Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2020] Sáu tháng sau khi một phụ nữ bị bắt giữ và bị biệt giam, gia đình mới phát hiện cô đã bị kết án 18 tháng tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 11 năm 2019, khi Đường Mẫn ra tù, cô xanh xao, tóc đã phần nào ngả bạc và đi lại khó khăn. Cô bị rụng hai chiếc răng và phản ứng chậm chạp.

Vài tháng sau, chính quyền triệu tập cô tới một văn phòng tư pháp để thẩm vấn. Họ yêu cầu cô phải thường xuyên đến văn phòng này để báo cáo tình hình cho họ trong năm năm kế tiếp.

Trong thời gian không có thông tin gì về cô, mẹ cô thường nhìn ảnh cô và khóc. Bà cụ cũng viết nhiều lá thư cho con gái, và nói rằng bà nhớ cô đến nhường nào. Vào thời điểm cô Đường được trả tự do khỏi nhà tù, bà cụ đã có một chồng dày những lá thư đã viết cho cô.

Đây không phải là lần đầu cô Đường bị bức hại vì đức tin. Trước lần bị cầm tù gần đây nhất, cô từng bị bắt giữ tám lần và tra tấn trong một bệnh viện tâm thần, trại tẩy não và trại lao động cưỡng bức.

2020-2-11-mh-tangmin--ss.jpg

Cô Đường Mẫn

ceafef4d68acf9cf0bbf6f0b4adf3599.jpg

Cô Đường năm 2009

Bắt giữ tùy tiện

Ngày 13 tháng 5 năm 2018, khi cô Đường vừa ra khỏi nhà để đi làm, thì bị một toán cảnh sát chặn lại. Họ bắt giữ và lục soát nhà cô. Cô bị biệt giam trong Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Sa trong 11 tháng, trong thời gian này, cô đã bị bí mật kết án 18 tháng tù. Gia đình cô không được thông báo về việc cô bị bắt giữ, đồng thời cũng không có tin tức gì về cô trong hơn sáu tháng.

Bức thực

Sau khi kháng cáo bị từ chối, cô Đường đã tuyệt thực trong trại tạm giam để phản đối bức hại. Lính canh bức thực cô một tuần. Có lần, lính canh còn dùng thìa để cạy răng cô vì cô từ chối ăn uống, khiến cô bị rụng mất hai chiếc răng cửa, trong đó một chiếc đã bị cô nuốt vào bụng trong quá trình bị bức thực.

Tháng 4 năm 2019, khi cô Đường bị đưa vào Nhà tù Nữ Vũ Hán trên một chiếc xe lăn, cô đang ở bên bờ vực cái chết. Bất chấp sinh mệnh cô đang gặp nguy hiểm, nhân viên nhà tù vẫn nhét ống dẫn thực qua mũi vào dạ dày cô, và buộc chặt người cô bằng chiếc áo bó (một dụng cụ tra tấn). Bởi cô không thể tự mình đi lại, nên lính canh đã lệnh cho các tù nhân khiêng cô lên xuống cầu thang để bức thực.

Cấm uống nước, sử dụng nhà vệ sinh, và không được phép ngủ

Cô Đường bị chuyển tới khu canh phòng cao độ vào tháng 6 năm 2019. Cô chỉ được cung cấp rất ít đồ ăn, và không được phép tắm táp, rửa mặt, thậm chí là đánh răng. Sau một thời gian vào mùa hè, trên mặt và đầu cô có nhiều lớp ghét và bẩn dày két bám. Răng cô phủ đầy cao răng.

Lính canh chỉ để cô sử dụng nhà vệ sinh một lần trong ngày nếu cô từ chối tham dự các phiên tẩy não. Cô bị buộc phải đại tiểu tiện trong quần nhiều lần mà không được phép rửa ráy hay giặt giũ cho sạch sẽ.

Nếu cô không làm theo yêu cầu, lính canh sẽ bắt cô phải đứng nghiêm với hai cánh tay chạm vào đùi trong suốt cả ngày, và chỉ được ngủ vài tiếng mỗi đêm. Họ đánh đập cô nếu cô ngủ lâu hơn. Việc lưu thông máu trong cơ thể cô kém đi và gân bị căng. Chân cô bị sưng phù đến nỗi cô không thể xỏ vừa bất kỳ đôi dép nào. Cô bị mất cảm giác ở chân, thậm chí ngay cả khi bị tù nhân khác cố tình giẫm lên chân, cô cũng không cảm thấy đau. Hai bàn tay cô sưng lên như hai chiếc bánh bao.

Sau một thời gian, cô gặp khó khăn khi đi lại và chỉ có thể lê từng bước nhỏ.

Bức hại trong quá khứ

Cô Đường, 54 tuổi, tốt nghiệp Đại học Trung Nam tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Bạn bè rất thích giao thiệp với cô bởi cô là người rộng lượng, lịch thiệp và khiêm tốn. Cô làm thủ thư tại Đại học Y dược Hồ Nam, và bởi làm việc siêng năng nên hàng năm cô đều được công nhận là lao động tiên tiến.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra, vào năm 2009, cô bị cưỡng chế tiêm thuốc tâm thần ở bệnh viện 15 ngày một lần trong năm tháng. Hệ thống thần kinh trung ương của cô đã bị thương tổn.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2010, sau khi cô Đường được trả tự do, lãnh đạo của cô và nhân viên Phòng 610 địa phương đã đưa cô đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật. Lính canh đã cố ép cô từ bỏ đức tin của mình.

Cô Đường bị bắt một lần nữa vào ngày 26 tháng 11 năm 2011. Cô bị cảnh sát đánh đập vì từ chối nói ra danh tính của mình. Sau đó cô bị kết án 18 tháng thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Long vào ngày 16 tháng 12 năm 2011.

Không bao lâu sau khi được thả, cô Đường lại bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 9 năm 2013 và bị giam trong Trại tẩy não Lao Đao Hà một tháng.

Ngày 15 tháng 8 năm 2014, hơn 20 cảnh sát đã đột nhập và nhà cô Đường và bắt giữ cô. Ban đầu họ giam cô trong Trại tẩy não Lao Đao Hà, sau đó chuyển cô tới trại tạm giam Số 1 Thành phố Trường Sa vào ngày 2 tháng 9.

Bài liên quan:

Cảnh sát đột nhập vào phòng ngủ bắt giữ một nữ học viên

cô Đường Mẫn từ đại học y khoa Hồ Nam bị giữ trong y viện tâm thần (Ảnh)

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Tang Min from Changsha City Once Again Sent to a Brainwashing Facility


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/12/401085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/30/183834.html

Đăng ngày 02-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share