Theo một phóng viên ở Tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-4-2010] Ngày 5 tháng 3 năm 2010, ông Dương Chiêm Cửu từ thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, và cha vợ của ông bị bắt bất hợp pháp và sau đó bị thẩm vấn bởi cục an ninh nội địa thành phố Du Thụ. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát, mà chờ đợi bên trong nhà ông Dương, cũng bắt hai học viên khác đến thăm ông. Vợ ông Dương, bà Lý Thục Hoa, đã bị tra tấn tàn bạo đến chết trong một nhà tù bảy năm trước. Những kẻ trách nhiệm vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

Vào khoảng trưa ngày 5 tháng 3, Phạm Hồng Khải, cục trưởng cục an ninh nội địa, cùng với phó cục Lý Tiếu, huấn luyện viên Diêm Sùng Kiệt, và các cảnh sát viên Thạch Hải Lâm, Tề Lực, Lý Xuân Hòa, và Lý Tái Thần, đi đến nhà ông Dương Chiêm Cửu. Khi cha vợ của ông Dương, ông Lý Phúc Dân, mở cửa ra, cảnh sát xông vào và còng tay ông Dương. Họ lục soát nhà ông và tịch thu một máy tính xách tay, ba máy in, máy thâu băng, một máy dát kim loại, một máy cắt giấy, và các đồ vật cá nhân khác.

Ông Dương và cha mẹ vợ ông bị mang đến cục an ninh nội địa và bị thẩm vấn.

Trong khi đó, các cảnh sát viên Tề Lực và Lý Tái Thần ở lại nhà ông Dương. Vào khoảng 5 giờ chiều, các học viên ông Tô Ngọc Tài và ông Lý Quốc Phong đi đến nhà. Họ bị bắt và mang đến cục an ninh nội địa để thẩm vấn. Khi cả hai học viên từ chối hợp tác với cảnh sát, Phạm Hồng Khải, Lý Tiếu, và Dương Thụ Tài đánh họ vào mặt và chân. Sau đó Phạm Hồng Khải và Diêm Sùng Kiệt đi đến nhà ông Tô Ngọc Tài và lục soát.. Cả hai ông Tô và ông Lý Quốc Phong bị chuyển đến một trung tâm giam giữ.

Bảy năm trước, ngày 24 tháng 9 năm 2003, Khương Vĩ và các viên chức cảnh sát từ Cục an ninh công cộng Thành phố Du Thụ xông vào nhà ông Dương Chiêm Cửu và bắt cóc vợ ông, bà Lý Thục Hoa, mang đến một trung tâm giam giữ tại thành phố Du Thụ vì bà tập luyện Pháp Luân Công. Bà bị tra tấn hằng ngày. Các lính canh cố làm bà ngộp thở bằng cách bịt lên đầu bà một bao nhựa; đâm vào các ngón tay bà, cánh tay, lưng và ngực bà với một cây kim to; và đấm vào mắt bà rất mạnh đến độ một mắt bà bị rớt ra khỏi tròng. Các tiếng kêu thất thanh của bà Lý được nghe thấy suốt trung tâm giam giữ. Bà cuối cùng bị bất tỉnh. Ngày 8 tháng 10 năm 2003, bà Lý bị bức hại đến chết vì các thủ phạm muốn dấu tội ác của họ. Những người liên can vào cái chết của bà không bao giờ được mang ra công lý. Họ là: Lý Phượng Lâm, trưởng Phòng 610; Phạm Hoành Quang, cục trưởng cục an ninh công cộng; Trương Đức Thanh, cục trưởng của cục an ninh nội địa; Cung Thiết, giám đốc thi hành của nhà tù; và các lính canh Vương Quân, Tôn, và Lý.

Số điện thoại của các viên chức cục an ninh nội địa (mã vùng: 86-431):

Phạm Hồng Khải: 83618238, 15904409088

Diêm Sùng Kiệt: 83618239, 13364511552

Lý Tiếu: 83618237, 15904408883, 13364640004

Dương Thụ Tài: 13844950510

Thạch Hải Lâm: 15904409005

Tề Lực: 15904409007

Lý Xuân Hòa: 15904409012

Lý Tái Thần: 89029990

Viết này 5 tháng 4 năm 2010


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/16/116133.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/6/221054.html
Đăng ngày 24-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share