Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Macao

[MINH HUỆ 08 – 04 – 2010] Năm 2010, Macao có kỳ nghỉ lễ 4 ngày cho Lễ Phục Sinh và lễ Thanh Minh. Các học viên Pháp Luân Công ở Macao đã tận dụng cơ hội này để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công cho người dân địa phương và khách du lịch.

2010-4-8-macau-01--ss.jpg
Bảng trưng bày tại the Ruins of St.Paul

2010-4-8-macau-02--ss.jpg
Bảng trưng bày tại quảng trường Thượng viện

2010-4-8-macau-03--ss.jpg
Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công

The Ruins of ST. Paul là địa điểm du lịch đặc trưng và đáng xem ở Macao. Các học viên Pháp Luân Công phơi bày cuộc bức hại ở đây mỗi sáng. Hầu hết các khách du lịch đã đến theo các nhóm được hướng dẫn. Một số người trong số họ sợ có thể bị trả thù bởi ĐCSTQ khi họ trở về Trung Quốc, nhưng ngày càng nhiều người dũng cảm để thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Ngay cả một số quan chức ĐCSTQ đã nhân cơ hội này để thoái ĐCSTQ.

Một ngày, một người đàn ông trung niên đọc kỹ màn bảng trưng bày nói về 30 quan chức ĐCSTQ bị kiện ở nước ngoài do đã bức hại Pháp Luân Công. Một học viên Pháp Luân Công đã chào ông và hỏi ông ấy có phải là thành viên của ĐCSTQ không. Ông ấy gật đầu. Người học viên nói, “Tôi có thể giúp ông chọn một bút danh và thoái Đảng, tôi hy vọng ông sẽ có một tương lai tươi sáng!” Ông ấy đồng ý và nói: “Thật tuyệt”. Rồi nói thêm: “Bạn có biết tôi làm công việc gì không? Tôi làm ở Bộ an ninh quốc gia chuyên trách về Pháp Luân Công đấy.” Học viên này hạnh phúc vì ông ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ!

Nằm ở trung tâm thành phố, quảng trường Thượng Viện cũng là trung tâm kinh doanh, tài chính và chính trị tại Macao. Khách du lịch đều đến thăm nơi này. Trong các kỳ nghỉ, rất nhiều người đến thăm quan ở quảng trường này. Các học viên tổ chức các hoạt động trên quảng trường Thượng viện vào thứ Bảy, Chủ Nhật, và các buổi chiều của kỳ nghỉ. Họ lan truyền trưng bày những tin tức về Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình, phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ.

Một ngày, một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi đọc những tấm trưng bày trên Quảng trường Thượng viện rất cẩn thận. Một học viên cho họ một bản sao Cửu Bình và hỏi người đàn ông có phải là một thành viên của Đảng Cộng sản không. Ông trả lời: “Đúng“. Người học viên nói: “Ông nghĩ sao về việc thoái ĐCSTQ với một bút danh?” Và ông nói: “Được”. Vợ ông ấy nói thêm: “Ông ấy đã từng là thư ký Đảng ủy”. Người học viên hỏi bà: “Bà có phải là thành viên của Đảng Cộng sản hay đoàn Thanh niên không?” . Bà ấy chưa kịp trả lời thì chồng bà đã nói:“Bà ấy cũng là Đảng viên”. Người học viên nói: “Vậy bà nghĩ sao về việc thoái ĐCSTQ với cái tên là Chunhua? Tôi hi vọng bà sẽ có một tinh thần trẻ trung và một tương lai tươi sáng!”. “Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Cảm ơn bạn”. Họ nói và vui vẻ rời đi.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/10/116017.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/10/116017.html
Đăng ngày: 14– 04 – 2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share