Theo một phóng viên ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Lôi Tỉnh Hùng (Lôi Lam) (雷井雄, 雷岚)
Giới tính: Nam
Tuổi: 30
Địa chỉ: huyện Gia Hòa, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: Thất nghiệp
Ngày bị bắt gần nhất: 18 tháng 6 năm 2009
Nơi bị bắt gần nhất: nhà tù huyện Tập Thủy
Huyện: Tập Thủy
Tỉnh: Quí Châu
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, bị tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 01-04-2010] Ngày 28 tháng 6 năm 2009, học viên Pháp Luân Công, anh Lôi Tỉnh Hùng đã bị bắt tại sân bay bởi một cảnh sát An ninh quốc gia của ĐCSTQ, khi đó anh đang trên đường tìm việc làm mới. Sau đó, anh bị đưa đến Nhà tù huyện Tập Thủy ở tỉnh Quí Châu bởi Đội an ninh công cộng huyện Tập Thủy. Năm 2010, gia đình anh Lôi nhận được một giấy báo từ Nhà tù Đô Quân ở tỉnh Quý Châu, thông báo rằng anh Lôi đã bị kết án 8 năm tù và đã bị đưa đến nhà tù vào ngày 14 tháng 1 năm 2010.

Trong mười năm bức hại, anh Lôi Tỉnh Hùng đã thường xuyên bị quấy nhiễu và bị tra tấn bởi ĐCSTQ. Năm 2004, nhiều cảnh sát ở Cục an ninh công cộng Thiên Tâm, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã đánh anh Lôi gần chết. Khi thi thể của anh được đem đi thiêu ở nhà tang lễ, một nhân viên nữ đã phát hiện thấy anh vẫn còn sống và đã dừng việc hỏa táng. Anh Lôi được đưa đến một bệnh viện, nơi anh đã lại tiếp tục bị đánh. Các vụ đánh đập là nguyên nhân khiến cho mặt anh Lôi bị biến dạng.

2010-3-31-falun-gong-leijingxiong-01--ss.jpg

Anh Lôi Tỉnh Hùng trước khi bị bức hại

2010-3-31-falun-gong-leijingxiong-02--ss.jpg

Anh Lôi Tỉnh Hùng sau khi bị tra tấn

2010-3-31-falun-gong-leijingxiong-03--ss.jpg

Anh Lôi Tỉnh Hùng sau khi bị tra tấn

Anh Lôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 khi anh đang học cấp ba. Vào năm 2000, nhiều học sinh cấp ba đã gian lận trong kì thi tuyển vào đại học, ngoại trừ anh Lôi ( anh đã đổi tên thành Lôi Lam sau đó). Một phóng viên đã phỏng vấn anh lúc đó. Nửa học kì sau khi anh Lôi nhập học tại Đại học Sư phạm Hồ Nam ở thành phố Trường Sa, anh và hai sinh viên khác đã được cử đến học tại Học viện Mỹ thuật trung ương ở Bắc Kinh.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp xảy ra, anh Lôi đã bị bắt và bị tra tấn sáu lần. Khi anh Lôi đang học đại học, có nhiều nhân viên từ Phòng 610 huyện Gia Hòa và Cục an ninh công cộng đã bắt và giam anh tại Nhà tù Gia Hòa trong 29 ngày. Cục an ninh công cộng cũng đòi anh 4,000 nhân dân tệ. Sau đó, Phòng 610 yêu cầu anh 3,000 nhân dân tệ và một nhân viên cũng yêu cầu anh 3,000 nhân dân tệ. Anh Lôi đã không có tiền để trả. Cuối cùng cậu của anh đã trả 10,000 nhân dân tệ, và anh được tự do.

Lần thứ hai khi anh Lôi bị giam ở một nhà tù, anh đã tuyệt thực trong 12 ngày. Cảnh sát vì không muốn chịu trách nhiệm về cái chết của anh, nên họ đã gọi điện cho gia đình đến đưa anh về.

Vào năm 2001, anh Lôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, anh đã đi bộ trong 33 ngày để đến đó. Khi anh đến đó, nhiều nhân viên ở Phòng 610 Gia Hòa và Cục an ninh công cộng đã bắt anh. Anh đã bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phố ở thành phố Trường Sa và bị tra tấn trong sáu tháng. Sau đó anh bị đưa đến Nhà tù Gia Hòa, nơi anh đã bị giam thêm sáu tháng nữa.

Năm 2002, anh Lôi đã đến sống Bắc Kinh. Nhân viên ở Phòng 610 đã không cho anh phải rời đi vì anh tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã bắt anh ở Bắc Kinh và đưa anh về lại huyện Gia Hòa.

Năm ngày sau khi về nhà, cảnh sát đã lại bắt giữ anh Lôi. Vào năm 2003, Phòng 610 ở huyện Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông đã dán một thông báo công khai và hứa thưởng 1,000 nhân dân tệ cho ai bắt giữ anh Lôi. Cảnh sát cũng bắt cha anh và hai anh rể của anh để thẩm vấn họ.

Ngày 18 tháng 8 năm 2004, cảnh sát ở Cục an ninh công cộng Thiên Tâm, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bắt anh Lôi. Họ đã tra tấn và đánh anh gần chết. Cảnh sát đã mang anh đến nhà tang lễ. Trước khi bị đưa đi hỏa táng, người anh Lôi đã cử động. Sau đó anh được đưa đến Bệnh viện trung tâm thành phố Trường Sa.

Trong lúc anh Lôi được chữa trị, cảnh sát tiếp tục đánh anh. Tất cả răng đều bị gãy, cằm của anh bị vỡ, và da trên mặt anh thì bị rách do xương gò má bị lòi ra ngoài. Một trong hai mắt của anh Lôi bị lồi ra ngoài và một tai của anh đã không còn nghe thấy gì. Các bác sĩ đã phải mở khí quản của anh Lôi để họ có thể đưa thức ăn qua khí quản. Bác sĩ đã dùng nhiều kẹp bằng kim loại để cố định mặt anh trong 40 ngày.

Sau khi anh Lôi hồi phục, một người họ hàng đã tìm một việc làm cho anh. Ngày 18 tháng 6 năm 2009, anh Lôi và cậu anh là Tiếu Mai Sinh đã đáp máy bay từ thành phố Quảng Châu đến thành phố Hàng Châu vì công việc mới của anh. Nhân viên an ninh ở sân bay đã bắt anh, cho rằng anh có một lưỡi dao cạo ở trong ví. Lúc 10 giờ 40 sáng, hai cảnh sát đã cho anh vào một xe cảnh sát và đưa anh đến một nơi không rõ.

Tháng 7 năm 2009, có một người đã gọi đến gia đình anh Lôi và nói rằng anh bị đưa từ Đội an ninh nội địa Quảng Châu đến Nhà tù huyện Tập Thủy ở thành phố Quí Châu vào ngày 28 tháng 7 năm 2009. Nhà tù đã thông báo với gia đình rằng anh có thể bị kết án. Cha anh Lôi đã viết một lá thư đến cảnh sát huyện Tập Thủy, nhưng không có hồi âm. Năm 2010, gia đình anh nhận được một thông báo rằng anh đã bị kết án tám năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/1/220768.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/14/116090.html
Đăng ngày: 24-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share