[MINH HUỆ 19-03-2010]

Ông nội tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp trong “Cách mạng Văn hóa”, nên bố tôi không có ấn tượng tốt về Đảng, dù ông là thành viên của nó trong nhiều thập kỷ. Sau khi bố tôi đọc xong Cửu Bình, ông hạnh phúc thoái Đảng. Đầu tiên, tôi bảo ông rằng tôi muốn ông dùng một bí danh để thoái. Nhưng ông nói ông muốn thoái đảng một cách chính thức bằng tên thật của mình. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe điều này. Nhưng cuối cùng, vì lý do an toàn, tôi đã giúp ông thoái đảng bằng một bí danh.

Năm ngoái, tôi đưa bố tôi một bản sao của cuốn Phá trừ Văn hóa Đảng. Tôi đã không nghĩ là ông sẽ đọc nó một cách chi tiết đến thế. Ông đọc nó vài lần. Ông nói với tôi: “Phá trừ Văn hóa Đảng được viết chi tiết hơn với nội dung phong phú hơn Cửu Bình”. Trong thời gian đó, tôi thường đưa ra nhiều chủ đề về tà đảng cho bố tôi. Có lẽ vì ông đã có kinh nghiệm đầu đời với Đảng, và đã đọc cửu bình cũng như Phá trừ Văn hóa Đảng chi tiết hơn tôi, tôi thường cảm thấy những quan điểm của ông về Đảng rõ ràng, và sâu sắc, rộng rãi hơn của tôi.

Tôi thực sự ngạc nhiên và hạnh phúc khi nhìn thấy những thay đổi của bố mình trong những ngày sau đó. Mỗi khi ông có cuộc nói chuyện với một người nào đó, ông thường dẫn dắt tự nhiên các chủ đề tới một sự phân tích về bản chất của Đảng. Và như tôi biết thì không có ai thắng được bố tôi trong những tranh luận về chủ đề này. Những gì ông nói đều có cơ sở và thuyết phục. Không phải là một học viên, những lời giảng thanh chân tướng của ông là từ góc độ của người thứ ba nên đã có hiệu quả tốt hơn của tôi. Sức khỏe của bố tôi vốn luôn trong tình trạng tốt. Ông chỉ hơi gầy nhưng giờ ông đã tăng thêm vài cân. Tình trạng thể chất của ông cũng rất tốt. Tôi nghĩ ông hẳn đã được tưởng thưởng cho những hành động tốt của bản thân.

Trong quá khứ, tôi thường cố gắng nói với một người em họ về sự xấu xa của tà đảng, nhưng cô ấy luôn rất thờ ơ. Một thời gian, cô ấy phải chăm lo một số vấn đề gia đình, và cô ấy bị vướng vào những khó khăn đột xuất. Sau này khi chúng tôi gặp lại nhau, cô ấy tự nhiên dẫn dắt câu chuyện giữa chúng tôi tới những vấn đề trong hệ thống hiện tại của Đảng. Khi tôi nói với cô ấy về sự tà ác của Đảng, cô ấy đã có thể tiếp thu mọi thứ, và cuối cùng thì thích thú lắng nghe. Cuối cùng, cô ấy nói “ĐCSTQ thật đê hèn.” Tất nhiên, cô ấy đã thoái xuất khỏi tổ chức đoàn Thanh niên của ĐCSTQ. Sau đó, giống như bố tôi, cô bắt đầu tân dụng mọi cơ hội để cho mọi người biết về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Dịp Tết, tôi đã đến nhà chú tôi thăm ông. Khi em họ tôi biết tôi sẽ tới thăm, cô ấy đã bảo “Anh trai, em không thể thuyết phục bố em thoái Đảng. Anh đến đây và nói chuyện với ông đi.” Tôi rất vui khi nghe thấy điều này.

Sau đó, tôi đã cố giảng sự thật cho chú tôi. Lúc đầu, ông không chấp nhận sự thật. Tôi tự nghĩ, thay vì nói chuyện một cách chung chung với ông, có lẽ tôi nên tập trung vào một điểm để đột phá được các rào chắn. Tôi sau đó bắt đầu nói với ông về những kinh nghiệm và ông nội tôi đã trải qua trong “Cách mạng Văn hóa”. Tôi nói “Nếu ông nội không bị thương tổn nặng nề do Cách mạng Văn hóa, chắc ông vẫn sống đến ngày này.” Sau khi nghe những lời này của tôi, chú tôi từ từ thay đổi giọng. Có lẽ những lời của tôi đã nhắc ông về kinh nghiệm đau thương khi bố ông bị băt lúc ông còn là một cậu bé. Dần dần, quan điểm của chúng tôi gần nhau hơn. Dù chú tôi chưa thoái Đảng, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ông đã thay đổi thái độ.

Vài lần trước mẹ tôi đến nhà chị gái tôi. Tôi có một đứa cháu trai đáng yêu mới lên bốn. Mẹ tôi dạy cháu học thuộc “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và hát các bài hát Đại Pháp. Nó đã học theo rất tốt. Giọng nó to và rõ ràng. Một hôm, khi mẹ tôi đang học Pháp, bà chỉ vào ảnh của Sư Phụ và bảo với cháu tôi “Thầy”. Thật bất ngờ, đứa cháu bé bỏng của tôi nói “Sư phụ”, vì nó cố tình sửa lại cho mẹ tôi. Mẹ tôi đã rất ngạc nhiên, và nghĩ sao một đứa trẻ ở tuối đó lại có thể nói như vậy?

Qua nhiều năm, tôi có thể cảm nhận được những thay đổi cả về chất và về lượng trong chúng sinh. Trước đây, tôi đã ngây thơ tin rằng một ngày kia, các vị Phật và Đạo sẽ bất ngờ xuất hiện, và quá trình Chính Pháp sẽ qua đi. Nhưng giờ đây, tôi đã minh bạch hiểu rằng tất cả những thay đổi trong chúng sinh là kết quả đạt được qua những hy sinh và nỗ lực không ngừng của các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta hãy cùng chăm chỉ hơn để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn cùng trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/19/220057.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/31/115780.html
Đăng ngày 15-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share