Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2020] Chín học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ bị bắt giữ vào cuối năm ngoái hiện đang đối mặt với việc bị truy tố vì kiên định đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các học viên này bị nhắm đến trong một cuộc bắt giữ tập thể 13 người vào ngày 19 tháng 9 năm 2019. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan của họ.

Bốn học viên, gồm ông Khương Đào, ông Nam Vĩnh Sinh, bà Trần Thục Huệ, và ông Nhâm Xuân Điền (ngoài 80 tuổi), đã được tại ngoại.

Chín học viên hiện vẫn đang bị giam giữ, gồm: bà Chu Hải Yến (vợ ông Khương), bà Trần Ba, bà Tạ Nam Phương, bà Nạp Cầm, bà Tiếu Yến Chi, bà Khương Xuân Mai, bà Vương Tú Hoa, bà Tôn Phương Huệ, và bà Tôn Phương Hồng, bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên.

Viện Kiểm sát Quận Tây Hạ đã phê chuẩn vụ bắt giữ các học viên vào cuối tháng 10 năm 2019 và hồ sơ vụ án của họ đã được chuyển tới viện kiểm sát vào cuối tháng 12.

Gia đình của một số học viên đã thuê luật sư cho họ.

Bà Chu, 46 tuổi, nguyên là cán bộ của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Huyện Vĩnh Ninh. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và tin rằng pháp môn này đã chữa khỏi nhiều căn bệnh của bà, trong đó có bệnh về mắt, vai đông lạnh và viêm túi mật.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2000, và ba năm tù vào năm 2005 cũng vì kiên định đức tin.

Chồng bà, ông Khương, bị kết án ba lần với tổng cộng 12,5 năm tù. Những ngược đãi mà ông phải chịu đựng ở trong tù đã khiến thị lực và thính lực của ông sụt giảm, mất trí nhớ, và huyết áp cao.

Bài liên quan:

Cựu giáo viên mỹ thuật của trường trung học kể lại 12 năm bị cầm tù oan sai


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/26/402970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/2/183870.html

Đăng ngày 04-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share