện huyết áp cao và tim đập nhanh, nhưng Trại tạm giam Quận Yết Đông vẫn tiếp nhận bà. Trại tạm giam cũng từ chối nhận quần áo mà gia đình của bà gửi tới, dù bà vẫn đang chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay từ khi bà bị bắt giữ.

Vài tuần sau đó, sức khỏe của bà Thái bị suy giảm và gần đây trại tạm giam đã chấp thuận cho bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế.

Tại thời điểm viết bài, bà Vương vẫn bị giam giữ trong cùng trại tạm giam cùng với bà Thái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/403478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/14/184036.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share