Theo một phóng viên ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Tương Thế Hương

Giới tính: Nữ

Tuổi: 41

Nghề nghiệp: Nhân viên của Chi nhánh Vật liệu, Công ty nhóm Kim Xuyên., thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc

Ngày bị bắt gần nhất: 31 tháng 10 năm 2007

Nơi bị giam gần đây nhất: Trung tâm giam giữ Huyện Vĩnh Xương

Thành phố: Vĩnh Xương

Tỉnh: Cam Túc

Hình thức bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, tẩy não, đánh đập, treo lên, cầm tù, tra tấn, lục soát nhà, tra vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 7-4-2010] Ngày 31 tháng 10 năm 2007, bà Tương Thế Hương và hai học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, bà Mã Vịnh Nhạn và bà Dương Thành Mai, bị cảnh sát bắt. Trong những tháng sau đó, các viên chức từ Cục cảnh sát Thành phố Kim Xương và Trung tâm giam giữ tại Huyện Vĩnh Xương bắt bà Tương chịu đủ loại tra tấn để buộc bà nói. Sau đây là chi tiết câu chuyện.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 31 tháng 10 năm 2007, ba cảnh sát viên, dẫn đầu bởi Hình Phú Cường từ Sở cảnh sát Long Thủ, Cục an ninh nội địa, và hai người nữa từ Sở cảnh sát Tân Hoa Lộ đến xưởng nơi bà Tương làm việc. Họ gọi bà lên văn phòng xưởng và hỏi bà có nghe nói về Pháp Luân Công không. Khi bà Tương trả lời là, “Có, Pháp Luân Đại Pháp rất tốt!” Hình Phú Cường và Lý Quyên ra lệnh cho thuộc hạ của họ đẩy bà xuống chiếc ghế dài. Không đưa ra lệnh bắt giữ nào, họ lục soát tủ và bóp của bà.

Bà Tương yêu cầu muốn biết tại sao bà bị đối xử bất công như vậy và chỉ được nói cho biết là vì bà nói Pháp Luân Đại Pháp tốt. Sau đó họ lấy chìa khóa nhà của bà, kéo bà vào một chiếc xe và chở bà về nhà bà, nơi họ lục soát trong hai tiếng đồng hồ. Họ lấy đi máy tính và một số sách Đại Pháp cũng như các bản Cửu Bình của bà.

Vào lúc 12 giờ trưa, họ mang bà tới Trung tâm Giới Độc tại Thành phố Kim Xương để thẩm vấn. Thượng Khắc Võ từ Cục an ninh nội địa của Cục an ninh công cộng Thành phố Kim Xương còng chân bà vào một lò sưởi, trong khi Lý Tân Hoa, Nghiêm Chính Võ và Đại Bảo Cát thay phiên nhau tra vấn bà. Vì không có máy sưởi trong nhà, họ đưa cả ba người họ đi đến Trung tâm Giới Độc Kim Xuyên, nơi đây họ không được phép ngủ trong 48 tiếng đồng hồ. Khi bà Tương từ chối hợp tác với họ, Hình Phú Cường tóm lấy và đá bà rất nặng và hăm dọa treo bà với cây còng chân vào máy sưởi.

Vào trưa ngày 2 tháng 11, bà Tương và bà Mã Vịnh Nhạn bị giam trong Trung tâm giam giữ Kim Xương. Các học viên bị 48 giờ thẩm vấn từ ngày 31 tháng 10, khi họ bị bắt. Nhưng cảnh sát viết ngày 1 tháng 11 là ngày bắt họ trong các tài liệu liên quan.

Sáng ngày 5 tháng 11, nữ lính canh Trâu Bân và 3 – 4 lính cam nam bao vây bà Tương, và đấm và đá bà cho đến khi bà kêu la vì đau. Nhưng đó vẫn chưa đủ. Hai tù nhân sau đó lôi bà đến văn phòng và tiếp tục đánh bà với dây da và cây gỗ cho đến khi bà bị bất tỉnh trên thềm xi măng lạnh giá. Lúc bấy giờ họ đem bà trở lại phòng giam, bà đã chịu đựng những vết thương nơi dĩa sống lưng, ngón út của bàn tay phải của bà bị gãy và hai cánh tay bà bị đen bầm và sưng.

Bà Tương, đã bị tàn phế, bị chuyển ngày 18 tháng 11 đến Trung tâm giam giữ Huyện Vĩnh Xương bởi Thượng Khắc Võ, Lý Tân Hoa, và Hình Phú Cường, nơi đây bà bị lột áo quần và lục soát bởi một bác sĩ.

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 11 tháng 11, bà Tương bị bất tỉnh và khi bà bị những vấn đề tim, bác sĩ phải tiêm thuốc bà và vô nước biển cho bà.

Nhân vì tình trạng của bà Tương, Lý Đức Phúc không muốn để bà trong trung tâm giam giữ, nhưng bà muốn về nhà để gặp con cái và để chồng đưa bà đến bệnh viện. Nhưng Hình Phú Cường và Đại Bảo Cát vẫn gửi bà đi Trung tâm giam giữ Huyện Vĩnh Xương. Bà không thể tự chăm sóc cho mình trong một tháng. Vào nửa đêm, họ cả làm những tiếng động ghê rợn để nhát bà. Các tù nhân sợ quá trùm mình bằng chăn của họ. Trong một vài tháng, gia đình bà thậm chí không được phép gửi thức ăn cho bà.

Một lần khi bà Tương đang bị thẩm vấn, chồng bà có mặt, vì vậy họ nói dối với bà nói rằng nếu bà chịu từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ để bà đi về nhà. Khi chồng bà không có mặt nơi đó, họ nói với bà rằng họ sẽ không thả bà, rằng “Bà phải hợp tác với chúng tôi và nói ra các bạn đồng tu của bà. Nếu không, chúng tôi sẽ đổ lỗi tất cả cho bà.

Ngày 10 tháng 12 năm 2007, các viên chức từ Sở cảnh sát Long Thủ, Chân Tác Hổ và Dương Tăng Trí, đưa một giấy bắt Tương Thế Hương và ngày 14 tháng 3 năm 2008, Tòa án Kim Xuyên đem bà ra xử. Vì thiếu chứng cớ, vụ án bị bác bỏ. Nhưng các viên chức từ Cục an ninh nội địa Kim Xương vẫn đặt Tương Thế Hương và Mã Vịnh Nhạn dưới sự theo dõi và không cho phép họ rời Thành phố Kim Xương.

Cả sau khi bà Tương trở lại làm việc, các đảng viên tại tất cả các cấp của công bà, Vương Lệ Hương, Trần Ba, Vương Cảnh Tín, áp lực bà viết tờ ‘bảo đảm’ không tập Pháp Luân Công, điều này bà từ chối làm. Phòng 610 địa phương ra lệnh lương của bà Tương trong năm 2008 bị tịch thu.

Ngày 6 tháng 4 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/7/221127.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/17/116156.html
Đăng ngày: 23-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share