Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2020] Hai chị em gái ở thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2019 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, trong đó một người đã bị kết án ba năm chín tháng tù giam.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Hiếu Cầm và bà Trương Hiếu Liên bị bắt giữ tại nhà bà Trương Hiếu Liên vào ngày 16 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát nhà của hai chị em họ và tịch thu các máy tính, máy in, điện thoại, tiền mặt, cùng các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan.

Bà Trương Hiếu Liên bị giam 15 ngày, còn bà Trương Hiếu Cầm đã bị kết án ba năm chín tháng tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Trường Xuân vào tháng 1 năm 2020.

Các vụ bắt giữ trước đó của bà Trương Hiếu Liên

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương Hiếu Liên bị bắt vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 1 năm 2003, cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Loan Câu đã đột nhập vào nhà bà Trương và nói rằng có người đã tố giác bà tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan, sau đó đưa bà tới đồn công an. Bà bị trói vào một chiếc ghế kim loại suốt đêm trước khi bị chuyển tới Trại tạm giam Giang Nguyên, nơi bà bị giam giữ hơn một tháng.

Cảnh sát đã tống tiền gia đình bà 5.000 Nhân dân tệ để làm điều kiện thả bà, nhưng chồng bà đã từ chối. Sau đó bà đã bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử và bị giam ở đó một năm.

Hòng ép bà Trương từ bỏ đức tin của mình, các tù nhân trong trại lao động đã cấm bà ngủ trong suốt 12 ngày. Đến ngày thứ 13, lính canh đã sốc điện bà bằng dùi cui, khiến bà bị mê sảng và thân thể đầy rẫy vết bầm tím.

Sau khi ký tên vào cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà bị cưỡng bức lao động không công 14 ngày, thỉnh thoảng còn phải tăng ca đến mãi nửa đêm. Một tháng sau, bà đã viết một bản Nghiêm chính thanh minh, tuyên bố cam kết từ bỏ tu luyện kia là vô hiệu. Lính canh đã trả đũa bằng cách kéo dài thời gian giam giữ bà thêm 10 ngày.

Sau khi bà Trương được thả, cảnh sát đã từ chối cấp thẻ căn cước và hộ khẩu cho bà, khiến cuộc sống thường nhật của bà gặp nhiều khó khăn.

Ngày 11 tháng 1 năm 2006, khi bà Trương đang ở nhà thì hai cảnh sát của Đồn Công an Loan Câu đã đột ngột xông vào nhà bà. Họ lấy đi của bà một máy ghi âm và bắt giữ bà. Sau đó bà bị giam trong trại tạm giam Gaing Nguyên. Ở đó, bà đã tuyệt thực trong hơn 10 ngày, và bị ngất xỉu. Vì sợ phải chịu trách nhiệm, trại giam đã yêu cầu bác sỹ của trại tiêm cho bà, và thông báo gia đình đến đón bà về nhà.

Bà Trương bị bắt một lần nữa vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản, tội phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Cảnh sát đã khiêng bà tới đồn công an khi bà từ chối đi cùng họ. Chiều hôm đó, cảnh sát đã đưa bà tới Bệnh viện Quận Giang Nguyên và lấy mẫu máu của bà, sau đó chuyển bà tới trại tạm giam Thành phố Bạch Sơn. Bà đã tuyệt thực và bảy ngày sau đó đã được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/17/402566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/29/183826.html

Đăng ngày 02-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share