Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2020] Một toán cảnh sát đã đến sách nhiễu một cặp vợ chồng ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Các cảnh sát này đã trèo qua hàng rào của ngôi nhà và dùng cưa sắt để cắt cổng và cửa nhà họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa, bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

58bb5a83b9c63761ea1a60bfa13eacb5.jpg

Trưởng đồn cảnh sát Thương Cảnh Cường đứng bên ngoài sân nhà bà Tần Anh Đình

Khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 3 năm 2020, Thương Cảnh Cường, Trưởng đồn cảnh sát thị trấn Bác Bình đã dẫn theo một tá cảnh sát đi cùng bí thư thôn Tần Quang Cử đến gõ cửa nhà bà Tần Anh Đình.

Bà Tần và chồng đã từ chối mở cửa. Sau một hồi đôi co, Thương và một vài cảnh sát đã trèo qua hàng rào để vào sân trước nhà họ. Thương cũng ra lệnh cho bí thư thôn đem đến một cái búa và một cưa sắt để phá mở cổng trước của ngôi nhà.

Ngay khi cổng được phá mở, một tá cảnh sát đã xông vào sân nhà họ. Nhận thấy bà Tần còn khóa cả cửa trước nên Thương cũng cố dùng cưa sắt để phá cửa. Khi nhận thấy cưa sắt không có tác dụng, ông ta đã yêu cầu đưa máy mài góc đến.

Trong thời gian Thương đợi máy mài, những người hàng xóm của bà Tần vì bất bình trước sự hung hãn của cảnh sát, đã lặng lẽ ngắt nguồn điện nhà bà Tần. Sau đó, họ đã từ chối cho cảnh sát sử dụng nguồn điện nhà họ khi bị yêu cầu.

Cuối cùng, cảnh sát vẫn cố mở được cửa nhà bà Tần bằng chiếc cưa sắt. Họ lục soát nơi ở của bà và quay video nhà bà. Họ cũng tịch thu điện thoại di động của cả hai vợ chồng, trong đó có lưu hình ảnh các cảnh sát đột nhập vào nhà họ.

Khoảng 2 giờ chiều, sau khi biết tin cha mẹ bị sách nhiễu, con trai bà Tần đã vội trở về nhà. Khi anh về đến nơi, ngôi nhà đã trở thành một đống hỗn độn sau trận đột kích và bà Tần đang ngồi trên sàn sau khi bị cảnh sát đẩy ngã.

Con trai bà Tần đã chất vấn Trưởng đồn Thương: “Các anh đang làm cái gì vậy? Sao các anh lại phá cổng và phá cửa nhà chúng tôi?”

Thương không trả lời và nhanh chóng rời đi với những món đồ tịch thu được từ hai vợ chồng bà Tần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/13/184022.html

Đăng ngày 16-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share