Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2020] Nhà tù Nữ Phúc Kiến từ chối trả tự do cho một cụ bà 84 tuổi đang thụ án tù vì đức tin của cụ vào Pháp Luân Công, mặc dù cụ đang phải nằm liệt giường sau một cơn đột quỵ vào năm ngoái.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện và thiền định cổ xưa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Cụ Chu Tử Ngọc, một cư dân ở thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, bị bắt vào ngày 26 tháng 7 năm 2018 và bị kết án hai năm tù vào năm 2019.

Cụ bị đột quỵ ngay sau khi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Phúc Kiến. Mặc cho việc cụ phải nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân, chính quyền vẫn từ chối cho phép cụ được tại ngoại để điều trị y tế.

Trước khổ nạn lần gần đây nhất, cụ Chu đã nhiều lần bị nhắm đến vì đức tin của mình.

Cụ đã bị bắt giữ hai lần vào tháng 7 năm 2010. Cảnh sát đã đánh đập và thẩm vấn cụ. Mặc dù mùa hè ở Phúc Kiến rất nóng bức và ẩm ướt nhưng cảnh sát đã không cho phép cụ được tắm và cũng không chấp nhận quần áo mà gia đình cụ gửi vào.

Cụ Chu bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 7 tháng 3 năm 2016 vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà và thẩm vấn cụ. Khi cụ từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn, họ đã túm tay cụ và cưỡng ép cụ ký tên vào biên bản. Trong khi lục soát nhà, cảnh sát còn ghì cụ xuống sàn, khiến bàn chân cụ sau đó bị sưng phồng.

Ngày 28 tháng 1 năm 2018, chỉ một vài tháng trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, cụ đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cơ sở giam giữ địa phương đã từ chối tiếp nhận cụ do tình trạng huyết áp cao của cụ. Sau khi cụ được thả, cảnh sát lại tiếp tục tới nhà sách nhiễu cụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/403477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/12/184004.html

Đăng ngày 16-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share