Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2010] Một cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị giam 15 ngày vì phân phát lịch có thông tin về đức tin của bà–Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2019, bà Dương Lan Anh, 50 tuổi, đã bị một công an mặc thường phục chặn lại khi đang phân phát lịch. Người này đã chụp hình những tài liệu bị tịch thu từ túi của bà và lăng mạ Pháp Luân Công.

Bà Dương đã cố gắng giải thích với anh ta về Pháp Luân Công và vạch trần những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản. Anh ta đã từ chối lắng nghe và yêu cầu bà rời đi. Anh ta cũng cảnh báo bà không được tiếp tục phân phát tài liệu.

Bà Dương đã về nhà. Vài giờ sau, một nhóm công an xông vào, trình lệnh khám nhà và sau đó lục soát nhà bà. Họ cũng chụp hình những tờ lịch Pháp Luân Công được tìm thấy tại nhà bà.

Họ đưa bà Dương đến Đồn Công an Hồng Vân và thẩm vấn bà về lý do bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói với họ về việc sức khoẻ của bà đã cải thiện như thế nào sau khi tu luyện.

Bà bị giữ tại đồn công an đến tận 3 giờ chiều ngày hôm sau. Trong thời gian này công an không cung cấp thức ăn cho bà và cưỡng chế chụp ảnh và lấy dấu vân tay, sau đó chuyển bà đến Trại tạm giam Côn Minh để giam giữ hành chính 15 ngày.

Trong thời gian bị giam giữ, bà bị ép phải giặt quần áo cho tù nhân vào buổi sáng, lau chùi nhà vệ sinh và nhà ăn vào buổi trưa, đi vòng quanh xà lim một tiếng đồng hồ vào buổi tối trong khi những người khác đang ngủ.

Bà Dương được thả vào ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Bức hại trong quá khứ

Vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, bà Dương đã nhiều lần bị bắt giữ và bị kết án 21 tháng lao động cưỡng bức.

Ngày 22 tháng 3 năm 2008, bà Dương, một thợ làm tóc, đã bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với khách hàng về Pháp Luân Công vào hôm trước. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công.

Sau đó bà bị đưa đến trại tạm giam Huyện Mã Long. Công an ra lệnh cho bà học thuộc nội quy trại giam và hăm doạ sẽ tra tấn bà bằng ghế cọp nếu bà từ chối. Bà không được tắm mà chỉ có thể lau người bằng một cái khăn ẩm ở trong xà lim. Gia đình không được phép thăm bà.

Sau khi bị giam một tháng tại trại tạm giam, bà bị đưa đến Trại Lao động Nữ Vân Nam để thụ án 21 tháng. Chính quyền đã kéo dài thời hạn giam giữ của bà thêm 30 ngày vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Trong trại lao động, các lính canh lục soát người bà. Họ không cho bà mặc quần áo và ép bà ngồi xổm 20 lần. Hai tù nhân giám sát bà liên tục và không cho bà nói chuyện với các học viên khác.

Bà bị ép phải lao động không lương hơn 10 giờ mỗi ngày, bao gồm làm đồ thủ công, đóng gói bánh quy và thêu. Có những lần bà phải lau chùi nhà ăn và nhà vệ sinh.

Ngoài cưỡng bức lao động nặng nhọc, trại lao động còn ép bà tắm nước lạnh vào mùa đông. Kết quả của việc ngược đãi là bệnh tim của bà tái phát và hai chân đau dữ dội, khiến bà kiệt sức và tuyệt vọng.

Gia đình bà cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc bức hại. Chồng bà lo lắng cho bà đến nỗi không thể đi làm. Mẹ chồng bà suy giảm sức khoẻ và bị liệt giường. Con gái bà thu mình lại và thành tích học tập sụt giảm. Gia đình bà cũng phải đóng cửa tiệm làm tóc, khiến tài chính của họ bị tổn thất nghiêm trọng.

Năm 2015, bà Dương đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, tội phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công vào năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/10/402235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183785.html

Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share